Nữ sinh Ngoại thương chụp ảnh bikini bị chê tạo dáng thô, béo

Mã Nhân |

Để trở thành mẫu ảnh, cô gái này đã vượt qua nhiều lời chê bai, dị nghị và cả sự phản đối từ những người xung quanh.

Yêu thích nghề người mẫu từ khi còn nhỏ nhưng phải đến năm thứ ba Đại học, Hoàng Thị Minh Huyền (sinh năm 1994, Hà Nội) mới có cơ hội được theo đuổi đam mê của bản thân.

“Sinh ra trong một gia đình gia giáo, cụ và ông nội là giáo viên nên hầu hết các thành viên trong gia đình vẫn có những suy nghĩ khá phong kiến: Ra đường phải ăn mặc quần áo dài, không được mặc quần sooc, áo 2 dây, thậm chí là váy. 

Tóc thì phải để thật dài, buộc gọn gàng, việc học lúc nào cũng phải là mục tiêu đặt lên hàng đầu.

Vì thế, bản thân mình chỉ biết học và học, thậm chí là không hề biết đến các hoạt động thể thao hay giải trí khác thì làm sao có thể theo đuổi cái ước mơ thuở bé”, Huyền phân trần.

Xuất sắc thi đậu vào Đại học Ngoại thương, Huyền như bị choáng ngợp bởi môi trường giảng đường muôn màu, ai cũng khoác trên mình vẻ ngoài tươi trẻ, cá tính và rất chất. 

Tuy nhiên gánh nặng học hành từ phía gia đình vẫn khiến cô gái xinh đẹp này vùi đầu vào sách vở, trở thành một mọt sách chính hiệu.

Đến năm ba Đại học, trong một lần lướt facebook, Huyền tình cờ click vào một nhóm chuyên chụp ảnh. Tò mò, cô nàng xin tham gia thì đúng lúc nhóm đang chuẩn bị tổ chức một buổi offline để giao lưu giữa các thành viên nháy và mẫu.

“Lần đầu tiên tham gia hoạt động chụp ảnh là một kỷ niệm đáng nhớ. Trong khi các chị khác mặc đồ đẹp, make up xinh, tạo dáng với vô vàn tư thế nóng bỏng, vô cùng tự tin thì mình lại “chìm hẳn”. 

Mình chỉ bôi có mỗi một chút son hồng lên môi, mang theo hai cái váy để có thể thay đổi. Loanh quanh một lúc thì được anh nháy thương tình gọi ra để chụp. 

Là lần đầu tạo dáng trước ống kính và người lạ nên mình cứ luống ca luống cuống mãi, chỉ đứng trơ ra như tượng. Đến lúc xem ảnh thì mình rất buồn vì ảnh…xấu quá. Từ lần ấy, mình tự nhủ rằng sẽ không bao giờ chụp ảnh nữa”. 

Nữ sinh Ngoại thương chụp ảnh bikini bị chê tạo dáng thô, béo - Ảnh 1.

 Cô gái Hoàng Thị Minh Huyền

Một thời gian sau, bỗng Huyền được mời vào tham gia một nhóm chụp ảnh khác. Sau những buổi offline gặp gỡ, cô nàng được làm quen với khá nhiều anh nháy và các bạn mẫu mới, đa phần chưa biết cách tạo dáng nên Huyền cũng bớt tự ti hơn. 

Được các nhiếp ảnh gia chỉ bảo, cô nàng dần có thêm nhiều kỹ năng tạo dáng trước ống kính, chọn trang phục phù hợp hơn và học được cả cách make up. Ước mơ thuở bé lại trỗi dậy.

Nhớ về lần đầu tiên làm mẫu bikini, Huyền vui vẻ chia sẻ: “Lúc đó mình ngại lắm vì chưa bao giờ mặc bikini trước mặt người khác chứ nói đến việc tạo dáng chụp ảnh. 

Tuy nhiên sau đó có rất nhiều bạn mẫu khác trấn an mình rằng đây đơn thuần là một buổi chụp ảnh nhằm tôn vinh vẻ đẹp hình thể của người phụ nữ Viêt Nam nên mình mạnh dạn hẳn. 

Cuối buổi chụp ấy, bức ảnh chụp mình bất ngờ đạt giải nhất khiến mình vừa sung sướng vừa hãnh diện”.

Khi đã tự tin trước ống kính, Huyền nhận được nhiều lời mời làm mẫu chụp ảnh sản phẩm. “Mọi người thấy mình chụp ảnh nhiều và đăng lên facebook thì đa phần đều nói rằng đó là một thú vui tiêu tốn tiền bạc và thời gian, chẳng có ích lợi gì. 

Một số bạn ác ý hơn còn bình luận chê mình tạo dáng xấu, thô, béo, mặt không đẹp…Còn những bức ảnh bikini thì thường xuyên bị ném đá vì cho rằng nó trái với thuần phong mỹ tục, hở hang quá đà. 

Thậm chí bạn bè cũng hạn chế nới chuyện với mình vì sợ bị dị nghị”

Nữ sinh Ngoại thương chụp ảnh bikini bị chê tạo dáng thô, béo - Ảnh 2.

 Những bức ảnh bikini của cô bị người xem "ném đá" không thương tiếc.

Khi gia đình và bạn bè xung quanh biết Huyền có ước mơ theo nghề mẫu ảnh thì tất cả đều phản đối. Phần vì ai cũng nghĩ nghề mẫu ảnh quá nhiều thị phi, quá nhiều mạo hiểm và không có tương lai. 

Những lúc như thế, Huyền chỉ có một suy nghĩ đơn giản: “Mình chỉ thực sự thất bại khi mình không dám làm. Dám đam mê, dám theo đuổi thì dù kết quả có như thế nào thì bản thân cũng sẽ không hối hận.”

Huyền cũng thường nhận được các lời mời chụp ảnh nude với cát-sê cao nhưng cô nàng thẳng thừng từ chối, phần vì nó quá táo bạo, phần vì sợ gặp phải nhiếp ảnh gia dởm, lợi dụng chụp ảnh nude để làm chuyện xấu. 

Bước vào nghề mẫu ảnh, Huyền cũng biết được những góc tối của nghề, nhưng cô nàng tin vào bản lĩnh của mình:“Đồng tiền trong nghề này có sức hút quá mạnh mẽ.

Tuy nhiên mình cũng hiểu rằng: Ở đâu cũng có người này người nọ, một con sâu không thể làm rầu nồi canh. Không phải ai làm nghề người mẫu cũng bị cám dỗ tầm thường đó làm hại”.

Còn cuộc sống của Huyền cũng đã thay đổi theo hướng tích cực, cô nàng biết cách ăn mặc, make up, biết cách giao tiếp và tự tin hơn khi gặp người lạ. Ngoài mẫu ảnh, Huyền còn đóng quảng cáo, tham gia làm diễn viên. 

Nữ sinh Ngoại thương chụp ảnh bikini bị chê tạo dáng thô, béo - Ảnh 3.

  

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại