Sự thật không tin nổi về El Clasico

Bảo Nam |

Trong khi người Mỹ sắp nâng El Clasico lên tầm văn hóa, thì thế giới dần nhàm chán cuộc chiến này, còn người Tây Ban Nha vắng bóng trên chính sân chơi của họ.

El Clasico vẫn là Siêu kinh điển

Nếu căn cứ theo những yếu tố kiếm ra tiền thì El Clasico vẫn là trận Siêu kinh điển của bóng đá thế giới.

Hiếm trận đấu nào được tường thuật trực tiếp trên 170 quốc gia như khi Real gặp Barca, cũng hiếm trận đấu nào thu hút được nhiều người xem truyền hình, bán được nhiều quảng cáo như El Clasico.

Ở Mỹ, đất nước mà chúng ta đều biết rằng, họ gọi bóng đá là soccer, còn football lại là… bóng bầu dục, giờ đây cũng xem Siêu kinh điển.

Kênh BeInSport đếm ngược cho trận đấu này từ 9 ngày trước, và người Mỹ thậm chí còn căng cả băng-rôn quảng cáo cho El Clasico.


Ở khía cạnh truyền thông, trận đấu giữa Barca vs Real vẫn đang rất hoành tráng và đáng mong đợi.

Ở khía cạnh truyền thông, trận đấu giữa Barca vs Real vẫn đang rất hoành tráng và đáng mong đợi.

Ở Mỹ, bóng bầu dục đã được nâng tầm lên thành văn hóa. Tức là họ cho phép bản thân được lấy cớ “đi xem bóng bầu dục” để hoãn bất kỳ việc gì như một lẽ tất nhiên.

Bây giờ, với người Mỹ, El Clasico cũng tiến sát tới cái ngưỡng trở thành văn hóa phổ biến như vậy.

Trận Siêu kinh điển đã phổ cập đến mức độ đó. Theo nghiên cứu của truyền thông thì trên thế giới, có hơn 2 tỷ người biết về khái niệm El Clasico.

Nhưng trên sân cỏ không phải vậy?

Những thành tựu trên, nghe thì có vẻ rất hào nhoáng, nhưng nếu tinh tế để ý, thực chất chỉ là sản phẩm của giới truyền thông. Còn xét trên khía cạnh chuyên môn đơn thuần, trận El Clasico liệu có còn được coi là siêu kinh điển hay không?

Năm ngoái, cả đất nước TBN đã rúng động khi trợ lý trọng tài Jose Angel Jimenez nói rằng, ông đang bị đe dọa phải bắt thiên vị cho Real Madrid trong trận siêu kinh điển ngày 22/11 (tức là trận lượt đi mùa này).


Trọng tài có vấn đề thật, hay đó là chiêu trò PR của Barca và Real?

Trọng tài có vấn đề thật, hay đó là chiêu trò PR của Barca và Real?

Báo chí đưa tin về những cuộc điều tra nhắm vào tiết lộ đó. Chấm hết. Không còn thông tin gì thêm xuất hiện. Và như chúng ta đều biết, Real đã thua 0-4 trong trận mà truyền thông cho rằng đã có dàn xếp để Real chiến thắng.

Sau cùng thì có một bộ phận kết luận, Real và Barca đang cố tình tạo ra scandal để nâng tầm trận El Clasico. Nghe có vẻ vô lý. Một trận đấu đã ở ngưỡng Siêu kinh điển thực tế không cần chơi những trò tiểu xảo để nâng tầm.

Thế nhưng thực tế thì trận đấu này đã bắt đầu trở nên nhàm chán hơn trong mắt chính người TBN.

Real và Barca gặp nhau quá nhiều trong vài năm gần đây, và việc Siêu Kinh điển, nhưng chất lượng chuyên môn đơn thuần lại không ở mức kinh điển khiến người ta dần ngán ngẩm.

Ở thời thịnh vượng, El Clasico từng đẹp tới mức đến CĐV Real Madrid còn phải đứng lên vỗ tay tán thưởng màn trình diễn thượng thặng của Ronaldinho. Đó là vẻ đẹp của bóng đá.


El Clasico những năm gần đây để lại ấn tượng vì sự xấu xí hơn là cái đẹp trong bóng đá.

El Clasico những năm gần đây để lại ấn tượng vì sự xấu xí hơn là cái đẹp trong bóng đá.

Còn giờ đây, chính xác là kể từ thời điểm Jose Mourinho đến Real, những trận El Clasico đã đậm chất toan tính hơn.

Các cầu thủ triệt hạ nhau, HLV chọc vào mắt đối thủ, Sergio Busquest ngã vờ rồi hé mắt qua hai kẽ tay chờ thẻ vàng, Barca đã từng thắng những trận với cách biệt lên tới 4 bàn, 5 bàn.

Và quan trọng hơn cả, cứ siêu kinh điển là Ronaldo đụng độ Messi, cuộc đối đầu đã nhàm chán tới mức không còn ai buồn phân định xem ai hơn ai nữa rồi.

Siêu kinh điển vắng người TBN

Hơn thế nữa, El Clasico thực tế dịch ra có nghĩa là Super Classic, có nghĩa là siêu truyền thống.

Nhưng truyền thống ở đâu khi mà ở cả Barca lẫn Real Madrid, bóng dáng những cầu thủ nội địa đã gần như biến mất.

Liệu có ai biết tới thống kê: Chỉ 7% số bàn thắng của Barca mùa này được ghi do công của những cầu thủ gốc TBN? Bên phía Real, cũng chỉ 10% bàn thắng do các cầu thủ TBN ghi.

Siêu kinh điển ở Barca phủ hoàn toàn bóng của những người Nam Mỹ. Còn bên phía Real, kể từ khi chúa nhẫn Raul Gonzalez và thánh Iker Casillas ra đi, chất bản địa trong họ mất sạch.

Người ta còn khiến cho trận đấu này trở nên nhàm chán hơn khi cố gắng khoác lên nó tấm áo chính trị. Một bên đại diện cho độc lập của Catalonia. Một bên là Hoàng gia Tây Ban Nha.

Bóng đá là bóng đá. Chính trị là chính trị. Sự cố gắng lồng ghép ấy càng khiến cho chất bóng đá thuần túy mất đi trong cuộc chiến và thay vào đó là những sự hận thù, là những bàn tay điều khiển ở phía sau mà thôi.

Vì thế, El Clasico bây giờ chỉ nên gọi là một trận đấu lớn!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại