Sự thật về thư “ngôn tình” xúc động Brad Pitt gửi Angelina Jolie

Jung Bé |

Cặp đôi vàng của Hollywood đang đứng trên bờ vực của sự tan vỡ, nhưng người ta vẫn share nhau những dòng chữ ngọt ngào và lầm tưởng rằng đó là thư của Brad gửi Angelina.

Bức thư có tên gọi “A Secret of Love” (Bí mật của tình yêu), nói về quan điểm của người đàn ông dành cho người phụ nữ họ yêu thương dưới bút danh là Brad Pitt.

Lần đầu tiên bức thư này được biết tới là vào khoảng năm 2012. Đâu đó trên mạng internet xuất hiện những dòng chữ lay động người đọc với tựa đề “Thư tình Brad gửi Angelina”.

Kể từ đó đến nay, nó đã luôn được truyền tải, chia sẻ ở dạng này hay dạng khác, khắp các mạng xã hội, từ facebook đến tumblr hay instagram.

Bức thư nổi tiếng đến mức những trích dẫn trong đó trở thành lời thoại ưa thích của giới trẻ. Nhưng không ai hay biết rằng, nguồn gốc thực sự của lá thư này xuất phát từ đâu, liệu nó có phải là chính tay Brad Pitt gửi Angelina Jolie?

Theo trang Snopes, bức thư này có một số vấn đề về ngữ pháp và nhiều khả năng nó được viết bởi tác giả là người không nói tiếng Anh, hoặc được dịch sang tiếng Anh từ một thứ ngôn ngữ nào đó.

Tháng 6 năm 2013, bức thư đột nhiên tạo thành “cơn bão” trên facebook, từ Thái Lan, Malaysia, Việt Nam cho đến cả nước Mỹ xa xôi. Tuy nhiên, chính Brad Pitt đã xác nhận rằng anh không phải là tác giả của lá thư này.

Sự xác nhận đó khiến bao người thất vọng vì tưởng rằng bức thư đã nói lên tiếng nói từ trái tim anh dành cho Angelina. Thế nhưng đến nay bức thư vẫn không "chết", nó đều đặn được chia sẻ khắp nơi trên thế giới.

Điều gì khiến bức thư vẫn luôn được “hâm nóng” nhiều năm qua như vậy? Những ngôn từ trong bức thư quá chân thành, ấm áp và sâu sắc như chính tình yêu của Brad Pitt và Angelina ngoài đời thực.

Gia đình cặp đôi vàng Hollywood vẫn luôn được công chúng ngưỡng mộ, khâm phục vì sự bền bỉ, hạnh phúc qua nhiều năm tháng. Nó đã trở thành cảm hứng và từng là minh chứng cho thấy tình yêu đích thực vẫn trường tồn ở bất cứ nơi đâu trên thế giới này.

Khi mới đến với nhau, nhiều người cho rằng cuộc tình này sẽ chẳng kéo dài được bao lâu đâu. Angelina bị dư luận chỉ trích vì đã “cướp chồng” của Jennifer Aniston, còn Brad bị cho là “chán cơm thèm phở”.

Hơn 10 năm bên nhau, Angelina Jolie từ một cô gái nổi loạn trở thành một người mẹ mẫu mực, một đại sứ của Liên Hiệp Quốc cống hiến hết mình cho các hoạt động xã hội.

Có người nói rằng, Brad Pitt đã “thuần hóa” thành công bản năng mạnh mẽ bên trong Angelina Jolie. Và người hâm mộ tin rằng chỉ có tình yêu đích thực mới có thể làm được điều kỳ diệu này.

Nhưng cho đến hôm nay, trước những tin đồn âm ỉ kéo dài suốt một năm qua, công chúng lại lo sợ về cái ngày Brad và Angelina không còn bên nhau nữa đang đến gần. Liệu họ sắp sửa ly hôn sau nhiều tháng ly thân?

Không ai biết rõ. Chỉ biết rằng “ngôn tình” là thứ sinh ra để người ta mơ mộng, nhưng trên đời này đâu có gì mãi mãi.

Bức thư “giả mạo” năm nào cũng chỉ là thứ để người ta ngưỡng vọng về tiếng lòng của người đàn ông hóa ra không có thật trên đời vậy thôi.

Toàn bộ lá thư "giả mạo" Brad Pitt gửi Angelina:

"Vợ tôi đang ốm. Cô ấy đang lo lắng chuyện công việc, cuộc sống thường ngày, những thất bại của mình và cả những vấn đề của các con. Cô ấy giờ còn 41kg vì đã bị giảm mất 14kg chỉ vì lo lắng.

Cô ấy gầy nhom và thường xuyên khóc lóc. Vậy thì chắc chắn cô ấy không thể là người phụ nữ hạnh phúc.

Cô ấy lại bị những cơn đau đầu, đau tim triền miên, các dây thần kinh bị chèn ở lưng và xương sườn thường xuyên hành hạ. Cô ấy khó ngủ và chỉ nghỉ được chút vào sáng sớm vì thế thường tỏ ra mệt mỏi trong ngày. Mối quan hệ của chúng tôi lúc đó đứng trên bờ vực tan vỡ.

Vẻ đẹp vốn có đã đi đâu mất, bọng mắt xuất hiện, đầu tóc rối bù và cô ấy không còn muốn chăm sóc bản thân mình nữa.

Nàng từ chối các bộ phim và không nhận bất cứ vai diễn nào. Tôi thầm nghĩ chắc mình hết hi vọng cho mối quan hệ này và sẽ sớm ai đi đường nấy. Nhưng rồi tôi lại quyết định phải hành động...

Dù sao cô ấy cũng là người phụ nữ đẹp nhất hành tinh, hình mẫu lý tưởng của hơn nửa những người đàn ông và phụ nữ trên thế giới này nhưng chỉ có mình tôi được ngủ cạnh và ôm ấp cô ấy.

Tôi bắt đầu hành động bằng việc tặng hoa, trao cho cô ấy những nụ hôn và lời an ủi. Tôi luôn cố gắng khiến cô ấy bất ngờ và hạnh phúc.

Tôi tặng những món quà và sống chỉ vì cô ấy. Tôi thường xuyên hãnh diện khoe với mọi người về người vợ tuyệt vời của mình.

Tôi cố gắng lắng nghe và hiểu hướng suy nghĩ của cô ấy, thường xuyên khen ngợi cô ấy trước mặt bạn bè. Thật bất ngờ, cô ấy lại rực rỡ như thuở nào.

Thậm chí còn trở nên tuyệt vời hơn cả trước đây, tăng cân, chẳng còn lo lắng và yêu tôi nhiều hơn bao giờ hết. Tôi cũng không thể giải thích được vì sao cô ấy có thể yêu tôi nhiều đến vậy.

Tôi chợt nhận ra: Phụ nữ là chính là tấm gương của người đàn ông họ yêu.

Nếu bạn yêu cô ấy say đắm, cô ấy cũng sẽ dành điều đó cho bạn.

Brad Pitt."

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại