Đó là Hoài Linh, như tôi biết!

Ngô Nguyệt Hữu |

Hoài Linh hiện tại đang lòng rối như tơ vò, một bên là những quy định về quyền sử dụng đất. Bên còn lại là những cá nhân muốn thực hiện tinh thần thượng tôn pháp luật.

Mặc dù rất thông cảm, tôi vẫn không biết phải lên tiếng giúp Hoài Linh như thế nào về những rắc rối tại công trình nhà thờ Tổ nghiệp ở quận 9, TP.HCM của anh. Vì phải thừa nhận, ai cũng phải tuân thủ pháp luật.

Tôi chỉ muốn kể một vài điều vụn vặt mà tôi biết về Hoài Linh.

1. Nhà Hoài Linh ở quê, cách nhà tôi một quãng ngắn. Nơi ấy gọi là Xóm Hố với bạt ngàn chôm chôm, sầu riêng và cao su.

Hồi Hoài Linh sang Mỹ, rồi xuất hiện trong những băng video hài của Thúy Nga Paris by Night cùng danh hài Vân Sơn, các câu chuyện về Hoài Linh luôn được xóm giềng nhắc nhớ. Người lớn nhắc, xưa Hoài Linh buôn thúng bán bưng theo xe đò.

Thuở đó, xe đò liên tỉnh thường dừng trả đón khách hay châm thêm nước dọc Quốc lộ 1, đội quân bán trái cây dạo, trứng cút, mía gim… tranh thủ khoảnh khắc đó để nhảy lên xe mời khách mua hàng, có khi xe chạy mươi cây số mới nhảy xuống rồi đi nhờ xe khác về lại điểm vừa xuất phát.

Cứ vậy, bán từ sáng đến tối mịt.

Hoài Linh nói chuyện duyên, khách thích. Bán hàng khi nào cũng xong sớm, bán xong lại phụ bán cho những bạn hàng khác.

Hoài Linh lại còn biết coi chỉ tay, làm trò. Trong tất cả những câu chuyện về Hoài Linh tôi được nghe, chưa từng có một lời chê trách.

Cậu bạn học chung thời Trung học Cơ sở theo gia đình sang Mỹ định cư, ngẫu nhiên thấy xuất hiện trong các tiểu phẩm hài của Hoài Linh trên màn hình tivi thông qua băng video. Biết là cậu sang Mỹ được Hoài Linh giúp đỡ.

Tính Hoài Linh vậy, Hoài Linh không diễn.

Hoài Linh trên đỉnh cao danh vọng, mỗi lần về lại quê đều quần xắn cao, đi dép lào tìm đến bạn bè cũ. Ngồi hàng hiên nhìn trời, tụ tập bạn cà phê, vào vườn. Lần nào Hoài Linh về cũng nghe xóm chộn rộn gọi nhau đi xem mặt danh hài.

Cái chất của Hoài Linh không đổi, rặt quê. Hoài Linh vẫn thường dúi vào tay vài người bạn khó chút tiền mỗi lần gặp mặt.

Chưa ai mở miệng nói điều gì đó theo hơi hướm tiêu cực về Hoài Linh, ở quê tôi.

2. Hoài Linh có viết trong đơn xin cứu xét gửi UBND quận 9, Tp.HCM về đền thờ Tổ nghiệp, “Nhiều năm dài trong quá trình đi diễn, tôi tích lũy được số vốn và hy sinh tất cả việc gia đình, con cái để đeo đuổi cái nghề. Tôi hy sinh tất cả cuộc đời cho sự nghiệp để bà con công chúng được vui.

Cuộc đời cô đơn của tôi sống chỉ làm sao cho bà con được vui là tôi cảm thấy hạnh phúc. Nếu tổ nghiệp cho tôi cái gì thì tôi sẽ trả hết để có chỗ thờ cúng theo tâm linh ông tổ sân khấu.

Làm nghề 18 năm, lúc nào lòng tôi cũng hướng tới tổ nghiệp và đó cũng là niềm mơ ước của anh em nghệ sĩ”.

Tôi đọc rất thương!

Tôi có nghe một vài nghệ sĩ gọi Hoài Linh là cậu, tín ngưỡng lẫn lòng tin về người trung gian giữa cõi thực và cõi khác là điều rất cá nhân.

Vài năm trở lại đây, hình ảnh Hoài Linh trong các buổi hầu đồng bắt đầu được lộ diện nhiều hơn. Trước đó, người ta chỉ nghe đồn đoán. Hoài Linh có niềm tin riêng của anh, không ai can thiệp vào niềm tin ấy được.

Có người chị nghệ sĩ kể, “cậu tốt tính lắm, với ai cậu cũng giúp đỡ thiệt tình”. Tất nhiên là không cá nhân nào lại làm vừa lòng tất cả, cũng không cá nhân nào có thể yêu thương tất cả. Hoài Linh không là ngoại lệ.

Nhưng điều chắc chắn, Hoài Linh là một người được nhiều nghệ sĩ kính trọng. Một người được kính trọng thì không thể nào không tốt rồi.

Nghệ sĩ sân khấu khác với nhiều giới khác, họ cực kỳ tin vào Tổ nghiệp. Bạn sẽ không nghe họ nói về tài năng hay sự cố gắng của cá nhân, họ đều bảo “Là Tổ thương, Tổ cho”.

Có lẽ, những vai diễn hóa thân đã khiến họ mơ hồ cảm nhận được điều siêu nhiên nào đó. Hoài Linh chắc cảm nhận điều này còn rõ hơn.

3. Hoài Linh chắc là đã đến lúc thực hiện một chức phận khác rồi, một chức phận thiêng về tâm linh nhiều hơn.

Thời gian gần đây, Hoài Linh diễn đã không còn duyên nhiều như trước. Có lẽ, ai chạy mãi trên con đường ngược nhiều mà không mệt?.

Dẫu sao thì cũng mong tâm niệm của Hoài Linh sớm thành hiện thực, bởi ít ra, tôi thấy anh có cái nét của người nghệ sĩ cổ điển như sách vở, chỉ biết sân khấu khán giả, chỉ biết khói hương Tổ nghiệp. Còn người đời, lúc nào miệng chẳng gần tai.

Ban nãy, tôi có đọc thông tin Hoài Linh đã nộp hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất cho phần đất đang xây dựng tại P. Long Phước, Quận 9. Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh quận 9 đã nhận hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất này.

Phòng Quản lý đô thị quận 9 cho biết sau khi được chuyển mục đích sử dụng đất xong, Hoài Linh sẽ đủ điều kiện xin giấy phép xây dựng.

Hy vọng rồi sẽ ổn cả.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại