Chuyện xài hàng hiệu, mẹ bán xôi đêm của Dương Hoàng Yến

Angry Bird |

Dương Hoàng Yến thẳng thắn chia sẻ về những dư luận xung quanh công việc bán xôi của mẹ và chuyện cô sở hữu nhiều món đồ hàng hiệu đắt tiền.

Sau khi bước ra khỏi cuộc thi Giọng hát Việt, Dương Hoàng Yến nổi tiếng và đắt show hơn. Mặc dù chưa phải là ngôi sao số 1 của làng giải trí Việt nhưng vị trí hiện tại của cô là niềm mơ ước của không ít ca sĩ trẻ.

Trong buổi trò chuyện gần đây nhất với Yến, cô khá thoải mái khi bộc lộ suy nghĩ và quan điểm của mình về nghề.

Nữ ca sĩ trẻ cũng không hề tránh khi nhắc đến công việc bán xôi đêm của mẹ cô. Dương Hoàng Yến cho biết, dù dư luận có nhiều ý kiến trái chiều nhưng cô không bận tâm.


Ca sĩ Dương Hoàng Yến.

Ca sĩ Dương Hoàng Yến.

Không thể phá cách bằng việc gây nhức mắt

- Sau 3 năm kể từ ngày tham gia chương trình Giọng hát Việt, công việc chính hiện nay của Dương Hoàng Yến là gì?

Hiện tại công việc chính của tôi là ca sĩ và giảng viên thanh nhạc. Trải qua thời gian 3 năm sau Giọng hát việt, tôi cũng khá hài lòng với những gì mình đã làm được so với quãng thời gian "lận đận" trước đó.

Giọng hát Việt là cuộc thi đem lại cho tôi rất nhiều sự yêu thương của khán giả, để sau đó, tôi tiếp tục quyết tâm nỗ lực hơn trong gameshow Cặp đôi hoàn hảo. Và cuối cùng, may mắn cũng mỉm cười với tôi khi chiến thắng tại cuộc thi này cùng với Nhà thiết kế Hà Duy.

Từ đó, tôi cảm thấy những bước chân của mình đang đi chắc chắn hơn, tự tin hơn để tiếp tục sống với đam mê của mình.

- Nhìn lại chặng đường đã đi qua chị thấy mình đang đứng ở vị trí nào trong showbiz Việt?

Theo tôi vị trí trong showbiz Việt thì nên để khán giả nhận định. Khán giả luôn là những người rất công tâm và là những người đánh giá chính xác nhất.

Nhưng với riêng bản thân mình, tôi cho rằng vị trí trong lòng khán giả mới là điều quan trọng nhất. Còn vị trí trong làng nhạc, tôi sẽ cố gắng và nỗ lực để ngày càng đi lên và được yêu mến, công nhận nhiều hơn.

- Nhưng có bao giờ chị nhìn thấy những vị trí như: Diva, Nữ hoàng giải trí... mà ao ước chưa?

Tất nhiên, tôi chưa thể bằng lòng với những gì mình đang có. Mọi người có thể nghĩ, tôi là một ca sĩ được học hành bài bản, lại là một giảng viên như hiện nay là ổn rồi. Nhưng bản thân tôi không cho phép được tự kiêu hãnh với những gì mình đang có.

Hiện tại, tôi vẫn không ngừng học hỏi và cố gắng để làm tốt nhất khả năng của mình, từ đó sống hết mình và hết lòng với nghề.

Tôi không muốn lãng phí tuổi trẻ để rồi sau đó nhìn lại, thấy tiếc nuối vì mình đã bỏ lỡ nhiều điều.

Tôi cũng có những tấm gương là các anh chị đi trước trong nghề để khi nhìn vào họ, tôi có động lực, sự cố gắng thực hiện hoá ước mơ của mình.

Ví dụ như hồi nhỏ cứ xem chương trình nào có nhiều ca sĩ hát ở sân khấu lớn, tôi đều tự đứng trước gương tưởng tượng mình là họ và nghêu ngao hát theo.

Niềm đam mê cứ lớn dần cho đến ngày tôi thực hiện hoá được ước mơ của mình. Đó thực sự là niềm hạnh phúc khi giấc mơ được khỏa lấp.

Tôi cũng không mong muốn hay đặt mục tiêu mình phải thành Diva hay nữ hoàng dù đó là những danh xưng đầy hãnh diện, tôi biết khả năng của mình có thể làm gì, chạm đến đâu.

- Theo nhận xét của nhiều người thì Dương Hoàng Yến hội tụ đủ yếu tố để trở thành nữ hoàng của showbiz Việt vì chị có giọng hát hay ngoại hình đẹp... Nhưng ở chị có vẻ vẫn thiếu thiếu điều gì đó không thể bật hẳn lên được. Chị nghĩ sao?

Cám ơn ai đó đã nói về tôi như vậy. Trong con đường hoạt động nghệ thuật, việc tìm cho mình được một hướng đi riêng và kiên trì theo đuổi hướng đi ấy là một yếu tố vô cùng quan trọng.

Hiện tại, tôi vẫn đang cố gắng xây dựng cho mình một phong cách riêng và sẽ nỗ lực hết sức để đạt được điều đó, với hi vọng khán giả sẽ nhớ đến mình nhiều hơn.

Tôi thích hình ảnh chú thỏ đào một củ cà rốt mà nhiều người hay thấy trên mạng xã hội facebook. Trong quá trình đào, có thể người ta không nhìn thấy chú thỏ đó có gì đặc biệt, nhưng khi đã chạm được củ cà rốt, người ta sẽ nhìn nhận chú thỏ đó khác.

Người nghệ sĩ cũng vậy, hãy cắm đầu cố gắng hết sức, đến một ngày sẽ chạm ngưỡng và được khán giả và giới nghệ thuật công nhận.

- Cứ cắm cổ làm mà không thay đổi một số yếu điểm mà nhiều người nhận xét về chị như hình ảnh nhạt nhẽo, thần thái vẫn hơi "quê quê" và gu ăn mặc già trước tuổi... thì rất có thể công sức chị bỏ ra sẽ thành dã tràng xe cát...

Đó chính là những nhận xét khiến tôi đôi khi hơi buồn và thấy áy náy với chính bản thân mình. Tôi đâu phải quá xấu xí hay không có được điều kiện chăm sóc cho bản thân.

Nhưng chính từ đó, tôi nung nấu phải săn tìm những stylist, những nhà thiết kế có thể làm tôi đẹp lên từng ngày. Tuy nhiên có một vài chương trình, tôi cũng phải già đi chút, trẻ trung, nhí nhảnh quả đôi khi không vừa lòng một số người.

Nghiệp cầm ca cũng giống như làm dâu trăm họ vậy. Tôi nghĩ mình "quê quê thật thà" mà được thương còn hơn "lồng lộn phô trương" nhưng lại bị ghét.

- Nhưng có lẽ chị vẫn nên "cởi mở" một chút cả về trang phục lẫn đời tư để gây chú ý nhỉ? Kiểu như tạo ra cái gì đó ồn ào, đanh đá và chua ngoa hơn hiện tại chẳng hạn?

Nói thế nào nhỉ, đúng là có những lời khuyên của nhiều người về việc tôi nên cá tính hơn, sexy, hở bạo hơn.

Tôi cũng suy nghĩ về sự thay đổi và đang tính xem “lột xác” như thế nào là phù hợp nhất vì không thể phá cách bằng việc gây nhức mắt.

Chuyện tình cảm của tôi cũng vậy, có những mâu thuẫn, tranh cãi, có đủ thứ ồn ào, mệt mỏi, có những người biết và chứng kiến. Yêu nhau không thể lúc nào cũng thơm tho, đẹp đẽ được.

Mẹ ruột đã nghỉ bán xôi đêm

- Nhiều người rất tò mò về thu nhập của Dương Hoàng Yến. Ngay từ thời mới xuất hiện tại chương trình The Voice, không ít khán giả đã "choáng ngợp" khi thấy chị thường xuyên sử dụng hàng hiệu nổi tiếng thế giới, rất đắt tiền? Tiền chị tự kiếm hay do bạn trai chu cấp?

Cả tôi và bạn trai đều không phải con nhà đại gia nên thống nhất với nhau tự chi trả và chi tiêu độc lập.

Tất nhiên đôi khi anh ấy cũng mua cho tôi quần áo, phụ kiện, túi, giày của thương hiệu có tiếng, đó là chuyện bình thường của các cặp đôi, không thể nói là chu cấp được.

Mình có điều kiện sao thì sống cho phù hợp, tất nhiên tuổi trẻ không tránh được lúc hoang phí, chi tiêu đôi khi quá tay.

Còn cát- xê của tôi thuộc loại lên từ từ, cứ sau mỗi chương trình, tôi lên một chút, không phải kiểu lên vài chục triệu xong lúc nổi, lúc xịt. Quan trọng nhất mình có mức giá hợp lý để có thể biểu diễn thường xuyên, mình và bầu show, khách hàng đều vui vẻ.

Tôi nhớ hồi thi xong Sao Mai điểm hẹn cát-xê của tôi có đôi ba triệu, miệt mài chạy, dù chưa nhiều nhưng được làm nghề nên vẫn vui. Đến thời điểm cát- xê gấp đến chục lần như hiện tại, niềm vui với nghề của tôi vẫn luôn tràn căng như ngày nào.


Khi mẹ còn bán đồ ăn đêm, Dương Hoàng Yến vẫn thường xuyên ra giúp mẹ.

Khi mẹ còn bán đồ ăn đêm, Dương Hoàng Yến vẫn thường xuyên ra giúp mẹ.

- Thế nên khi nhìn thấy hình ảnh mẹ chị vất vả bán xôi kiếm sống không ít người đã nghĩ tại sao Dương Hoàng Yến không sống tiết kiệm chút...

Mẹ tôi đã nghỉ bán hàng được nửa năm nay rồi vì sức khoẻ không cho phép. Bản thân tôi khi thấy mẹ vất vả đã nhiều lần khuyên mẹ không làm việc đêm nữa để giữ sức khoẻ, nhưng vì bán hàng cũng là niềm vui của mẹ nên khó mà rời khỏi công việc này.

Tôi luôn ý thức mình là con nhà lao động, không có nhiều điều kiện.

Từ bé, tôi đã sống trong căn nhà nhỏ chưa đầy 20m2, bố mẹ vất vả kiếm sống nuôi mình ăn học nên trong suốt quá trình học phổ thông từ khi còn nhỏ đến lớn, kể cả 10 năm học trong trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, bố mẹ chưa bao giờ phải đóng học phí cho tôi cả.

Năm nào tôi cũng cố gắng giành được tiền học bổng cao nhất trong trường để tự đóng học phí cho mình. Hồi đó, tôi còn nhỏ quá, chưa kiếm được tiền nên chỉ cố gắng đỡ cho bố mẹ được phần nào.

Đến bây giờ khi tích góp được một khoản nhất định, tôi vẫn luôn muốn làm nhiều hơn để bố mẹ đỡ vất vả, cực nhọc.

Năm ngoái, tôi cũng gom góp được ít tiền để cùng bố mẹ mua căn nhà mới rộng rãi, thuận tiện hơn. Tôi luôn nghĩ rằng bố mẹ đã vì đứa con gái duy nhất mà vất vả bao năm qua nên những gì tôi làm chẳng thấm vào đâu cả.

Còn những điều tiếng, dư luận này kia về việc tôi để mẹ bán xôi khổ cực thì thực sự là tôi cũng không quan tâm lắm, cuộc sống này đâu ai trọn vẹn hết mọi đường.

Tôi chỉ biết rằng tôi sẽ luôn nỗ lực để bố mẹ không còn khổ cực nữa. Tôi không bao giờ phủ nhận mà còn tự hào hơn về xuất thân của mình, lấy đó làm động lực cố gắng.

Yêu nhau lâu đôi khi cũng muốn chia tay...

- Những năm qua, bạn trai chị thường xuyên ở bên cạnh hộ tống chị đi diễn khắp mọi nơi. Được biết thời gian tới bạn trai chị cũng quyết định sẽ phát triển sự nghiệp ca hát. Chị có sợ sự bận rộn sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của 2 người không?

Cả hai đã đi hát nhiều năm, đều là người trong nghề nên rất hiểu và cảm thông cho nhau, sự bận rộn vẫn bao quanh chúng tôi hàng ngày.

Chúng tôi đã ở bên nhau nhiều năm qua, trải qua nhiều sóng gió và trúc trắc. Bận rộn, xa cách đôi khi cũng khiến cả 2 xảy ra mâu thuẫn, điều đó là không tránh khỏi.

Yêu nhau lâu đôi khi tranh cãi, cũng muốn chia tay, cũng có những lúc tưởng không vượt qua được, chuyện tình cảm là điều khó biết trước.


Dương Hoàng Yến và bạn trai - ca sĩ Vũ Hà Anh.

Dương Hoàng Yến và bạn trai - ca sĩ Vũ Hà Anh.

- Nhưng chị hay có nhiều đại gia gạ gẫm và theo đuổi, bạn trai chị có lo lắng và tỏ ra ghen tuông vì điều này?

Phía kia đôi khi cũng có những sự trắc ẩn khó nói, người ta ghen hay lo mình không cảm giác được, không phải cứ yêu là hiểu nhau, và tốt nhất đừng nên hiểu nhau quá nhiều, đủ để giữ nhau ở bên, còn trách nhiệm nữa chứ.

Có thể một thời điểm nào đó tôi hoặc bạn trai tôi sẽ thay đổi, sẽ đi theo tiếng gọi của những điều mà đôi khi tôi không dám nghĩ đến, nhưng cuộc sống cũng là một cuộc chiến, mình không thể phủ nhận và cũng không thể buông xuôi, bên nhau ngày nào thì vui vẻ ngày đó.

- Yêu nhau đã lâu, chị 25 tuổi rồi, chuyện kết hôn cũng không nên chần chừ nữa nhỉ?

Tôi vẫn thấy mình trẻ lắm, sự nghiệp mới đang bắt đầu, còn nhiều thứ phải phấn đấu để đạt được những thành công lớn hơn trong sự nghiệp.

Bên cạnh đó, tôi cũng muốn lo được thật nhiều cho bố mẹ hơn nữa vì ông bà đã vất vì tôi quá nhiều. Chính vì thế, trước mắt tôi chưa có kế hoạch kết hôn trong 1, 2 năm tới.

- Thời gian qua nhiều mối tình yêu lâu quá tan vỡ chị không sợ sao?

Ở đời này, tôi luôn tin vào hai từ duyên phận. Nếu còn duyên thì dù bao năm hay qua bao sóng gió, biến đổi vẫn sẽ ở bên nhau và đi đến bến bờ hạnh phúc.

Còn hết duyên thì có cưỡng cầu, níu kéo cũng không thể tiếp tục đi bên nhau nữa. Mối tình tan vỡ trong showbiz là chuyện bình thường, đã trong showbiz thì sức chịu đựng phải cao hơn và đôi khi phải biết trơ đi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại