Cuộc sống cơ cực của cô gái có ngoại hình tiểu thư

Hương Trà |

Nhìn những cô gái ấy, ai cũng nghĩ họ được sinh ra trong một gia đình giàu có, "ăn sung mặc sướng", thế nhưng tuổi thơ của cô lại chẳng được như vậy và đó chỉ là bề ngoài.

Tuổi thơ vất vả và nhiều nước mắt

Nếu như gặp Lan Anh ngoài đời chắc chắn ai cũng nghĩ cô bạn sinh năm 1999 này được sinh ra trong một gia đình khá giả, được "ăn sung mặc sướng" từ tấm bé.

Thế nhưng, mấy ai biết được rằng, Lan Anh đã từng phải trải qua một tuổi thơ không êm đềm, nhiều nước mắt và thiếu vắng sự chăm sóc của người bố.

Khi Lan Anh lên 5 tuổi, bố qua đời vì ung thư máu, gia đình lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Mẹ Lan Anh khi ấy còn khá trẻ, phải "một nách hai con" gánh vác cả gia đình, vừa chăm sóc các con vừa là trụ cột kinh tế. Thương mẹ, nhưng cô bé 5 tuổi khi ấy chẳng biết phải làm gì.

Ngày ngày, sau mỗi buổi học, Lan Anh cùng chị gái về nhà phụ giúp mẹ bán bún đậu, dọn hàng, rửa bát để đỡ tiền thuê người làm. Chuyện buôn bán cũng chẳng suôn sẻ gì, tiền bán hàng mỗi hôm lại phải đem trả nợ, có hôm ế khách, 3 mẹ con chỉ biết ôm nhau khóc.


Lan Anh (SN 1999) từng trải qua một tuổi thơ không mấy êm đềm, hạnh phúc.

Lan Anh (SN 1999) từng trải qua một tuổi thơ không mấy êm đềm, hạnh phúc.

Bên cạnh gánh hàng bún đậu, 3 mẹ con Lan Anh còn đi giao hàng vào buổi tối để kiếm thêm thu nhập. Có những tối mùa đông lạnh "cắt da cắt thịt", mà họ vẫn phải chạy xe ngoài đường, số tiền kiếm được từ mỗi đơn hàng cũng chỉ từ 20 đến 30 nghìn đồng.

Giống như Lan Anh, Minh Trâm (21 tuổi, Đắk Lắk) cũng trải qua một tuổi thơ nhiều khó khăn và nước mắt. Cô sinh ra trong một gia đình có 4 anh em, cô là con thứ 3, mẹ bán hàng ngoài chợ, bố chạy xe ôm. Kinh tế gia đình cũng chẳng dư dả gì.

Thế mà, kẻ trộm cũng chẳng chịu buông tha cho gia đình Trâm. Nhà mất nhiều tài sản, đã khó nay lại càng túng hơn, phải đi vay nợ, rồi "lãi mẹ đẻ lãi con".

Những bữa cơm chỉ có canh rau muối ớt, những lần phụ mẹ bưng bê, rửa bát ngoài chợ đã trở thành ký ức sâu đậm trong suốt những năm tháng tuổi thơ của cô.


Cô gái Minh Trâm.

Cô gái Minh Trâm.

Khó khăn và vất vả là thế, nhưng mỗi khi nhắc về gia đình, về bố mẹ, Trâm luôn rất đỗi tự hào về họ.

"Mẹ mình là người rất giỏi trong việc buôn bán. Bố của mình lại là người đàn ông mà mỗi lần có vấp ngã ba đều bên cạnh động viên mình nên mình rất yên tâm và yêu gia đình”, Trâm từng chia sẻ.

Vượt khó để gặt hái nhiều thành công

Dù tuổi đời còn rất trẻ, thế nhưng Lan Anh đã sớm trưởng thành trong suy nghĩ và tự lập, chủ động học tập, làm việc phụ giúp gia đình.

Hiện Lan Anh đang là sinh viên trường Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội, chuyên ngành Thanh nhạc. Thế nhưng, nghệ thuật không phải là lựa chọn của Lan Anh mà 9x Hà Thành này sẽ tiếp tục học thêm về các lĩnh vực làm đẹp.

Mở một spa do mình tự làm chủ là ước mơ của cô gái trẻ.

Cùng một lúc phải làm nhiều việc và lo chuyện kinh doanh riêng, Lan Anh khá bận rộn, thế nhưng may mắn là cô luôn có sự hỗ trợ, giúp đỡ từ phía mẹ và chị gái.


Dù tuổi đời còn khá trẻ, Lan Anh đã sớm trưởng thành trong suy nghĩ và tự lập trong cuộc sống.

Dù tuổi đời còn khá trẻ, Lan Anh đã sớm trưởng thành trong suy nghĩ và tự lập trong cuộc sống.

Cũng nhờ quãng thời gian khốn khó, Minh Trâm đã sớm trưởng thành trong suy nghĩ và luôn nỗ lực tự lập, giúp đỡ gia đình. Tuy nhiên không như Lan Anh, Minh Trâm lại muốn tạo dựng thành công trên con đường nghệ thuật.

Minh Trâm đang là người mẫu tự do và xuất hiện trong khá nhiều bộ ảnh thời trang. Thời gian gần đây, cô gái đến từ Đắk Lắk này còn trở thành hiện tượng mạng xã hội khi sở hữu gương mặt giống với ca sĩ Minh Hằng.


Minh Trâm hiện đang là người mẫu tự do.

Minh Trâm hiện đang là người mẫu tự do.

Trong tương lai, cô gái này dự định sẽ tiếp tục học tập, trau dồi kinh nghiệm, kỹ năng để phát triển sự nghiệp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại