Phạt tù vì ngoại tình: Ông hay bà phải "sợ"

Lili |

Quy định về việc phạt tù những người có hành vi ngoại tình đã và đang thu hút được rất nhiều sự quan tâm. Chưa rõ trong câu chuyện này ai sẽ "sợ" hơn ai.

Kể từ đầu năm 2016, các phương tiện truyền thông, mạng xã hội... đã nói rất nhiều về những câu chuyện liên quan tới vấn đề ngoại tình hay giật chồng.

Thêm nữa, quy định về việc phạt tù với những người có hành vi ngoại tình theo điều 182, Bộ luật hình sự 2015, sẽ có hiệu lực vào ngày 1/7/2016 tới đây như càng làm nóng hơn vấn đề đầy nhạy cảm này.

Và trong một thoáng cao hứng, nhà báo Chiến Văn đã cho đăng tải một bài thơ có tựa đề "Sợ" để nói về chuyện mà không gia đình nào muốn gặp phải. Trong bài thơ đậm chất hóm hỉnh này, Chiến Văn đã đưa ra một tình huống khá trớ trêu rằng cả ông lẫn bà đều sợ bị phạt tù.

Chúng tôi xin trích nguyên văn bài thơ của nhà báo Chiến Văn:

Chiều nay làm về sớm

Qua nhà ông anh chơi

Thấy mình, anh hớt hải:

Tao sắp đi tù rồi!?!

Mình ngẩn người một lúc

"Anh đi xem bói à?

Đừng nghe lời thầy quá

Lại đâm lo nghĩ ra"!

Nào ngờ anh gắt gảu:

"Bói với toán cái gì

Đang lo sốt hết vó

Tâm trạng đâu mà đi?

Thế chú ko biết chuyện

Từ đầu tháng 7 này

Nếu ngoại tình bị bắt

Là phải đi tù ngay.

Nhanh thì đi 3 tháng

Nặng thì hẳn 3 niên

Tính anh mà vào đó

Một ngày là..chết liền"

Mình hỏi: "anh sợ chị

Đi báo công an à?

Chị trông cũng độ lượng

Anh xin, chắc được tha."

Ông anh vẻ "bí mật":

Mụ ấy còn đang kinh

Vì cũng sợ bị bắt

Đi tù hơn cả mình?!?

Chắc phải bàn với mụ

Bỏ "chả", chừa "nem" thôi

Ở biệt thự đang thích

Dại gì vào tù ngồi?!?

Bài thơ của nhà báo Chiến Văn cũng đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực sau khi được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Rõ ràng, ông đã biết đánh đúng vào tâm lý của không ít người...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại