Túng tiền, học trò trộm tài sản của cô giáo cũ

Sơn Tùng |

Khi nghe tin lực lượng chức năng bắt được thủ phạm trộm cắp tài sản, bà Hương mừng nhưng rất đau lòng khi đó chính là học trò cũ của mình.

Kế hoạch xảo trá của tên học trò bất đạo

Sáng ngày 15/2, sau khi ngủ dậy, Ngô Tấn Nhật (SN 1994, ngụ thôn An Mỹ, xã Bình An, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) điều khiển xe máy biển số 92H1-345.93 chạy lòng vòng các ngõ xóm để tìm nơi chơi trò “bầu, cua”.

Do đã mồng 8 Tết nên các tụ điểm vui chơi trò này đã “tan sòng”, Nhật đành quay xe về nhà.

Khi đi ngang qua trước nhà bà Ngô Thị Hương (SN 1951, giáo viên trường tiểu học Mạc Đĩnh Chi, đã nghỉ hưu) thấy nhà khóa cửa bên ngoài, Nhật nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

Do ở cùng thôn và trước đây là từng học trò của bà Hương nên Nhật biết rõ hoàn cảnh cũng như mọi ngóc ngách trong nhà bà.

Nhật vòng ra phía sau nhà, mở cửa rồi lẻn vào nhà để tìm tài sản. Phán đoán bà Hương có thể giấu tiền, vàng trên giường ngủ nên Nhật tiến đến chiếc giường đang còn buông màn để lục soát.

Quả đúng như dự đoán, trên đầu giường có một túi bằng vải, bên trong có 2 hộp đựng vàng. Nhìn thấy vậy, Nhật mừng rỡ lấy chiếc hộp bỏ vào ba lô của mình rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Sau khi lấy vàng của cô giáo cũ, Nhật đi xe máy ra Đà Nẵng để đi học.

Sáng ngày 17/2, Nhật hết tiền tiêu nhưng hắn nhất quyết không bán vàng trộm được mà chạy xe máy về nhà anh Lâm Văn Dũng (trú xã Bình Giang, huyện Thăng Bình), người trước đây cùng đi nghĩa vụ quân sự với Nhật để mượn tiền.

Nhật mượn của anh Dũng 7 triệu đồng, đồng thời đưa xe máy cho anh Dũng quản lý.

Để qua mắt lực lượng chức năng, Nhật lên kế hoạch chạy trốn và đóng giả kẻ không có tiền sống cuộc đời chật vật nơi đất khách quê người. Lấy 7 triệu đồng từ anh Dũng, Nhật đón xe khách đi thẳng vào TP. Hồ Chí Minh.

Trưa ngày 19/2, tại TP. Hồ Chí Minh, Nhật thuê xe ôm chở đến một cửa hàng kim hoàn ở quận Bình Tân bán hết số vàng lấy trộm được 67,8 triệu đồng rồi quay về nhà trọ.

Số tiền này, để cho “tròn” con số, Nhật bỏ thêm 2,2 triệu đồng từ số tiền mượn anh Dũng và gửi cho Võ Văn Hậu (SN 1995, xã Bình Tú, huyện Thăng Bình) 70 triệu đồng để Hậu mang về quê cất giữ. Sau đấy, Nhật xin vào quán karaoke Hồng Hoa phụ việc.

Theo lời anh Hậu, ngày 15/2, Nhật điện cho anh hỏi: “Trong đó có việc gì làm không tao vô làm với?”, Hậu nói Nhật khai báo tạm vắng để vào đó làm tạm trú.

Khoảng 17/2, Nhật vào và cả hai hẹn gặp nhau tại một quán cà phê ở quận 11. Khi này, Nhật hỏi Hậu khi nào về quê, Hậu trả lời khoảng ngày 15 âm lịch (tức 22/2).

Nghe vậy Nhật nói: “Hồi nào mi về cho tao gửi tiền về quê, tao sẽ nhờ người đến lấy hoặc khi nào tao về quê thì tao lấy”.

Thấy Nhật gửi số tiền quá lớn, Hậu hỏi tiền đâu mà có thì Nhật trả lời là tiền mang vào làm ăn nhưng không được nên gửi về lại. Ngày 22/2, Nhật còn nhắn tin cho Hậu:

“Anh em mi giúp tao, cầm tiền về, tao gói tiền vô bao cẩn thận, mi cứ cầm về đi không có chi mô, mi đem về rồi tao nhờ người đến lấy hoặc hai ba hôm nữa tao về tao lấy. Đọc xong tin nhắn này mi xóa đi”.

Nhật đinh ninh rằng, với kế hoạch đó của mình, khi điều tra vụ trộm, Công an sẽ không phát hiện được Nhật. Tuy nhiên, tính toán của Nhật đã thất bại, chỉ 10 ngày sau đó, tên học trò bất đạo đã bị các trinh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam tóm gọn.

Nỗi niềm của cô giáo và bậc phụ huynh

Khi xảy ra vụ trộm nhà cô giáo Hương, người dân địa phương bàn tán xôn xao, bởi gia đình cô giáo Hương neo người và số tiền này quá lớn ở miền quê nghèo.

Đến khi nghe tin Nhật là thủ phạm, người dân địa phương càng bất ngờ và hoang mang, bởi kẻ gây án chính là học trò cũ.

Bà Hương tâm sự, khi nghe tin công an bắt được thủ phạm, bà mừng nhưng cũng rất đau lòng khi đó chính là học trò của mình. Vừa là cô giáo, vừa là người cùng thôn nên bà xem Nhật như con, cháu trong nhà.

Bà không ngờ Nhật lại lợi dụng lúc cô giáo cũ không có ở nhà để trộm cắp tài sản.


Ngôi nhà của bà Hương, nơi xảy ra vụ trộm

Ngôi nhà của bà Hương, nơi xảy ra vụ trộm

Bà Hồ Thị L. (SN 1961, mẹ Nhật) buồn bã kể: Sau khi tốt nghiệp THPT, Nhật học một trường cao đẳng nghề. Học được hơn 1 năm, Nhật đòi mẹ mua máy tính xách tay. Chỉ vì nhà nghèo, bà L. không có tiền mua mà Nhật giận hờn rồi bỏ học.

Sau đó Nhật đi bộ đội. Sau khi xuất ngũ, Nhật xin vào học tại Trường cao đẳng nghề. Thương con, bà L. ra sức làm việc để có tiền mua cho Nhật một chiếc xe Exciter gần 30 triệu đồng.

Tuy nhiên, vì Nhật ham bài bạc nên bà L. không đưa giấy đăng ký xe cho Nhật.

Bà L. cho biết, sáng ngày 17/2, Nhật về nhà bảo bà đưa giấy đăng ký xe nhưng bà L. không đưa, thế là Nhật bỏ đi. Tối ngày 17/2, Nhật điện cho em trai nói mình đang ở Quảng Ngãi rồi tắt máy, gia đình không liên lạc được.

Thấy bất thường, bà L. vội vã đi tìm con, bà lên tận huyện Đại Lộc cách nhà gần 70 cây số tìm nhưng không được. Bà hỏi hết bạn bè Nhật nhưng không ai biết Nhật ở đâu.

Tối ngày 20/2, Nhật điện thoại cho chị gái nói rằng đang ở Hà Nội rồi tắt máy. Bà L. khuyên Nhật về nhưng Nhật không chịu về khiến bà ngày đêm lo lắng.

Đến ngày 27/2, nhận tin con bị Công an bắt, lòng bà càng tan nát. Giờ người mẹ tội nghiệp chỉ mong sao, người con trai biết ăn năn hối cải và làm lại cuộc đời.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại