Kẻ sát nhân bí ẩn mặt biến sắc, khuỵu xuống chân trinh sát

Nguyễn Song (TH) |

Nhìn thấy bóng dáng công an, nét mặt Kiệt từ từ biến sắc, chỉ sau một câu hỏi nghiệp vụ của các trinh sát, Kiệt đã khuỵu xuống.

Ông già 90 tuổi tử vong với nhiều vết chém

Ngày 31/8/2007, tại xã Sơn Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa xảy ra một vụ giết người, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng. Nạn nhân là một cụ già 90 tuổi tử vong bởi nhiều nhát chém.

Nạn nhân là ông Bo Bo Bảy Sứt 90 tuổi, đã bị chết do nhiều vết chém ở phía trên và sau đỉnh đầu. Đồ đạc trong chòi không có sự xáo trộn, chỉ có chiếc đồng hồ hàng ngày ông Bảy Sứt vẫn đeo ở tay bị mất.

Ngoài ra, tại hiện trường còn thu được 1 chiếc rựa có dính máu rất có thể là hung khí gây án.

Bà Cao Thị Trâm - con gái của nạn nhân cho biết, ông Bảy Sứt là một người có công với cách mạng, được nhà nước phụng dưỡng mỗi tháng khoảng 260.000 đồng.

Ngoài chiếc đồng hồ đeo tay bị mất, mấy trăm nghìn đồng trong túi của cha bà cũng không còn.

Vụ án mạng xảy ra ở khu vực thuần nông, nơi có đông đồng bào dân tộc Raglai sinh sống, vốn rất yên bình này đã khiến người dân hoang mang tột độ.

Từ những thông tin thu thập được cộng với kinh nghiệm điều tra các vụ trọng án các trinh sát đã đi đến nhận định đây rất có thể là một vụ giết người để cướp tài sản.

Ban giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo Phòng CSĐT tội phạm hình sự đã chỉ đạo cho các trinh sát bằng mọi cách, nhanh chóng tìm cho ra thủ phạm gây án để đem lại bình yên cho nhân dân.

Tuy nhiên, vụ việc xảy ra ban đêm, xa khu dân cư, hung thủ không để lại nhiều dấu hiệu khả nghi đã khiến các cán bộ trinh sát vô cùng khó khăn.

Hàng chục đối tượng từng bị theo dõi như nghiện hút, trộm cắp, cờ bạc trên địa bàn xã Sơn Tân và các xã lân cận đã được đưa vào “tầm ngắm”. Tuy nhiên, qua phân tích, nắm tình hình các trinh sát lại không thấy nổi lên đối tượng nào khả nghi.

Đến 18 giờ ngày 31/8/2007, một người bán tạp hóa đã cung cấp một thông tin quý giá là vào khoảng 23 giờ đêm 30/8, có một thanh niên tên Tuấn, trên 20 tuổi, người ở xã Cam Hòa (huyện Cam Lâm) đến gọi cửa hỏi mua rượu, một ít đậu phộng, một gói thuốc lá rồi vội vã bỏ đi.

Người chủ tạp hóa biết tên thanh niên này do Tuấn đã từng lấy vợ rồi ở lại Sơn Tân nhưng sau đó bỏ vợ đi đâu không rõ.

Lần theo dấu vết, bắt kẻ giết người dã man

Từ nguồn tin của người dân cung cấp, cơ quan công an bắt đầu lần theo manh mối của thanh niên lạ mặt bất ngờ xuất hiện ở địa phương này.

Qua điều tra, người thanh niên đó tên thật là Nguyễn Tuấn Kiệt (tên thường gọi là Tuấn, sinh năm 1978, trú tại thôn Cửu Lợi). Kiệt là đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp, thường xuyên bỏ nhà đi lang thang khắp nơi.

Cách đây vài năm, Kiệt lấy vợ là người dân tộc Raglai ở thôn Suối Cau, xã Sơn Tân rồi ở rể luôn trên đó. Tuy nhiên, không hiểu sao thời gian gần đây, Kiệt lại về tá túc ở một ngôi nhà hoang giáp núi thuộc xã Cam Hòa.

Xác minh thêm về Kiệt các trinh sát còn được biết khu rẫy nhà bố vợ của Kiệt trước đây nằm rất gần với rẫy của gia đình nạn nhân. Từ những thông tin có được, linh tính của những cán bộ dạn dày kinh nghiệm như mách bảo rằng chính Nguyễn Tuấn Kiệt là đối tuợng mà các anh cần tìm.

Gần 23h ngày 31/8, các trinh sát lại ngược lên núi tìm đến ngôi nhà hoang mà Kiệt đang ở. Tuy nhiên, lên đến nơi thì Kiệt không có ở trong đó.

Không nản lòng, các trinh sát tiếp tục tìm hiểu về Kiệt qua một số hộ dân trong làng và biết được cách đây khoảng hơn 1 giờ Kiệt có đến một quán hàng trong làng mua rượu và mì tôm rồi đi trở ngược về phía núi.

Xác định Kiệt vẫn chỉ ở trên núi chưa thể đi đâu xa nên các cán bộ đã xin tăng cường lực lượng bao vây bắt đối tượng.

Hung thủ Nguyễn Tuấn Kiệt (Ảnh: Báo Khánh Hòa)
Hung thủ Nguyễn Tuấn Kiệt (Ảnh: Báo Khánh Hòa)

Hơn 20 trinh sát đã thức trắng đêm dõi theo từng biến động phía trên núi. Đến gần 6h sáng ngày 1/9/2007, khi trinh sát chuẩn bị tổ chức lên núi truy tìm thì thấy xuất hiện một thanh niên đang từ trên núi đi xuống.

Sau khi xác định đó chính là Nguyễn Tuấn Kiệt, các trinh sát cùng một cán bộ Công an xã Cam Hòa xuất hiện. Thấy bóng dáng công an Kiệt sững người, nét mặt từ từ biến sắc.

Chỉ bằng một câu hỏi nghiệp vụ của các trinh sát, Kiệt đã rũ người rồi khuỵu xuống.

Tại cơ quan công an, Kiệt khai nhận: Trước đây, do có thời gian ở nhà bố vợ nên biết ông Bảy Sứt có tiền và thường ở lại một mình trên chòi canh rẫy. Tối 30-8, từ Cam Hòa, Kiệt trở ngược lên Sơn Tân đến rẫy nhà ông Bảy Sứt.

Gặp ông, Kiệt vừa dùng vũ lực khống chế vừa xin tiền để uống rượu, nhưng ông Bảy Sứt không cho và cầm cây gỗ đánh lại Kiệt.

Vớ được cây rựa ở gần đó, Kiệt đã ra tay sát hại ông Bảy Sứt rồi lấy chiếc đồng hồ cùng 208.000 đồng của ông. Có tiền, Kiệt xuống quán mua rượu rồi trở về ngôi nhà hoang ở Cam Hòa nhậu rồi ngủ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại