Nghệ An: Đàn ong rừng lao vào lớp tấn công cô giáo và 17 trẻ

Ngọc Tú |

Đang học trong lớp, cô giáo và 17 trẻ mầm non bất ngờ bị một đàn ong rừng lao vào tấn công khiến tất cả phải nhập viện cấp cứu.

Trưa 15/4, thông tin từ UBND xã Thanh Xuân (Thanh Chương, Nghệ An) cho biết, sau khi nhập viện vào điều trị vì bị đàn ong lạ tấn công, hiện 15 cháu mầm non và cô giáo đã được xuất viện về nhà. 2 trẻ vẫn đang tiếp tục được điều trị tại bệnh viện.

Trước đó, khoảng 9h sáng 14/4, 17 trẻ mầm non và 1 giáo viên đang học và dạy tại điểm trường mầm non Xuân Trung (xã Thanh Xuân, Thanh Chương) đã bất ngờ bị một đàn ong rừng lao vào tấn công.

Bé Phạm Thị Hoài Thương (4 tuổi) đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Chương với nhiều vết ong đốt.
Bé Phạm Thị Hoài Thương (4 tuổi) đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Chương với nhiều vết ong đốt.

Phát hiện sự việc trên, người dân và mọi người xung quanh đã chạy đến xua đuổi đàn ong đi và lập tức đưa 12 trẻ mầm non cùng cô giáo đến cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện Thanh Chương.

5 trẻ mầm non khác được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) trong tình trạng bị đốt nhiều vết trên cơ thể.

Được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng khó thở, sốt, nổi ban đỏ toàn thân, các cháu bé và cô giáo lập tức được truyền dịch chống sốc, thở oxy, giảm đau và bài niệu để giải độc tố ong trong cơ thể ra ngoài.

Sau 1 ngày cấp cứu, đến trưa 15/4, 15 cháu bé và cô giáo đã ổn định sức khỏe trở lại nên đã cho xuất viện trở về Trạm Y tế xã Thanh Xuân để tiếp tục được theo dõi.

Cháu Như hiện đang tiếp tục được theo dõi tại bệnh viện.
Cháu Như hiện đang tiếp tục được theo dõi tại bệnh viện.

Hiện chỉ còn 2 bé bị ong đốt nặng vẫn đang tiếp tục được truyền dịch. Dự kiến trong ngày, 2 cháu bé này sẽ được xuất viện về nhà.

Các cháu bé bị ong rừng đốt nhiều nốt và vị trí trên cơ thể như đầu, mặt, lưng. Bé bị ít nhất cũng có 10 vết ong đốt. Cũng may các cháu được đưa đến bệnh viện kịp thời.

Nếu không sẽ nguy hiểm tính mạng do độc tố ong dẫn đến bị sốc, trụy mạch, vô niệu, suy thận cấp dẫn đến tử vong”, bác sĩ Nguyễn Bá Thời - Trưởng khoa Hồi sức tích cực chống độc bệnh viện đa khoa Thanh Chương cho biết.

Chị Trần Thị Trà (mẹ cháu bé Trần Thục Như 3 tuổi - bị ong đốt) lo lắng kể lại: “Lúc đó đang ở nhà thì nghe tin con tôi và các cháu khác bị ong tấn công. Tôi vội chạy lên thì vẫn đang thấy các cô trò tìm chỗ trốn vì đàn ong vẫn bay gần đó.

Chúng tôi lên xua đuổi ong và gọi người đưa các cháu cùng cô giáo đi bệnh viện cấp cứu. Lúc đó lo lắm, cũng may kịp thời chứ không thì không biết chuyện gì xảy ra”.


Các bác sĩ cho biết, nếu không đưa đến bệnh viện kịp thời, các bệnh nhân có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Các bác sĩ cho biết, nếu không đưa đến bệnh viện kịp thời, các bệnh nhân có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Theo thông tin mà PV tìm hiểu được, nguyên nhân dẫn đến sự việc trên là do một đàn ong rừng trú ngụ trong nhà dân gần đó bất ngờ vỡ tổ rồi bay vào trường tấn công.

Sáng 15/4, UBND xã Thanh Xuân đã cử lực lượng đi xung quanh trường rà soát xem có tổ ong nào nữa không để tìm cách xử lý, đảm bảo việc dạy học an toàn cho các cô và học sinh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại