Nghĩ về văn hóa Mỹ từ "Batman đại chiến Superman"

Ái Du |

Quả thực, bộ phim bom tấn "Batman đại chiến Superman" đã quá thành công về việc truyền bá văn hóa Mỹ đến khắp thế giới.

Và cũng phải nói trước, bài viết này dựa trên cảm xúc sau khi xem phim nên những chuyện đúng – sai, phải – trái của xã hội xin người đọc không bàn đến.

Thượng tôn pháp luật

Ai cũng biết thế giới chúng ta đang sống là một thế giới pháp chế. Mọi hành vi của mỗi người đều được pháp luật chế ước một cách chặt chẽ.

Tuy nhiên, đó chỉ là lý thuyết. Có quá nhiều trường hợp pháp luật không xử lý được. Bởi vì luật pháp là chết, con người là sống.

Nhiều kẻ có đầu óc sử dụng tài trí của mình để chà đạp pháp luật. Cũng có nhiều người sử dụng khả năng siêu nhiên của mình để ngang nhiên làm điều xấu, chống lại pháp luật.

Nhưng Superman thì không. Bởi vì, anh không chỉ là một biểu tượng của DC Comics, không chỉ là thần tượng của một lớp trẻ, không chỉ là một siêu anh hùng chống đỡ cho cả thế giới.

Anh là một biểu tượng của văn hóa Mỹ!

Văn hóa thượng tôn pháp luật!

Anh là người từ hành tinh Krypton, có sức mạnh nâng được cả một tòa tháp, khi giận dữ mắt anh có thể phóng ra không chỉ là một tia, mà có thể gọi là một chùm laser. Súng đạn bắn anh không thủng. Anh còn biết bay nữa!

Vậy nếu muốn, anh có thể lao vào căn cứ của một nhóm khủng bố, dùng sức mạnh đánh tan hết vệ binh, dùng mắt laser quét sạch các vật cản, đánh chết tên trùm rồi ung dung bay đi. Ai cản được anh?

Không ai, không thứ gì có thể cản được anh.

Thế nhưng, khi một vài người dân châu Phi hiểu lầm Superman, cho rằng anh là một con quỷ hiếu sát, vì phẫn nộ khi người yêu bị bắt, anh đã tàn sát hết dân chúng trong một ngôi làng châu Phi, anh đã đau khổ và bắt đầu suy sụp.

Cho đến khi một số Thượng nghị sĩ của Thượng viện Mỹ chấp nhận đơn tố cáo của những người dân hiểu lầm đó, họ đã yêu cầu anh đến Thượng viện để điều trần.

Anh đã đến! Chấp nhận bị tra hỏi, trên cương bị gần như là bị cáo.

Bởi vì dù anh có là thế lực siêu nhiên, anh có sức mạnh đến xé trời, không gì có thể ngăn cản được anh đi nữa. Thì anh cũng là Clark Kent, một công dân Mỹ!

Là một công dân Mỹ, thì phải biết thượng tôn pháp luật!

Kẻ trừng phạt

Lúc nào cũng vậy, vấn đề gì cũng có mặt trái của nó. Trái với thượng tôn pháp luật phía trên chính là Kẻ trừng phạt.

Đa số người Mỹ khi xem phim The Punisher (Kẻ trừng phạt), đều cho rằng nhân vật Frank Castle hành động không đúng khi ra tay trừng phạt những kẻ giết vợ con mình mà pháp luật không xử lý được.

Tuy nhiên, họ vẫn đi xem và vẫn hoan hô cuồng nhiệt cho nhân vật chính này.

Điều này nói lên rằng, dân Mỹ (có thể nói rộng ra cả thế giới) biết rằng vượt lên pháp luật để trừng phạt kẻ ác là sai, nhưng thâm tâm mỗi người đều mong có một kẻ trừng phạt như vậy trong xã hội.

Với bộ phim này, với DC Comics, là Batman - Bruce Wayne.

Không chỉ giàu có, đẹp trai, lãng tử, công nghệ cao và giỏi võ, Batman còn là khắc tinh của tội phạm. Nhưng anh không chỉ bắt chúng, mà còn đóng dấu dơi bạc lên người bọn tội phạm này.

Và hễ có dấu dơi bạc trên người, trước sau gì chúng cũng chết luôn trong tù.

Cho dù những tên tội phạm đó đáng chết, nhưng việc vượt trên pháp luật để thực thi công lý không đáng để biểu dương. Nhưng dường như người Mỹ chấp nhận!

Không chỉ có Batman, mà nhiều vị siêu anh hùng khác cũng đang được Hollywood và Mỹ cho xuất xưởng với những thông điệp ẩn về sức mạnh của nước Mỹ chống lại tội phạm, khủng bố và che chở cho cả thế giới này.

Còn thông điệp ẩn nào, đằng sau những thông điệp ẩn ấy nữa không?

Batman hay Superman, ai thắng không quan trọng!

Fan của Batman cho rằng anh sẽ dùng trí thông minh, thủ đoạn vô biên và khoa học công nghệ để hạn chế sức mạnh siêu nhiên của Superman.

Thậm chí, trong cuộc họp báo ra mắt phim hôm 24/3/2016, có một nhóm bạn trẻ không ngần ngại cho rằng Bruce Wayne sẽ dùng Lois Lane để đánh bại Superman.

Còn những kẻ hâm mộ Siêu nhân thì cho rằng chỉ cần một cú đấm đã nặng gần cả tấn thì liệu Batman chống được không?

Nói về bay, Batman dùng phi thuyền, không linh hoạt bằng Siêu nhân, khi ra khỏi tầng khí quyển thì Batman thở bằng gì? Hay chùm laser nóng cả vạn độ sẽ thiêu chảy Batman ra không khí.

Fan của 2 vị siêu anh hùng có mọi lý do để cho rằng người hùng của mình sẽ thắng. Nhưng nói cho cùng, trận chiến giữa Batman và Superman giống như cuộc chiến giữa Coca Cola và Pepsi vậy.

Không thể có hồi kết. Nếu có, thì người thắng chính là DC Comics, hoặc chính xác hơn, là nước Mỹ.

Rồi các bạn trẻ sẽ thần tượng một vị siêu anh hùng không có thực đến từ nước Mỹ. Văn hóa Mỹ đã tràn ngập khắp nơi, đến cả đi ăn trưa cũng có nhiều bạn chọn Burger King hay Mc Donald’s, giải khát thì Coca Cola hoặc Pepsi với vô số loại nước ngọt.

Có ai còn nhớ đến chai nước ngọt Chương Dương không?

Phụ nữ là sức mạnh

Người dân Á Đông luôn theo tinh thần nam tôn nữ ti (nam địa vị cao hơn nữ) và niềm tin vào phụ nữ ở những việc lớn dường như không có, hoặc có, thì rất ít.

Cho dù trong lịch sử cổ đại, trung đại, cận đại, hiện đại, bóng hình những người phụ nữ Việt Nam luôn hiện rõ trong từng trang sử, từng tên đường như Trưng Vương, Triệu Thị Trinh, Bùi Thị Xuân, Từ Dũ, Nguyễn Thị Minh Khai …

Nhưng xã hội vẫn không cho rằng phụ nữ là một nguồn sức mạnh to lớn như ở Mỹ.

Vì ở Mỹ, việc tôn trọng phụ nữ là một văn hóa rồi, và họ không chỉ tôn trọng văn hóa đó, mà còn phát dương quang đại ra cả thế giới.

Chẳng thế mà DC Comics và Marvel có Miêu nữ (Catwoman), Tuyệt nữ (Wonder Woman), Hắc Yến Nữ (Black Canary), Người Vô Hình (Susan Storm) … đã được thanh thiếu niên cả thế giới yêu thích.

Còn ở nước ta, các bạn trẻ có ai?

Nếu chẳng có ai để các bạn trẻ thần tượng, đừng trách sao giới trẻ bây giờ chỉ biết khoe thân, chu mỏ tự sướng và cúng Facebook mỗi ngày.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại