Đây là những sự thật Ngọc Trinh không dám đưa vào phim

Ý An |

Sau khi xem "Vòng eo 56", khán giả chỉ thấy Vũ Ngọc Đãng và Ngọc Trinh lại đang bắt tay nhau viết lên một câu chuyện cổ tích. Mà cổ tích thì không có thật, và chỉ có trẻ con mới tin.

Ngay từ những ngày rầm rộ quảng bá "Vòng eo 56", không ít khán giả "đứng ngồi không yên" chờ ngày phim ra rạp vì những lời khẳng định chắc nịch của cả Vũ Ngọc Đãng lẫn Ngọc Trinh rằng đây hoàn toàn là "sự thật", kiên quyết "không tô hồng".

Trong số những khán giả đã ùn ùn kéo đến rạp trong ngày công chiếu vừa qua, không ít người đi xem với tâm lý muốn hiểu về cuộc đời "đầy tai tiếng" của Ngọc Trinh, một cách chân thực nhất, đời nhất.

Thế nhưng, sau khi xem xong "Vòng eo 56", khán giả chỉ thấy giống như vừa ngồi nghe một cô gái đẹp thanh minh về lý do mình bỏ học, nguyên nhân mình "cặp" đại gia và chứng minh sự thanh sạch của mình trước những lời đồn ham tiền, "làm gái".

Người xem có cảm giác Ngọc Trinh chỉ chọn những chi tiết "có lợi" nhất cho mình để dựng một bộ phim cổ tích theo mô tuýp Lọ Lem đổi đời, mà "làm lơ" đi những sự thật "chua chát" đằng sau.

Có không ít sự thật về cuộc đời của Ngọc Trinh không được đưa vào phim, hoặc có đưa cũng rất hời hợt, cho xong chuyện.


Ngọc Trinh trong phim hiện lên như một thánh nữ vô cùng thơ ngây, trong sáng và thánh thiện

Ngọc Trinh trong phim hiện lên như một thánh nữ vô cùng thơ ngây, trong sáng và thánh thiện

Sự thật về mối tình đẹp như truyện cổ tích với đại gia

Đó là sự thật về người bạn trai đại gia của Ngọc Trinh và thân phận "kẻ thứ 3" trong suốt chừng ấy năm gắn bó.

Trong "Vòng eo 56", bạn trai đại gia chính là mối tình đầu của cô từ năm 17 tuổi. Thế nhưng, trên thực tế, Ngọc Trinh từng yêu ít nhất 2 người trước khi gắn bó với vị đại gia này.

Trong một lần trả lời phỏng vấn trước đây, Ngọc Trinh tâm sự rằng, cô biết yêu từ năm 17 tuổi. Bạn trai đầu tiên hay ghen tuông trong khi tính cách cô lại hiền lành, không lăng nhăng, ít đi chơi, không thích xã giao…vì vậy, cô cảm thấy rất bực bội khi yêu anh chàng này.

Sau đó, Ngọc Trinh yêu Khắc Tiệp - ông bầu của mình một thời gian nữa. Cả 2 người từng lên tiếng xác nhận về việc này.

Cách đây không lâu, những bức ảnh khóa môi của Ngọc Trinh và Khắc Tiệp từ thời nồng say bị khai quật cũng khiến dân mạng xôn xao, bàn luận.

Trong "Vòng eo 56", nhân vật bạn trai đại gia của Ngọc Trinh được xây dựng như một chàng bạch mã hoàng tử: trẻ trung, đẹp trai, giàu có, thương yêu và tôn trọng Ngọc Trinh hết mực.

Thế nhưng, từ trước đến giờ, không lấp lửng hay che giấu trên báo chí, Ngọc Trinh cho biết cô đang yêu một người đàn ông lớn hơn mình 20 tuổi.

Thiết nghĩ, nếu khi dựng bộ phim, nhân vật đóng vai bạn trai Ngọc Trinh là một người đàn ông đứng tuổi, từng trải hơn chứ không "trai đẹp chịu vung tiền" như anh Hưng, thì cái "sự thật" được Ngọc Trinh liên tục nhắc đến sẽ thuyết phục hơn nhiều.

Trong "Vòng eo 56" của Ngọc Trinh, chi tiết cô là người thứ 3 được đề cập đến nhưng rất qua quýt và theo kiểu "kể cho xong chuyện". Trên thực tế, đây chính là một trong những nguyên nhân khiến Ngọc Trinh bị ném đá rất nhiều.

Không nhiều người chấp nhận việc Ngọc Trinh "cặp" với một người đàn ông có vợ, dù có thể hành động xuất phát từ tình yêu thật sự hay chỉ là bài toán chu cấp vật chất thường tình và mong muốn đổi đời cho những người thân trong gia đình.

Bởi vậy, chi tiết này được kể rất qua quýt: sau hơn 4 năm yêu nhau (lúc này Ngọc Trinh đã vô cùng nổi tiếng), cô vô tình lái xe qua nhà bạn trai và thấy anh đang tình cảm với vợ con.

Dù không biết phần trăm sự thật của việc này là bao nhiêu, nhưng yêu một người đàn ông chừng ấy năm trời mà không biết về thân thế thực sự (chỉ biết người ta lắm tiền) quả là điều khó mà tin nổi.


Mối tình với vị đại gia của Ngọc Trinh được tô vẽ đến mức phi thực tế

Mối tình với vị đại gia của Ngọc Trinh được "tô vẽ" đến mức phi thực tế

Sự thật về tuổi thơ bị họ hàng đánh đập, hắt hủi

Bên cạnh đó, tuổi thơ khốn khó của Ngọc Trinh với chi tiết cô từng bị họ hàng đánh đập, hắt hủi chia sẻ rầm rộ trên báo chí trước kia cũng không được đề cập tới.

Cũng có thể vì cái lý do "tô hồng" cho bộ phim mà "Vòng eo 56" chỉ xuất hiện một người họ hàng làm nghề bán bún yêu thương Ngọc Trinh hết mực, sẵn sàng cầm dao đuổi một cô gái vì lỡ miệng rủ rê cháu mình lên thành phố làm gái bia ôm.

Còn những người họ hàng mà Ngọc Trinh từng căm thù, "có chết cũng không giúp" thì không được đề cập đến. Trong khi, nếu đây là sự thật thì là những chi tiết rất đời, rất bi kịch và ám ảnh với tuổi thơ của cô.

Vả lại trên thực tế, trong một bài phỏng vấn, cậu ruột Ngọc Trinh - người họ hàng bị Ngọc Trinh "ghét" nhất từng lên tiếng cho rằng cô đang kể những điều không đúng về tuổi thơ mình.

Ông cho biết gia đình Ngọc Trinh hồi nhỏ sở hữu tiệm quần áo lớn nhất nhì ở đây. Sau khi mẹ Ngọc Trinh mất phải sang tên cho người khác vì bố Ngọc Trinh là đàn ông nên không biết buôn bán.

Công việc chạy xe ôm của bố Ngọc Trinh cũng giống rất nhiều người đàn ông thời đó trong vùng, tuy vất vả nhưng vẫn lo được cho mấy đứa con.

Còn việc bưng bún (chi tiết được miêu tả vô cùng xúc động trong "Vòng eo 56") của Ngọc Trinh ở ngoài đời chỉ diễn ra "vài bữa nửa tháng" theo lời kể của người cậu ruột này.

Một số người thân, hàng xóm khác của Ngọc Trinh ở quê cũng xác nhận những điều tương tự.

Hoặc cũng có thể quá khứ là những điều đã xảy ra quá lâu nên những người kể dễ bị nhầm lẫn giữa sự thật và "tưởng tượng".

Giống như câu nói của mợ Ngọc Trinh khi trả lời phỏng vấn: "Nhiều khi người ta nằm mơ thấy mình bị đối xử không tốt rồi sáng ra đinh ninh là thật không chừng".

Vậy nên, tuổi thơ của Ngọc Trinh có thực sự khốn khổ và bi kịch như những gì được đưa vào phim hay không vẫn còn là một ẩn số chưa có lời giải đáp.


Nhiều người cho rằng Ngọc Trinh đang tự bi kịch hóa quá khứ của mình để lấy nước mắt khán giả.

Nhiều người cho rằng Ngọc Trinh đang tự bi kịch hóa quá khứ của mình để lấy nước mắt khán giả.

Cuối cùng, ai cũng hiểu rằng điện ảnh có ngôn ngữ của nó, làm phim về cuộc đời của một người không nhất thiết phải tất cả tư liệu về người đó vào kịch bản.

Thế nhưng, nếu như Ngọc Trinh không nói quá nhiều về việc tôn trọng sự thật, về cái gọi là không né tránh, không tô hồng, và cái mục đích chính của bộ phim này không để "người ta hiểu mình" như lời cô nói, thì sẽ chẳng có ai băn khoăn về những điều đó nữa.

Tiếc rằng, những tuyên ngôn lại có vẻ khác xa với thực tế. Sau khi xem "Vòng eo 56", khán giả chỉ thấy Vũ Ngọc Đãng và Ngọc Trinh lại đang bắt tay nhau viết lên một câu chuyện cổ tích. Mà cổ tích thì không có thật, và chỉ có trẻ con mới tin.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại