Kẻ bàng quan với mạng sống, người hãi hùng khi xem

La La |

Với nhiều người dư âm của vụ tai nạn thảm khốc trên phố Ái Mộ vẫn còn rất rõ nét. Nhưng cũng có không ít người tỏ ra bàng quan và họ làm thế với chính mạng sống của mình.

Tính đến thời điểm hiện tại, những thông tin xoay quanh vụ tai nạn thảm khốc khiến 3 người thiệt mạng trên phố Ái Mộ (Long Biên, Hà Nội) vẫn thu hút được rất nhiều sự quan tâm.

Một phần cũng bởi tính chất nghiêm trọng cùng với hình ảnh có phần rùng rợn của vụ việc này khiến cộng đồng phải rúng động.

Từ những hình ảnh đó, người có tâm thì tự nhắc nhở chính mình, người thân cần có một ý thức tham gia giao thông tốt hơn, cẩn trọng hơn… để tránh những điều đáng tiếc có thể xảy ra.

Vậy nhưng vẫn còn , những con người, câu chuyện thật dễ khiến người khác phải bức xúc khi họ sẵn sàng “đánh cược” mạng sống bản thân và cả người thân của mình để đổi lấy đôi chút tiện lợi khi đi đường.

Người dùng có nickname Thạch Long đã tỏ ra hết sức bất bình khi chứng kiến cảnh một người phụ nữ đèo theo em nhỏ, đi ngược chiều, không đội mũ bảo hiểm và còn vượt đèn đỏ. Thạch Long kể lại:

"Chiều nay dừng đèn đỏ ở ngã tư đối diện tòa nhà Chelsea Park, trong đầu vẫn chưa thôi ám ảnh với hình ảnh bé gái 6 tuổi bị kẻ ngồi sau vô lăng Camry cướp đi mạng sống một cách oan ức ở Ái Mộ, Long Biên, Hà Nội.

Bất chợt hình ảnh này đập vào mắt. Trong lòng dâng lên một cảm xúc vô cùng phẫn nộ. Thật sự muốn chạy ra tát vỡ mặt con bé ngu xuẩn này.

Cô gái trẻ đèo bé trai còn rất nhỏ ngồi hờ hững phía sau. Sau khi cắm đầu chạy ngược chiều hơn 200m, cô tiếp tục liều lĩnh vượt đèn đỏ. Vào thời điểm đó đường không quá đông, có khá nhiều ô tô, xe máy chạy qua ngã tư lớn này với vận tốc rất cao.

Nói dại mồm chiếc taxi trong ảnh chỉ cần một thoáng lơ đễnh thì sự ngu xuẩn của cô gái này không chỉ hại một mình cô ta, mà còn hại đến cả em bé ngồi phía sau nữa. Em bé còn cả một cuộc đời để sống.

Các cụ/mợ ơi, đèn đỏ sinh ra là để bảo vệ con người, chí ít là trước pháp luật, sao nhiều cụ/mợ sẵn sàng lãng phí cả tiếng đồng hồ ngồi làm những việc vô nghĩa mà tiếc 1 phút dừng đèn đỏ?

Đầu năm, ghé đền chùa nào cũng chật cứng người. Các cụ/mợ đi chùa cầu cái gì? Chắc quanh quẩn đa phần cầu bình an, mạnh khỏe, may mắn, công danh sự nghiệp. Cầu bình an nhưng ra đường cắm đầu vượt đèn đỏ, trêu ngươi tử thần thì ngàn vái bằng không."

Đoạn chia sẻ này đã nhanh chóng nhận được rất nhiều sự quan tâm của dân mạng với nhiều lượt bình luận tỏ rõ sự bất bình nhắm về hướng người phụ nữ trẻ có hành động xem thường mạng sống nêu trên.

Và có một điều nữa cần phải thêm rằng, đây chắc chắn không phải là chuyện "vô tiền khoán hậu" trên đường phố Việt Nam. Có lẽ, chúng ta còn phải vận động, hành động nhiều hơn nữa để nâng cao ý thức tham gia giao thông, nâng cao tính án toàn của chính bản thân...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại