Chị em lại chết mê với những câu nói này của Song Joong Ki

Shindo |

Trong những tập phim mới nhất của “Hậu duệ của mặt trời”, đại úy Shi Jin – Song Joong Ki lại đốn gục chị em bằng những lời thoại không thể nào đáng yêu hơn.

Ngoài nội dung hấp dẫn, phim truyền hình Hậu duệ của mặt trời còn làm khán giả điêu đứng bởi loạt câu nói vừa hài hước vừa ý nghĩa đến từ nhân vật đại úy Shi Jin ( Song Joong Ki đóng).

Điểm qua các tập phim vừa được phát sóng, anh chàng này lại khiến người xem chết mê chết mệt vì sự lém lỉnh, tinh quái nhưng cũng không kém phần nam tính.


Shi Jin và Mo Yeon đang ở trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc. Chiếc xe chở 2 người sắp lao xuống hồ nước. Để trấn an Mo Yeon (song Hye Kyo), Shi Jin nhìn cô đắm đuối rồi nói: Bác sỹ Kang, hãy nhìn tôi. Nhìn vào mắt tôi này. Tin tôi, nhất định phải nắm chặt tay tôi và nhắm mắt lại, chỉ một chút thôi. Tôi nhất định sẽ cứu cô. Tôi hứa đấy. Không cần nói cũng biết bác sĩ Kang sẽ tin tưởng Shi Jin hoàn toàn rồi!

Shi Jin và Mo Yeon đang ở trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc. Chiếc xe chở 2 người sắp lao xuống hồ nước. Để trấn an Mo Yeon (song Hye Kyo), Shi Jin nhìn cô đắm đuối rồi nói: "Bác sỹ Kang, hãy nhìn tôi. Nhìn vào mắt tôi này. Tin tôi, nhất định phải nắm chặt tay tôi và nhắm mắt lại, chỉ một chút thôi. Tôi nhất định sẽ cứu cô. Tôi hứa đấy". Không cần nói cũng biết bác sĩ Kang sẽ tin tưởng Shi Jin hoàn toàn rồi!


Sau khi rơi xuống nước, Mo Yeon ngất xỉu. Để cứu Mo Yeon, chàng đại úy điển trai đã tiến hành hô hấp nhân tạo. Mo Yeon tỉnh dậy, vừa ngượng nhưng cũng vừa biết ơn Shi Jin. Lúc này, anh chàng cởi áo của mình cho Mo Yeon mặc và nói: “Cô mặc vào đi coi chừng người ta nhìn thấy”. Mo Yeon: “Vậy sao giờ anh mới đưa áo cho tôi?”. Shi Jin tỉnh bơ đáp lại: “Tôi nhìn thấy hết rồi nhưng tôi không muốn để người khác nhìn thấy!”. Vừa ga lăng vừa ranh mãnh thế này thì chắc chỉ có ở đại úy Shi Jin thôi! ​

Sau khi rơi xuống nước, Mo Yeon ngất xỉu. Để cứu Mo Yeon, chàng đại úy điển trai đã tiến hành hô hấp nhân tạo. Mo Yeon tỉnh dậy, vừa ngượng nhưng cũng vừa biết ơn Shi Jin. Lúc này, anh chàng cởi áo của mình cho Mo Yeon mặc và nói: “Cô mặc vào đi coi chừng người ta nhìn thấy”. Mo Yeon: “Vậy sao giờ anh mới đưa áo cho tôi?”. Shi Jin tỉnh bơ đáp lại: “Tôi nhìn thấy hết rồi nhưng tôi không muốn để người khác nhìn thấy!”. Vừa ga lăng vừa ranh mãnh thế này thì chắc chỉ có ở đại úy Shi Jin thôi! ​


Sau tai nạn xe hơi, Mo Yeon cùng Shi Jin vào 1 ngôi nhà nhỏ để nghỉ ngơi. Vì vẫn còn cay cú chuyện bị Shi Jin nhìn thấy đồ lót, Mo Yeon nhăn nhó mặt mày trách cứ: “Biến thái”. Shi Jin làm như không có chuyện gì, đáp lời một cách hồn nhiên: “À, nội y lúc nãy. Màu đen”. Mo Yeon uất ức: “Là màu xanh đậm”. Shi Jin chẳng những không tỏ ra xấu hổ mà còn nói: “Cô tưởng tôi không biết sao?”.

Sau tai nạn xe hơi, Mo Yeon cùng Shi Jin vào 1 ngôi nhà nhỏ để nghỉ ngơi. Vì vẫn còn cay cú chuyện bị Shi Jin nhìn thấy đồ lót, Mo Yeon nhăn nhó mặt mày trách cứ: “Biến thái”. Shi Jin làm như không có chuyện gì, đáp lời một cách hồn nhiên: “À, nội y lúc nãy. Màu đen”. Mo Yeon uất ức: “Là màu xanh đậm”. Shi Jin chẳng những không tỏ ra xấu hổ mà còn nói: “Cô tưởng tôi không biết sao?”.


Ở cuối tập 6, người hâm mộ lại một lần nữa thót tim khi Mo Yeon và Shi Jin xa lìa nhau. Khi họ tái ngộ trong thảm họa động đất ở Uruk, Shi Jin cúi xuống buộc dây giày cho Mo Yeon, sau đó anh nói: “Tôi rất hối hận vì sáng hôm đó đã không gặp cô mà đi luôn rồi. Tôi không thể ở bên cạnh bảo vệ cô được. Vì vậy nhớ phải cẩn thận nhé”. Không chỉ Mo Yeon mà khán giả màn ảnh nhỏ cũng đau tim trước vẻ mặt chân thành của Shi Jin.

Ở cuối tập 6, người hâm mộ lại một lần nữa thót tim khi Mo Yeon và Shi Jin xa lìa nhau. Khi họ tái ngộ trong thảm họa động đất ở Uruk, Shi Jin cúi xuống buộc dây giày cho Mo Yeon, sau đó anh nói: “Tôi rất hối hận vì sáng hôm đó đã không gặp cô mà đi luôn rồi. Tôi không thể ở bên cạnh bảo vệ cô được. Vì vậy nhớ phải cẩn thận nhé”. Không chỉ Mo Yeon mà khán giả màn ảnh nhỏ cũng đau tim trước vẻ mặt chân thành của Shi Jin.


Cũng trong tập 5 - 6 Hậu duệ của mặt trời, Shi Jin có màn chất vấn Mo Yeon khi cô nàng liên tục tránh né anh. Không hề nao núng hay e dè, Shi Jin nói: “Về chuyện nụ hôn lần trước, khi chưa được sự cho phép của em. Vậy tôi nên làm gì? Xin lỗi em hay tỏ tình với em”. Dù Mo Yeon có cự tuyệt như thế nào đi nữa thì Shi Jin vẫn giữ nguyên tinh thần của quân nhân là không bao giờ lùi bước. Một người đàn ông chung tình thế này thì cô gái nào lại nỡ từ chối chứ!

Cũng trong tập 5 - 6 Hậu duệ của mặt trời, Shi Jin có màn chất vấn Mo Yeon khi cô nàng liên tục tránh né anh. Không hề nao núng hay e dè, Shi Jin nói: “Về chuyện nụ hôn lần trước, khi chưa được sự cho phép của em. Vậy tôi nên làm gì? Xin lỗi em hay tỏ tình với em”. Dù Mo Yeon có cự tuyệt như thế nào đi nữa thì Shi Jin vẫn giữ nguyên tinh thần của quân nhân là không bao giờ lùi bước. Một người đàn ông chung tình thế này thì cô gái nào lại nỡ từ chối chứ!


“Có vẻ như tôi đã lấy đi nét đẹp trai và để lại hết những thứ tầm thường nhỉ?” – Anh chàng tự tin nói như thế này với Mo Yeon đấy. Không những mặt dày mà đại úy Shi Jin cũng hơi “ảo tưởng sức mạnh” nhỉ!

“Có vẻ như tôi đã lấy đi nét đẹp trai và để lại hết những thứ tầm thường nhỉ?” – Anh chàng tự tin nói như thế này với Mo Yeon đấy. Không những "mặt dày" mà đại úy Shi Jin cũng hơi “ảo tưởng sức mạnh” nhỉ!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại