"Đồng cảm" với Real Madrid, Enrique cười vào mũi Zidane

Quế Nam |

Sau khi thất bại trước Wolfsburg, Zinedine Zidane trở về khách sạn, mở điện thoại lên thì nhận được một bức thư điện tử từ Luis Enrique. Sau đây là nội dung bức thư ấy.

Zinedine thân mến!

Cảm giác của ông bây giờ thế nào nhỉ? Đang lơ lửng mấy tầng mây bỗng dưng rớt bịch xuống đất. Chắc là đau lắm.

Tôi có xem trận đấu của ông với Wolfsburg, cầu thủ ông cố gắng phết đấy, nhưng không ăn thua.

Wolfsburg chỉ vừa thanh lý hợp đồng với "Thánh" Bendtner thôi, sao ông dám cuồng ngạo tấn công chi vậy. "Thánh" không thương, "Thánh" biến Cristiano Ronaldo thành người vô hình luôn.


Đội hình trên sân của Real Madrid đêm qua.

"Đội hình trên sân" của Real Madrid đêm qua.

Tiện tay, "Thánh" biến luôn Marcelo thành MarceLeo (Leonardo di Caprio).

Ông bảo Marcelo nó nghiêm túc nghĩ đến chuyện chuyển sang làm diễn viên đi. Chứ nhìn cái cảnh nó lăn lộn ôm mặt trên sân, Sergio Busquets nhà tôi nó xấu hổ quá tuyên bố bỏ luôn trò ăn vạ.

Để xem Marcelo nó đón phim gì được nhỉ? À, the Wolf of Wall Street được đấy.

Nó đóng phim này thì Leonardo di Caprio chỉ có nước trả lại tượng vàng Oscar cho Viện hàn lâm thôi chứ mặt mũi nào mà giữ nữa.

À quên, tôi lẽ ra không được nhắc đến từ Wolf nhỉ. Sói là biệt danh của Wolfsburg, quên mất.

Casemiro, cái gã đá hay nhất trận El Clasico trận này làm gì thế nhỉ? Tạo ra một quả phạt đền, khiến Keylor Navas thần thánh của ông chịu bàn thua đầu tiên tại Champions League trong sự nghiệp.

Chu choa, tiếc phải biết nhỉ. Ông thấy thành công tai hại chưa, nó làm cho mình nghĩ cái gì mình làm cũng đúng ấy. Casemiro là Claude Makelele mới à? Nghe câu này Makelele nó buồn lắm đấy.

À, cái gã hậu vệ phải của ông là ai thế nhỉ? Ai đời Dani Carvajal không dùng mà dùng Danilo à? Tính gây bất ngờ cho Wolfsburg ai ngờ chính mình cũng bất ngờ luôn phải không?

Luis Enrique cười nhạo Zidane.
Luis Enrique cười nhạo Zidane.

Thống kê của chú này ổn định thật. Đá 90 phút mà không có lấy một đường chuyền tạo cơ hội, không xoạc bóng thành công nổi lần nào, tranh bóng bổng thì thua 100%.

Ông này mà về B.Bình Dương dám không được nhận đấy. Người ta vừa thắng nhà vô địch Hàn Quốc "hậu duệ mặt trời" đấy, đừng đùa.

Tôi nghe đồn hai đội bóng Madrid nhà ông bắt tay với nhau, biến Barca thành bánh mì kẹp thịt à.

Giờ thì Atletico thua, Real cũng thua. Atletico thua có một trái trước đội bóng mạnh nhất vũ trụ là chúng tôi, còn ông thua cái đội bóng đang lao đao ở bên Đức.

Giờ thì Barca vẫn đang còn cơ hội ăn ba, còn Real và Atletico chuẩn bị trên đường... thua ba. Kệ đi, vậy cũng có bạn. Chứ Barca thắng mãi, cô đơn lắm.

Sau trận thua El Clasico, bọn cầu thủ của tôi sáng mắt ra rồi. Kệ, thua tí cho tỉnh táo. Chứ thắng như các ông hóa ra tai hại.

Atletico nó nghe Sergio Ramos của ông bảo mất người có thể thắng xong Fernando Torres cam tâm tình nguyện ăn thẻ đỏ sớm để Atletico thắng đấy.

Thằng tên El Nino, thành ra lớn xác mà còn ngu ngơ như con nít ấy.

Thôi, ông ráng ngủ ngon một giấc, sáng dậy sẽ quên hết ấy mà. Bị loại khỏi Champions League thì khỏi ký hợp đồng mới, kiếm việc khác mà làm.

Carlo Ancelotti, thầy ông, còn bị sa thải dù đã mang về cú Decima kia kìa. Ông đòi ngồi ở đó thêm mấy năm chắc, không có đâu.

Ở Việt Nam có một câu hay lắm: "Cười người hôm trước hôm sau người cười". Vậy bây giờ tôi cười nha: HAHAHAHAHA.

Luis Enrique.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại