Công Phượng có “nóng ruột” vì cầu thủ Trung Quốc này?

Đoàn Dự |

Một tiền đạo 17 tuổi của Trung Quốc vừa được sang Espanyol thử việc, trong khi Công Phượng vẫn đang chật vật ở J-League 2.

Sang châu Âu thi đấu là giấc mơ của Công Phượng. Nhưng trước khi mơ đến điều đó, tài năng này cần thể hiện được mình ở J-League 2.

Còn hiện tại, Phượng chỉ có thể đứng nhìn những tài năng châu Á khác, ví dụ như Li Ming - tiền đạo mới 17 tuổi của bóng đá Trung Quốc, sang thử thách tại Lục địa già.

Vẫn biết một phần lý do khiến tài năng này được sang Espanyol thử việc là nhờ vị Chủ tịch đồng hương, Chen Yansheng nhưng báo giới Tây Ban Nha cũng dành cho Li Ming nhiều lời ca ngợi.

Trước cơ hội hiếm có, tài năng Trung Quốc chia sẻ:

“Giấc mơ của tôi là chơi tại các giải đấu ở Tây Ban Nha và nó sẽ giúp ích rất nhiều. Tôi sẽ tập luyện thật chăm chỉ để tiến bộ về mặt chuyên môn”.

Thật đáng buồn là khi Li Ming nói điều đó, thì Công Phượng, ở tuổi 21, lại phải nói về các khó khăn ở sân chơi hạng 2 Nhật Bản.

“Tập mà chú về chú lết lên cầu thang không nổi luôn. Bước lên cầu thang là cứ phải lấy tay nhấc lên mà chiều vẫn phải lo tập. Quân bên này chạy không biết mệt”.


Không phải chuyên môn, Công Phượng đang ghi dấu ấn bên Nhật Bản bằng các vấn đề bên lề.

Không phải chuyên môn, Công Phượng đang ghi dấu ấn bên Nhật Bản bằng các vấn đề bên lề.

Dù phía Mito đã úp mở sẽ sớm cho Công Phượng ra sân thi đấu khi tiền đạo này bình phục hẳn chấn thương, nhưng thực tế Phượng có đủ khả năng chơi tại J-League 2 hay chưa vẫn là một dấu hỏi lớn.

Cách đây ít lâu, có tin Phượng sẽ được sang chơi tại Ligue 2, nếu ông chủ chuỗi Học viện JMG mua thành công một CLB tại sân chơi này.

Tuy nhiên, HLV kì cựu Việt Nam, Lê Thụy Hải đã nhận định rằng J-League 2 Phượng còn chưa chơi nổi, thì không đủ khả năng thi đấu ở hạng 2 Pháp:

“Bóng đá Nhật Bản dùng sức mạnh, còn Pháp họ chơi kĩ thuật hơn. Dù hạng 2, 3 hay 4 của Pháp thì vẫn hơn mình.

Muốn sang đó thì cầu thủ của mình cần phù hợp với trình độ họ. Bóng đá Pháp tất nhiên là hơn Nhật Bản. Trên bản đồ bóng đá thế giới, chẳng ai so sánh Nhật với Pháp cả.

Mới đây Phượng chia sẻ tập thể lực ở Nhật Bản vô cùng khó khăn, thì chứng tỏ chưa đủ khả năng thi đấu J-League 2, chưa nói đến các mặt khác có thể còn thua kém.

Giờ sang Pháp thì cũng vậy thôi, vì nền bóng đá này đâu phải kém Nhật. Riêng thể lực chưa đạt được thì sẽ rất khó khăn”.


Ngay sau khi trở thành Đại chí thiện chí giữa tỉnh Ibaraki với Việt Nam, Công Phượng đã đi quảng bá cho 1 vài địa danh bên xứ Mặt trời mọc, chứ không phải ra sân chơi bóng.

Ngay sau khi trở thành Đại chí thiện chí giữa tỉnh Ibaraki với Việt Nam, Công Phượng đã đi quảng bá cho 1 vài địa danh bên xứ Mặt trời mọc, chứ không phải ra sân chơi bóng.

Thế đấy, 1 tài năng trẻ măng của Trung Quốc đang trên đường thực hiện giấc mơ Công Phượng. Còn Công Phượng vẫn đang loay hoay trên ghế khán giả ở J-League 2 để nhìn theo và mong ngóng.

Mong rằng Phượng sẽ thật sự cảm thấy nóng ruột, để lao vào tập luyện với hết khả năng của mình, hòng sớm ngày thể hiện tại xứ Mặt trời mọc và có những bước đi mới dài hơn.

Bởi giấc mơ châu Âu không chỉ của riêng Công Phượng, mà còn là của cả bóng đá Việt Nam. NHM đã nóng ruột lắm rồi!

“Vấn đề chúng ta cần lo lúc này là đã vòng 6, 7 J-League 2 rồi mà cả Công Phượng, Tuấn Anh đều chưa được thi đấu!” – Nhà báo Minh Hải.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại