Dàn diễn viên chịu lời nguyền đen đủi khi đóng phim kinh dị

Jung Bé |

Người ta cho rằng vì bị lời nguyền "ma ám", dàn diễn viên của phim "Poltergeist" (phiên bản 1982) đã chịu những số phận thảm thương.

Bộ phim kinh dị “Poltergeist” do Steven Spielberg viết kịch bản và được công chiếu lần đầu năm 1982. Năm 2015, hãng 20th Century Fox cho ra mắt “Poltergeist” phiên bản mới dựa theo nội dung của bản gốc.

Tuy vậy, "Poltergeist" năm 1982 vẫn được nhiều công chúng nhớ tới, không chỉ vì nội dung "lạnh sống lưng" hay những thành tựu đạt được (3 lần được đề cử Oscar, top 100 phim kinh dị hay nhất...) mà còn vì những bí ẩn sau khi phim đóng máy.


Poltergeist (Hồn ma ồn ào) ra đời năm 1982.

"Poltergeist" (Hồn ma ồn ào) ra đời năm 1982.

Những cái chết thảm thương của diễn viên đóng “Poltergeist”

“Poltergeist” là câu chuyện kinh dị xoay quanh gia đình Freeling gồm 5 người sống cuộc sống bình yên ở ngoại ô.

Ở đây, họ liên tục bắt gặp những hiện tượng siêu nhiên khó lý giải, từ những âm thanh kỳ lạ đến sự dịch chuyển đồ vật trong nhà.

Những tình tiết trong phim được đẩy lên cao trào khi cô con gái út Carol Anne - cô bé tóc vàng bị linh hồn ma quỷ quấy phá.

Ngay khi ra mắt, "Poltergeist" trở nên ăn khách nhờ những cảnh quay "kinh hồn bạt vía", tạo đà cho hai phần tiếp theo ra mắt, tiếp tục công cuộc “hù dọa” người xem.

Tuy nhiên, phía sau màn ảnh, dàn diễn viên của phim đã liên tiếp phải đón nhận những bi kịch. Khán giả từng gọi “Poltergeist” là bộ phim bị “nguyền” đáng sợ nhất.

Jobeth Williams (vài người mẹ Diane Freeling) là người đầu tiên cảm nhận được những điều kỳ lạ xung quanh mình khi đóng phim.

Williams kể lại rằng trong suốt thời gian đó, ngày nào về nhà bà cũng thấy các bức tranh trên tường bị nghiêng đi, dù có sửa cho chúng thẳng lại thì đến hôm sau mọi chuyện lại tiếp tục tái diễn như vậy.

Tin đồn về sự việc đã kéo dài cho tới khi xảy ra cái chết đầu tiên của một trong các diễn viên tham gia Poltergeist khiến mọi người tin vào lời nguyền đã thành hiện thực.

Sự việc xảy ra ngày 4/11/1982, sau khi bộ phim ra mắt khán giả được vài tuần.Khi đó, nữ diễn viên 22 tuổi Dominique Dunne - người vào vai cô chị cả Dana trong 3 người con của gia đình Freeling - bị bạn trai giết hại.


Dominique Dunne (vai chị cả) chết không lâu sau khi bộ phim công chiếu.

Dominique Dunne (vai chị cả) chết không lâu sau khi bộ phim công chiếu.

Đến năm 1985, nam diễn viên 60 tuổi Julian Beck (vào vai đức cha Henry Kane trong phần 2 của loạt phim) qua đời vì ung thư dạ dày trước cả khi phần 2 kịp ra rạp.

Năm 1987, nam diễn viên Will Sampson (vào vai pháp sư Taylor trong phần 2) qua đời vì bệnh thận ở tuổi 53.

Đến năm 2009, nam diễn viên 67 tuổi Lou Perryman (vào vai một nhân vật phụ có tên Pugsley trong phần 1) bị giết hại tại nhà riêng.

Tuy nhiên, cái chết ám ảnh nhất chính là diễn viên nhí Heather O'Rourke (Carol Anne). Cô bé đã bị ốm đột ngột và chết trên bàn mổ vào năm 1988. Khi đó, Heather mới 12 tuổi và cô chết trước khi phần 3 của phim được phát hành.


Cái chết của nữ diễn viên nhí Heather ORourke gây sốc đối với đoàn làm phim và cả hàng ngàn người hâm mộ.

Cái chết của nữ diễn viên nhí Heather O'Rourke gây sốc đối với đoàn làm phim và cả hàng ngàn người hâm mộ.

Lời nguyền từ bộ xương người thật?

Bốn trong số các diễn viên chính tham gia đóng phim đã chết trong và sau khi hoàn tất ba phần "Poltergeist". Điều này khiến dư luận nghi ngờ rằng, Poltergeist đã chịu một lời nguyền khủng khiếp nào đó.

Nhiều lời đồn đoán cho rằng vì đoàn làm phim sử dụng bộ xương người thật nên đã chịu những kết cục bi thảm.

Những ai xem phim đều ám ảnh phân cảnh mang tên “bể bơi ngập đầy xương”. Cảnh người mẹ bị những bộ xương tấn công từng khiến nhiều khán giả xem phim phải “chết đứng”.

Nhưng điều không một ai ngờ tới, bộ xương trong bể bơi mà nhà sản xuất dùng là một bộ xương người thực sự.


Cảnh phim về những bộ xương gây ám ảnh người xem.

Cảnh phim về những bộ xương gây ám ảnh người xem.

Khi được hỏi về điều này, nhà sản xuất "Poltergeist" cho biết, lý do dùng bộ xương người thực là do chúng rẻ hơn rất nhiều so với những bộ xương giả làm từ nhựa ở thời điểm đó. Hơn nữa, dùng bộ xương người thực sẽ tạo cảm xúc cho diễn viên đóng được “thật” hơn.

Nhà sản xuất đã tiếp tục dùng bộ xương người thật cho những cảnh quay tiếp theo trong phần 2 của Poltergeist năm 1986.

Nhiều người cho rằng, chính vì “chạm” tới quỷ dữ nên Poltergeist phải chịu một lời nguyền kinh hoàng khi những cái chết bắt đầu xảy ra ngoài đời thực.

Cho đến nay, bí ẩn về "lời nguyền" đó vẫn chưa ai thực sự có thể xác minh. Tuy nhiên theo diễn viên Oliver Robins (vào vai người con trai thứ Robert của gia đình Freeling), anh không tin vào những lời đồn đại về phim “Poltergeist”.

Oliver Robins cho rằng chính nhờ những lời đồn đại này đã bộ phim vẫn được nhớ đến và có sức hút sau hàng thập kỷ. “Những bộ xương trong đó có một bộ xương người thật, hồi còn bé tôi nghĩ rằng điều đó thật thú vị và không chút sợ hãi nào”, Oliver nói.

Trên thực tế, chính Oliver Robins cũng dính phải trường hợp “chết hụt” vô cùng hi hữu. Khi quay cảnh cậu bé Robert bị tấn công bởi những chú hề, Robins đã suýt chết do không thở được.

Khi “Poltergeist” phiên bản 2015 ra mắt, người ta tò mò muốn biết liệu lời nguyền có xảy ra với các diễn viên (những người mới hoàn toàn) hay không.

Cho đến nay, những khán giả từng xem loạt phim này đều cảm thấy bàng hoàng và gọi đây là bộ phim “bị ma ám” kinh khủng nhất mọi thời đại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại