Xúc động những trang nhật ký của các con gửi cho NS Thanh Tùng những ngày cuối đời

Minh Nhật - Đỗ Quyên |

Đó là những dòng nhật ký nghẹn ngào của các con nhạc sĩ Thanh Tùng dành cho ông.

Những dòng nhật ký tràn đầy tình yêu thương của các con nhạc Thanh Tùng dành cho ông ở những ngày cuối đời.

Mỗi nét bút đều chất chứa những tình cảm nghẹn ngào cùng những kỉ niệm mãi mãi không quên trong trái tim mỗi người.

Dưới đây là những trang bút ký đầy tình yêu thương, hiếu kính dành cho cha của các con nhạc sĩ Thanh Tùng.


Chắc là số phận nhưng con nghĩ sứ mệnh khi mà bố đã can đảm bước tiếp một chặng đường đầy đau khổ chỉ là để thấy đầy đủ các con đã trưởng thành, thấy cháu nội, cháu ngoại từng đứa ra đời và lớn lên, con nhạc sĩ Thanh Tùng đã không kìm nén được những dòng xúc động.

"Chắc là số phận nhưng con nghĩ "sứ mệnh" khi mà bố đã can đảm bước tiếp một chặng đường đầy đau khổ chỉ là để thấy đầy đủ các con đã trưởng thành, thấy cháu nội, cháu ngoại từng đứa ra đời và lớn lên", con nhạc sĩ Thanh Tùng đã không kìm nén được những dòng xúc động.


Con trai nhạc sĩ Thanh Tùng nói nỗi đau mất mẹ quá sớm.

Con trai nhạc sĩ Thanh Tùng nói nỗi đau mất mẹ quá sớm.


Đây là hình ảnh nhạc sĩ Thanh Tùng cùng vợ được con trai nhạc sĩ chú thích: ảnh chụp năm 1987-1988.

Đây là hình ảnh nhạc sĩ Thanh Tùng cùng vợ được con trai nhạc sĩ chú thích: ảnh chụp năm 1987-1988.


Hoa cúc vàng được các con nhạc sĩ Thanh Tùng ghi lại lời bằng những tình cảm nồng nàn nhất, thương nhớ nhất.

Hoa cúc vàng được các con nhạc sĩ Thanh Tùng ghi lại lời bằng những tình cảm nồng nàn nhất, thương nhớ nhất.


Bố yên lòng ra đi đoàn tụ cùng mẹ bố nhé! Yêu bố mẹ nhất trên đời, con gái nhạc sĩ Thanh Tùng - Bạch Dương đã nghẹn ngào nói lời tạm biệt người cha kính yêu.

"Bố yên lòng ra đi đoàn tụ cùng mẹ bố nhé! Yêu bố mẹ nhất trên đời", con gái nhạc sĩ Thanh Tùng - Bạch Dương đã nghẹn ngào nói lời tạm biệt người cha kính yêu.


Dưới mỗi dòng nhân ký, chị Bạch Dương lưu lại Con gái rượu của bố hoặc Con gái yêu của bố.

Dưới mỗi dòng nhân ký, chị Bạch Dương lưu lại "Con gái rượu của bố" hoặc "Con gái yêu của bố".


Chị đã tâm sự về tích cách của bố như vậy: Thế nhưng ngẫm lại thì bố không ủy mị tí nào, bố lại quá đỗi kiên cường.

Chị đã tâm sự về tích cách của bố như vậy: "Thế nhưng ngẫm lại thì bố không ủy mị tí nào, bố lại quá đỗi kiên cường".


Khi chấp nhận sự thật bố chị mãi ra đi, Bạch Dương nức nở: Con nhớ bố quá ... mọi người bảo con đừng khóc nhiều để bố sớm được siêu thoát, nhưng sao con cứ nhớ bố quá không kiềm được.

Khi chấp nhận sự thật bố chị mãi ra đi, Bạch Dương nức nở: "Con nhớ bố quá ... mọi người bảo con đừng khóc nhiều để bố sớm được siêu thoát, nhưng sao con cứ nhớ bố quá không kiềm được".


Theo lời con gái nhạc sĩ Thanh Tùng, ông là người lãng mạn. Sinh nhật 16 tuổi của chị Bạch Dương, ông đã tặng con gái 100 bông hồng với dòng chữ Mừng con gái ba đã lớn.

Theo lời con gái nhạc sĩ Thanh Tùng, ông là người lãng mạn. Sinh nhật 16 tuổi của chị Bạch Dương, ông đã tặng con gái 100 bông hồng với dòng chữ "Mừng con gái ba đã lớn".


Dù ông đã rời cõi tạm nhưng trong lòng các con vẫn còn mãi niềm hãnh diện tự hào về người cha kính yêu.

Dù ông đã rời cõi tạm nhưng trong lòng các con vẫn còn mãi niềm hãnh diện tự hào về người cha kính yêu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại