Công Phượng dọa làm Tuấn Anh "mất hình" ngày 10/4

Đoàn Dự |

"Cậu còn nhớ hồi ở Học viện, suốt ngày bị tớ đè ra, vẽ nhọ nồi lên mặt không hả Tuấn Anh? Mấy điểm yếu của cậu, tớ biết hết rồi đấy nhé. Hehe."

Ngay sau khi có tin Công Phượng sẽ thi đấu giao hữu với Tuấn Anh vào ngày 10/4 tới, trên mạng xã hội facebook lan truyền hình ảnh, được cho là đoạn chat tiền đạo quê Nghệ An gửi cho đồng đội người Thái Bình:

"Tuấn Anh này, có đấy không?

Lại không online à? Chắc đang ngủ nướng chứ gì? Dậy đi chứ hả?

Thôi offline thì để tớ nhắn trước vào đây cũng được.

Hôm 10/4 tới, cậu tính thế nào đấy?

Quả này kể cũng mệt. Cậu giờ đá tiền vệ phòng ngự, tớ lại đá tấn công cho Mito, thế nào cũng phải đập nhau chan chát cho mà xem.

Tớ đang tính, không biết anh em mình có nên bàn nhau, diễn 1 tý không nhỉ? Hai thằng đều ngon, được chấm điểm cao, không khéo lại lên luôn đội một!

Này nhé, thứ nhất anh em mình phải hiểu mấy ông Nhật đang muốn nhờ mình PR thôi, nên cố mà tổ chức trận giao hữu, nài anh em mình ra làm màu.

Trận tới vì thế, anh em mình cứ thế mà lao vào nhau thôi, tớ công, cậu thủ. NHM Việt Nam mình ở nhà xem sướng, báo giật title nhiều là bên Nhật họ cho mình điểm cao, chả cần gì chuyên môn mấy đâu!

Tớ đang tính thế này, V-League có kiểu 3 đi, 3 về, cái trò mà hồi cuối mùa 2015, người ta vẫn bảo HAGL mình sài ấy. Trận tới cậu cứ để tớ làm 1 mạch, 3 quả đi bóng qua cậu đi. Cậu cứ tỏ vẻ lơ ngơ, ngáo ngáo tý cũng được.

Xong mấy quả sau nhé, tớ sẽ chủ động đi bóng, hoặc chuyền hỏng cho cậu lấy rồi kiến tạo dài lên phản công.

Người ta sẽ bảo cậu là mất bình tĩnh như 2 trận vừa rồi lên tuyển ý, nhưng rồi lấy lại tinh thần và chơi xuất sắc. Thế thôi.

Tớ thì làm tiền đạo rồi, đến gần cuối trận, cậu đá lỏng lỏng chân tí, cho tớ ghi bàn cái là xong. Ông Torres hôm rồi lặn vài năm, mà ghi bàn vào lưới Barca cái là đời lại tươi ngay. Tội cái ông đấy nhận 2 quả thẻ vàng hài hước quá, nên lại bị ném đá tơi bời.

Đấy, tớ tính tạm thế, cậu tính thế nào, có bàn mưu sâu gì không?


Công Phượng chia sẻ ngắn gọn sự kiện sắp được đối đầu với Tuấn Anh.

Công Phượng chia sẻ ngắn gọn sự kiện sắp được đối đầu với Tuấn Anh.

Mà tớ nói trước nhé, cậu mà định chơi sòng phẳng thì chỉ có thiệt với tớ thôi. Gần chục năm trời, cậu có gì tớ chả biết. Lông chân mấy cái tớ chả rõ. Mấy bài của cậu, với cái điểm yếu chết người là hay chậm chạp khi đỡ bóng, tớ xem hết rồi. Còn tớ hơi bị nhiều trò, đố cậu bắt được nhé.

Thấy cái xương quai xanh của tớ không? Tớ chả bị làm sao, mà cả truyền thông Việt Nam đưa tin sai ầm lên là tớ gãy, nghỉ mấy tháng.

Sang bên này, mấy ông ở Mito cũng lại bảo cho tập nhẹ, rồi từ từ hãy đá. Ừ thì cũng chả sao, tớ tranh thủ đi làm Đại sứ thiện chí mới cả đi du lịch, sướng!


Ngay sau khi làm Đại xứ giao lưu giữa tỉnh Ibaraki với Việt Nam, Công Phượng đã bắt tay vào việc, tạm gác chuyên môn sang 1 bên!

Ngay sau khi làm Đại xứ giao lưu giữa tỉnh Ibaraki với Việt Nam, Công Phượng đã bắt tay vào việc, tạm gác chuyên môn sang 1 bên!

Nói chung ấy, anh em mình nên làm thế nào đừng chỉ để người Nhật họ đem ra PR hình ảnh, cũng phải kiếm tý chứ đúng không? Đẹp nhất là trận tới, tớ - cậu cùng tỏa sáng, nhé!

P/s: Nói cho cậu biết nhé, mấy hôm rồi tớ đi du lịch, quen được mấy cô Nhật Bản xinh mà sexy cực. Cậu cứ liệu đấy. Tớ nhớ hồi Tết có mấy em đến nhà, nghe nói cậu sợ trốn suốt trên lầu.

Hôm tới tớ mà huy động số ấy ra sân, mặc bikini rồi ngồi cả trận hét tên anh Tuấn Anh, thì có mà cậu mất hình ngay!"

Chưa rõ tính xác thực của đoạn hội thoại này đến đâu, nó có đúng là của Công Phượng gửi cho Tuấn Anh hay không?

Tuy nhiên cũng không quá ngạc nhiên, bởi khi còn tại HAGL, Phượng vốn dĩ vẫn rất hay trêu đùa các đồng đội của mình, Tuấn Anh không là ngoại lệ.

Công Phượng trêu Tuấn Anh, Văn Toàn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại