Góc khác của Trần Lập: Những hình xăm biết “hát”

Luna |

“Trần Lập là một người anh, một con người mạnh mẽ, thân thiện , thích chia sẻ mọi thứ” – thợ xăm Nguyễn Ngọc Anh ( Na Bia ) chia sẻ.

Mới đây, thêm một hung tin nữa đến với làng giải trí cũng như rất nhiều người hâm mộ khi “thủ lĩnh” Trần Lập qua đời.

Anh đã khép lại những “năm tháng nhọc nhằn”của cuộc đời nơi giường bệnh trong sự tiếc nuối của biết bao người. Và giờ, sẽ không còn một "Bức tường" kiêu hãnh đủ sức làm say đắm hàng vạn trái tim.

Lúc này đây, ngoài kia mọi người đang lục lại những “Bông hồng thuỷ tinh; Mắt đen; Đường đến đỉnh vinh quang…” lặng yên nghe anh hát để nhớ về một thời tuổi trẻ, nhớ về thời mà từng lời ca như ăn sâu vào tiềm thức để mỗi người có thể hát ở bất cứ đâu.

Và cũng lúc này, Nguyễn Ngọc Anh – người cất giữ không ít “bí mật” của Trần Lập, cũng đang hồi tưởng về “thủ lĩnh”.

Trong lần đầu gặp gỡ

Tuy không phải là những bạn thân thiết trong cuộc sống. Nhưng với những câu chuyện dài trong mỗi lần gặp gỡ cũng đủ giúp Ngọc Anh cảm nhận và hiểu được phần nào con người của Trần Lập.

Một người anh chan hoà, thân thiện, thích chia sẻ là những ấn tượng mạnh nhất mà Ngọc Anh có thể nhớ về Trần Lập.

Nữ thợ xăm 8x cũng khẳng định rằng, Trần Lập là một người sống nội tâm, thích làm việc vì người khác và rất biết cách truyền lửa cảm hứng. Cũng bởi vậy mà mỗi lần được sáng tác nghệ thuật cùng Trần Lập, đều là những ký ức khó quên đối với Ngọc Anh.

“Tôi đã xăm cho rất nhiều người nhưng mỗi lần xăm cho anh Trần Lập, tôi lại có được một cảm xúc đặc biệt. Tôi còn nhớ rất rõ lần đầu xăm cho anh Lập là hình “Hoa ban trắng”.

Lúc đó, anh Lập có nói ‘Trước đây, anh không biết em , và người xăm cho anh trước giờ cũng toàn là con trai. Nhưng lần này, anh xăm hình hoa ban trắng, anh nghĩ rằng để con gái xăm hoa sẽ mềm mại hơn và anh quyết định đến gặp em'.

Trần Lập là một người anh, một con người mạnh mẽ, thân thiện, thích chia sẻ mọi thứ. Những lần xăm, hai anh em nói chuyện rất nhiều. Anh còn tâm sự về thú chơi hút tẩu của mình, dạy cho tôi cả những thủ thuật dùng máy tính…

Anh trên sân khấu mạnh mẽ bao nhiêu thì ngoài đời thường, anh gần gũi bấy nhiêu" - Ngọc Anh chia sẻ.

Những hình xăm biết hát

Trong đêm diễn “Đôi bàn tay thắp lửa”, có lẽ chưa khi nào khán giả được nghe Trần Lập hát mà lại cảm thấy hay, xúc động đến vậy.

Nhiều người đã khóc khi được nhìn thấy anh trên sân khấu, nghe anh hát những ca từ đã gắn liền với cuộc đời anh, gắn liền với Bức Tường và người thủ lĩnh. Vì có lẽ, họ cũng hiểu rằng đây sẽ là lần cuối được nhìn thấy anh cháy hết mình trên sân khấu.

Hơn ai hết, chính Trần Lập cũng biết rằng, mỗi tác phẩm là những điều tuyệt vời nhất mà anh đã làm được cho cuộc sống này và nó sẽ theo anh mãi mãi.

Ngọc Anh nói: “Trên người anh Lập có rất nhiều hình xăm và như anh nói thì mỗi hình đều có một ý nghĩa riêng, là những thứ có giá trị đặc biệt đối với anh.

Anh ấy xăm tên tất cả những bài hát mà đã từng hát và sáng tác lên cánh tay, hình bông hồng thuỷ tinh… và hình “hoa ban trắng” do mình xăm là kỷ niệm của anh Lập về Tây Bắc, về loài hoa, về người con gái nơi ấy.

Tôi cảm giác như những hình xăm trên người anh chúng cũng biết hát vậy, hát kể về cuộc đời, con người của anh. Mỗi hình xăm, anh lại kể cho tôi nghe về một câu chuyện của nó và vì sao anh xăm nó.

Tôi vẫn nhớ lần gần nhất anh tới tiệm vào ngày 2/7/2015, nhưng không ngờ đó lại là lần cuối tôi gặp anh, bức hình cuối mà tôi được làm.

Anh tới xăm 2 chữ “Hôm qua”. Anh nói rằng đây là 2 từ đắt nhất mà anh tâm đắc khi anh sáng tác bài “Trở về”. Anh còn cao hứng hát lên “Để hôm qua sau lưng, cất bước quay trở về, để bữa tối ấm áp bên mẹ hiền…để hôm qua trôi xa cho ngày qua”.

Ngày hôm đó, tuy anh vẫn vui tươi cười nói, ung dung, tự tại. Nhưng tôi cũng cảm nhận được chút gì đó đang dần thay đổi trong con người Trần Lập.

Trần Lập có nói 'Cho anh dùng giảm đau vì bây giờ anh già rồi, thấy người cũng yếu, sợ không chịu được như ngày xưa'. Có lẽ, chính Trần Lập cũng đã tự cảm nhận được sức khoẻ của anh đang có vấn đề và hình xăm đó như một điều nhắc nhở anh.

Bởi vậy mà chính bản thân tôi giờ đây khi nhớ lại những câu chuyện ngày hôm đó cũng mang đến một cảm xúc rất khó tả, nó nghẹn ngào và đầy tiếc nuối..."

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại