Họ cứ mắng, còn Công Vinh cứ ghi bàn

Thừa Phong |

Tiền đạo xứ Nghệ đã ghi tới 3 bàn thắng vào lưới Than Quảng Ninh trong trận đấu hôm qua.

Hiếm có lần nào lên tuyển, Công Vinh chịu nhiều chỉ trích như lần này. Nhiều người nhắc tới CV9 là so sánh luôn với hình ảnh một kẻ "tham quyền cố vị", không chịu nhường cho lớp trẻ.

Tới khi biết tin tiền đạo xứ Nghệ được Hữu Thắng trao băng đội trưởng, họ lại càng sử dụng nhiều lời lẽ khá nặng nề. Trong đó có cả những chuyện kiểu như bè phái hay địa phương chủ nghĩa.

Phải thừa nhận, Công Vinh đã yếu đi, chậm hơn so với chính mình. Nhưng những gì mà anh đem tới cho ĐT Việt Nam lại tăng lên rất nhiều.

Trước Than Quảng Ninh, Công Vinh ghi 3 bàn. Bàn đầu tiên là một pha băng vào đệm bóng cận thành sau cú căng ngang của Hoàng Thiên.

Công Vinh vs Than Quảng Ninh (nguồn: Zing)

Bàn thứ hai đến sau tình huống xoay trở và dứt điểm trong vòng cấm. Bàn thứ ba là một pha phản công mẫu mực. Công Vinh tăng tốc nhận đường chuyền từ Tuấn Anh, nhẹ nhàng đưa bóng qua thủ môn vào lưới.

Có ý kiến cho rằng, CV9 toàn ghi các bàn thắng dễ. Nói đi cũng phải nói lại, để được "dễ" như Công Vinh chẳng phải là chuyện đơn giản. Đó là tổng hòa của khả năng chọn vị trí, tốc độ và sự quyết đoán.

Các phẩm chất này, rất nhiều cầu thủ tấn công của Việt Nam còn đang thiếu khi thường bị sa đà vào những pha biểu diễn kỹ thuật không cần thiết.

Bên cạnh đó, Công Vinh còn hoạt động cực kỳ rộng. Không hề lười nhác, anh liên tục di chuyển từ cánh trái qua cánh phải rồi lại vào trung lộ.

Sự chăm chỉ của Vinh khiến hàng thủ Than Quảng Ninh gặp nhiều khó khăn, còn các đồng đội được hưởng lợi.

Thế nhưng, điều Hữu Thắng hài lòng nhất về cậu học trò chắc chắn không gì khác ngoài tinh thần.

Nhìn nỗ lực trong từng đường bóng của Công Vinh, những lời chỉ trích chắc chắn phải im bặt. Vẫn là lòng quyết tâm đó, giống như đêm Mỹ Đình ở bán kết AFF Cup 2014, khi anh gồng gánh cả một đoàn quân đang suy sụp tinh thần.

Công Vinh đã đầy nhiệt huyết trước Than Quảng Ninh.
Công Vinh đã đầy nhiệt huyết trước Than Quảng Ninh.

Với những cầu thủ trẻ, việc chứng kiến một đàn anh cống hiến tất cả sức lực cho đội tuyển tạo ra tác động rất lớn, hơn nhiều chuyện nghe kể thành tích hay xem những clip bàn thắng.

Sau trận, Công Vinh còn khéo léo "giải vây" cho Tuấn Anh, Xuân Trường: “Đây là lần đầu tiên Tuấn Anh, Xuân Trường đá chính ở ĐTQG nhưng các em đều thể hiện rất tốt.

Tuy nhiên, người hâm mộ cũng đừng nên đặt áp lực quá lớn lên vai các em, hãy để Xuân Trường, Tuấn Anh phát triển từng bước một, có như vậy các em mới cống hiến hết mình cho bóng đá Việt Nam”.

Sẽ đến lúc, Công Vinh "chồn chân mỏi gối". Song chuyện này là của tương lai, còn hiện tại, ai không thích thì cứ chỉ trích, Vinh đáp lại họ bằng các bàn thắng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại