"Sếp lớn" Man United dám một mình chống “Mafia” vì Mourinho?

Triệu Mẫn |

NHM muốn Mourinho và có lẽ Ed Woodward cũng muốn chiều lòng họ bởi nhiều lí do, nhưng hãy khoan, cái gì muốn đâu phải chắc chắn được.

Hãy bắt đầu bằng một câu chuyện nhỏ.

Có diễn viên hài nổi tiếng nói rằng mình luôn lạnh toát mồ hôi và thức dậy vào ban đêm bởi đang chuẩn bị bắt đầu tour diễn mới đã bán hết vé, vai diễn của ông ấy thì hấp dẫn như... một liều thuốc ngủ vậy.

Diễn viên này biết, mỗi đường đi nước bước của mình quyết định cho tất cả sự thành bại, nhưng vé thì đã bán ra, kịch chắc chắn phải diễn, làm gì còn đường lui nào ở đây.

Hài kịch mà như thuốc ngủ thì thực sự là bi kịch lớn, khi đó, liệu ông còn thực sự nhận được ủng hộ trong các lần sau lên sàn diễn? Có lẽ, cơ hội để bước lên sân khấu cũng chẳng còn.

Hiện tại, Giám đốc điều hành Manchester United, Ed Woodward đang lâm vào tình cảnh và số phận tương tự.

Ông biết rằng mình phải sớm thay Van Gaal nhưng lại chẳng thể chắc chắn được việc sắp làm vì lo sợ những thay đổi lớn có thể tiêu cực do quyết định sắp tới gây ra và thậm chí chiếc ghế của Ed hiện tại cũng đâu còn chắc chắn.

Nếu hỏng bét lần này, biết đâu vị trí của ông sẽ là ở một nơi khác.

Thời gian qua, người ta thấy việc Mourinho sẽ về tiếp quản ghế nóng Man United nhẵn trên các mặt báo.

Tuy nhiên, theo những thông tin được tiết lộ một cách chắc chắn nhất thì bộ 3 nhân vật quyền lực, được tôn trọng và có ảnh hưởng số một tại đây là Sir Alex Ferguson, Sir Bobby Charlton và David Gill chẳng hề muốn điều đó diễn ra.

Nghịch lí hơn, hầu hết NHM, các phương tiện truyền thông báo chí đang công khai sự ủng hộ mạnh mẽ với Mourinho bởi nhiều lí do khác nhau.

Một phần cũng vì Pep Guardiola đang ở "nhà hàng xóm" và Man United cần một HLV "cứng" để đem lại thế cân bằng trong tâm tưởng CĐV. Quả lại một bài toàn khó với Woodward, kẻ “hô phong hoán vũ” nhưng vướng nhiều khúc mắc, rào cản.


Sir Alex không hề ủng hộ Mourinho.

Sir Alex không hề ủng hộ Mourinho.

Người ta bắt đầu đặt câu hỏi, tại sao Sir Alex và David Gill lại không ủng hộ Jose? Có khi nào xung quanh những chuyện này là các âm mưu?

Giữa giai đoạn 2003-2010, Mourinho đã giành tới 6 chức vô địch lớn và 3 danh hiệu châu Âu. Từ đó đến năm 2016, ông không có những chiến thắng ở cấp châu lục và chỉ mang về cho mình 2 danh hiệu nữa.

Điều đáng lo ngại nhất là việc trong hơn 3 năm, ông đã rời khỏi 2 đội bóng lớn là Real Madrid và Chelsea chỉ vì mất sự ủng hộ. Các cầu thủ lớn tuổi quay lưng, xích mích liên miên và dính dáng đến chính quyền.

Thật khó để nói rằng những lùm xùm của Mourinho là đáng kể hay không, song hãy nhìn vào kết quả.

Mùa này, Chelsea của Jose thua 10 trong 24 trận, con số đó chỉ là 1 trên 14 dưới thời Guus Hiddink.

Ông liên tục vướng phải các chỉ trích, John Obi Mikel nói rằng Mourinho luôn biết cách giảm nhuệ khí của cầu thủ, khiến họ mất tự tin khi công khai sỉ nhục hoặc làm vài điều tương tự thế.


Đây là ứng cử viên số 1 cho ghế nóng Man United?

Đây là ứng cử viên số 1 cho ghế nóng Man United?

Bởi vậy, hiện tại, người ta sẽ quay qua Man United để đưa đẩy các thắc mắc.

Nếu Mourinho đến đây vào lúc này, lần đầu tiên ở đội bóng chẳng tham dự Champions League, làm cách nào để ông đối phó với các hệ lụy liên quan? Ông sẽ xử lí thế nào với các cầu thủ đẳng cấp, liệu những con “cừu đen” phòng thay đồ có xuất hiện?

Người đặc biệt có thể xây dựng lại một Man United quay trở lại với hàng ngũ các CLB đẳng cấp ở châu Âu?

Làm cách nào để thuyết phục người ta chấp nhận chơi theo kiểu mới, phong cách chơi bóng tiêu cực hơn, đi ngược lại cái gọi là truyền thống, lịch sử cũng như sự chờ mong từ NHM?


Những danh hiệu cũng không thể bảo chứng cho Mourinho.

Những danh hiệu cũng không thể bảo chứng cho Mourinho.

Mourinho đang được lòng tất cả nhưng lại mất lòng những người thật sự có tiếng nói, chắc chắn Woodward vẫn đang phải đau đầu với quyết định của mình.

Liệu ông nên đưa Người đặc biệt lên, chống lại những "cây đa cây đề" của CLB hay "nghi binh" nhằm giữ chắc chiếc ghế trước mắt. Cho đến khi Ed Woodward đưa ra được quyết định, NHM Man United sẽ còn phải thấp thỏm lo âu.

Bị đuổi khỏi sân, Mourinho “ăn hành” với fan West Ham

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại