Cánh phóng viên ảnh Cannes 2016 xứng đáng bị kỷ luật!

Bông Hoa |

Làm tổn thương phụ nữ, khiến cộng đồng mạng nháo nhào, bấy nhiêu đó lý do là đủ để ban tổ chức kỷ luật hết phóng viên ảnh tác nghiệp tại Cannes.

Chuyện Lý Nhã Kỳ thường xuyên có mặt tại các sự kiện giải trí quốc tế khiến tôi hãnh diện lắm. Dù nàng không phải là người đầu tiên đặt chân lên đất khách nhưng mấy sao Việt nào thân thiết được với Dương Tử Quỳnh, Xa Thi Mạn hay Phạm Băng Băng.

Vậy mà lần nào gặp, Lý Nhã Kỳ cũng cười nói như người trong nhà. Chỉ nghĩ tới thôi là tôi đã thấy "oách".

Nhưng dường như, bàn tay số phận lúc nào cũng thích dàn ra những cảnh rất éo le. Lần xa quê nào của nàng cũng nhiều ồn ào.

Khi thì người ta nói nàng dàn cảnh để được chú ý, lúc lại bị ngó lơ chứ chẳng phải danh giá gì. Tôi giận lắm, kỳ này chỉ muốn ban tổ chức Cannes 2016 kỷ luật hết mấy tay ảnh không chụp Lý Nhã Kỳ thôi.

Cánh phóng viên ảnh Cannes 2016 xứng đáng bị kỷ luật! - Ảnh 1.

Khách mời danh giá bị ngó lơ.

Ô, có gì không đúng à?

Này nhé, người đẹp của chúng ta đã mất hai tháng để chuẩn bị trang phục cho sự kiện này. Với sự nghiêm túc và đầu tư như thế, có lý gì lại bị bỏ rơi?

Đó là chưa kể đến việc nàng rất xinh đẹp, hoàn hảo, không một chút tì vết. Họ có thể không biết nàng là ai nhưng chẳng có lý do gì lại ngó lơ một nhan sắc đã phủ hàng hiệu từ chân lên đầu như thế?

Đừng nói với tôi chuyện nàng đứng vào vị trí ống kính không chụp được. Phóng viên ảnh nào chẳng có ống rộng, ống dài. Những người chuyên nghiệp ngay cả trong cách ăn mặc như các anh sao lại lấy cái lý do sơ đẳng như thế?

Nhưng, sau tất cả, điều quan trọng nhất là các anh đã khiến nàng bị tổn thương.

Ôi, ai đã nói câu: "Không nên đánh phụ nữ dù chỉ bằng một cành hoa" nhỉ, hãy tới đây để nói cho những người đàn ông này nghe, họ đã dùng cả rừng máy ảnh để làm đau lòng một người phụ nữ như thế nào.

Sao chẳng ai nói gì mà tự nhiên chẳng máy nào hoạt động, chẳng một ống kính nào hướng về nàng Lý?

Các anh có biết chính sự thờ ơ ấy đã khiến cộng đồng mạng ở quê tôi dậy sóng. Thay vì ngưỡng mộ nhan sắc và trí tuệ của nàng, họ cho rằng nàng đang bốc phét về lịch trình ở xứ người.

Có người thậm chí còn cười khẩy vào sự cố gắng của nàng mà rằng: "Chuẩn bị trang phục cho đắt tiền rồi sang đó chẳng không ai thèm nhòm ngó". Rồi họ tự nhiên cảm thấy xấu hổ cho nàng và cho cả chính mình

Ô hay, thế các anh mời nàng của chúng tôi sang làm gì mà để nàng bơ vơ, lạc lõng nơi xứ người như thế.

Các anh biết không, ở nước tôi, mỗi lần nàng xuất hiện là một lần cánh phóng viên ảnh lại được dịp bấm tanh tách. Chẳng cần biết nàng có khoác hàng hiệu hay không, có tạo dáng hay đang ra chiều mệt mỏi, họ vẫn miệt mài tác nghiệp.

Yêu nghề là phải như thế, chứ không phải mặc vest cho ra cái phần long trọng rồi bỏ bê nàng quay cuồng trên thảm đỏ.

Đó, chỉ một khoảnh khắc lơ là của các anh thôi mà những tranh cãi bây giờ vẫn chưa chịu chấm dứt, dù sau đó nàng đã gửi về hàng loạt ảnh được chăm chút đến từng bước chân thì họ vẫn nhìn nàng với anh mắt nghi ngờ.

Các anh xem tội mình có lớn không? Có đáng phải kỷ luật chưa?

Cánh phóng viên ảnh Cannes 2016 xứng đáng bị kỷ luật! - Ảnh 2.

Một cô gái đi lạc đến Cannes thì được chăm chút từ đầu đến chân.

Đã thế, các anh còn đổ thêm dầu vào lửa, rót sự nhẫn tâm lên trái tim đang tổn thương của nàng. Lý Nhã Kỳ được mời sang với vai trò danh giá là vậy, các anh chẳng bận tâm.

Trong khi một cô gái chẳng biết bằng cách nào đi lạc vào thảm đỏ Cannes, cả rừng máy lại sáng lòa.

Lẽ dĩ nhiên, nàng lại bị đem ra so sánh. Họ nói Angela Phương Trinh lấn át nàng, khiến bao công sức chuẩn bị của Lý Nhã Kỳ đổ xuống sông xuống biển.

Miệng lưỡi của người đời khiến nàng nổi giận. Lần đầu tiên tôi thấy nàng lên tiếng dạy đời người khác như thế. Chỉ vì các anh mà hai người vốn chẳng liên quan tới nhau nay lại tồn tại một khoảng cách thật khó để lấp đầy.

Tôi lo lắm, lo sự giận dữ sẽ để lại trên gương mặt nàng những nếp nhăn khó xóa, lo là kỳ Liên hoan phim sắp tới nàng lại mất nhiều hơn cả tấn tiền để được các anh bận lòng, lo là cái danh xấu "cô nổ" cứ dính nàng như hình với bóng.

Với những xáo xào đã gây ra, các anh có thấy mình xứng đáng bị kỷ luật chưa? Đây sẽ là bài học để các anh luôn nhớ đến nhan sắc đã được Cannes mời đích danh 3 năm nay, để khi nhác thấy bóng nàng, dù có đang bận làm gì các anh cũng để đấy mà bấm máy.

* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của độc giả.

Sự biến mất bí ẩn của ngôi sao thời trang Tống Bạch Thủy

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại