Sau tiếng la lớn, phát hiện người chồng thở thoi thóp bên xác vợ

Đức Nguyên |

Khi người dân chạy lại thì phát hiện trong căn phòng trọ thi thể một người phụ nữ nằm bất động, bên cạnh một người đàn ông còn thở thoi thóp.

Nghi án giết vợ rồi tự tử

Sáng 17/3/2016, ông Trương Văn Triều – Chủ tịch UBND huyện Bến Lức, tỉnh Long An xác nhận trên địa bàn vừa phát hiện 2 vợ chồng tử vong tại phòng trọ tại ấp 5, xã Mỹ Yên. Hiện công an huyện đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h ngày 16/3, người dân nghe tiếng la lớn ở một phòng trọ nằm bên đường ở ấp 5, xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức.

Khi mọi người chạy lại thì phát hiện trong căn phòng trọ thi thể một người phụ nằm bất động với một vết cắt sâu trên cổ, bên cạnh một người đàn ông còn thở thoi thóp.

Ngay lập tức người dân thông báo cơ quan chức năng và đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viên Bình Chánh, TP.HCM nhưng người đàn ông đã tử vong ngay sau đó.

Danh tính 2 nạn nhân được xác định là chị Lê Thị Bích Liễu (SN 1982), quê Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp và anh Nguyễn Văn Mẫn (SN 1970) quê Đồng Tháp.

Hai nạn nhân là vợ chồng, cùng làm công nhân tại một công ty trên địa bàn và có 2 con còn nhỏ.

Qua xem xét phát hiện trên người anh Mẫn có mùi thuốc trừ sâu, cơ quan công an không loại trừ khả năng anh này hạ sát vợ và uống thuốc tự tử.

Người chồng giết vợ vì đòi ly hôn

Cũng trong ngày 17/3, khi người dân Long An đang hoang mang vì nghi án chồng giết vợ rồi uống thuốc trừ sâu tự tử trên thì buổi sáng TAND tỉnh Long An mở phiên tòa sơ thẩm Võ Văn Thương (37 tuổi, ngụ thị xã Kiến Tường, Long An) về tội danh "Giết người".

Theo cáo trạng, do bản tính côn đồ nên Thương thường xuyên đánh đập vợ, ngày 17/7/2015, do không chịu nổi bản tính hung hãn của đối tượng vợ anh ta viết đơn ly hôn gửi đến TAND thị xã Kiến Tường.

Tại phiên xử, Thương khẳng định mình còn thương vợ nên không cho ly hôn. Đến khoảng 20h45 ngày 15/10, Thương tiếp tục gây sự với vợ về chuyện ly hôn.

Nghe vợ nói những lời cương quyết ly hôn để thoát khỏi cảnh bạo lực gia đình, Thương lấy con dao trên vách nhà đâm nạn nhân nhiều nhát. Sau đó, anh ta tiếp tục đâm vào bụng và cổ mình.

Cả hai cùng được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, người vợ tử vong. Xét hoàn cảnh bị cáo còn hai con nhỏ, lại thành khẩn khai báo, HĐXX chỉ tuyên phạt Thương mức án chung thân.

Hiện nay, nhiều thảm án trong gia đình mà thủ phạm là người chồng sau khi ra tay hạ sát vợ mình rồi tự kết liễu cuộc đời xảy ra ngày một nhiều trên các địa phương trong cả nước.

Tiêu biểu như vụ nghi ngờ vợ có mối quan hệ ngoài luồng nên Tòng Văn Chi (SN 1980, trú bản Phống 3, xã Bó Sinh, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La) thường xuyên tra hỏi dẫn đến lời qua tiếng lại giữa 2 vợ chồng.

Khoảng 4h sáng 20/2, Chi thức giấc và nổi cơn ghen. Đối tượng lấy dao đâm 18 nhát dao vào cổ và ngực của vợ dẫn đến tử vong.

Chi khai nhận, sau khi sát hại vợ, y tính đâm vào bụng và cổ để tự tử nhưng sợ đau nên dừng lại. Đối tượng chọn cách đưa tay vào ổ điện nhưng lúc đó khu vực bị mất điện nên ý định tự không thành.

Trước đó, ngày 14/2, tại khu nhà trọ ở xã Hóa An, TP.Biên Hòa (Đồng Nai), hàng xóm thấy cửa phòng trọ của một cặp vợ chồng vẫn đóng cửa nên sinh nghi và trèo lên nhìn qua cửa thông gió thì bàng hoàng phát hiện Phan Kế Huy (35 tuổi, cùng ngụ tại Quảng Bình) đã chết trong tư thế treo cổ.

Mọi người vội vàng phá cửa xông vào, phát hiện chị Xuân (vợ Phan Kế Huy) cũng đã tử vong trước đó trên sàn nhà, mặt bị gối và mền che kín.

Được biết, đôi này sống với nhau như vợ chồng từ nhiều năm nay, cả hai người đều có con riêng.

Hàng xóm cho biết thêm, thời gian gần đây giữa hai người thường xảy ra mâu thuẫn, cãi vã, đặc biệt là vào tối hôm trước (13/2).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại