Sự thật "vô nhân đạo" đằng sau hình ảnh đứa trẻ 5 tuổi đi ăn xin

Quân Anh |

Đằng sau câu chuyện đứa trẻ 5 tuổi đi ăn xin là hình bóng của những người lớn đầy ích kỷ và vụ lợi.

Câu chuyện và hình ảnh những đứa trẻ đi ăn xin trên đường hay ở các địa điểm du lịch từ lâu nay vẫn luôn là chủ đề nhận được sự quan tâm đặc biệt từ dư luận.

Những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn, không được ăn học đầy đủ, những ngày bất kể nắng mưa hay lạnh giá đều phải ra đường ăn xin với hy vọng kiếm chút tiền trang trải cho cuộc sống.

Thế nhưng, phía sau đa phần những hình ảnh đáng thương ấy đều có sự tác động của bàn tay người lớn.

Nhiều ông bố, bà mẹ đã lợi dụng hoàn cảnh, lợi dụng chính đứa con nhỏ của mình để tìm kiếm lòng thương hại từ cộng đồng, kiếm tiền vụ lợi mà chẳng cần phải lao động.


Nhiều trẻ nhỏ bị chính bố mẹ của mình hướng dẫn đi ăn xin người đi đường. (Ảnh: Trịnh Văn Huy)

Nhiều trẻ nhỏ bị chính bố mẹ của mình hướng dẫn đi ăn xin người đi đường. (Ảnh: Trịnh Văn Huy)

Dưới đây là một đoạn chia sẻ ngắn của facebooker có tên Trịnh Văn Huy về chính câu chuyện mà anh là người trực tiếp chứng kiến:

"Lòng tin của con người ngày càng bị lợi dụng. Trời lạnh 5 độ C bọn em đang ngồi thưởng thức đồ ăn thì có hai em bé như hình bước vào bán đồ và xin tiền.

Thằng bé chừng 5 tuổi ẵm em chừng 2-3 tháng tuổi. Thằng lớn đã tội, em vạch chăn ra thì đứa em nước mắt nước mũi giàn giụa. Thế là rút tiền ra cho.

Bọn em nghi nghi hỏi bất ngờ kiểu đánh lừa" mẹ đâu?" Thế là nó quay ra nhìn. Lúc đó bọn em mới biết mẹ nó đi theo sát. Nó chỉ là công cụ kiếm tiền. 1 phút nó cũng xin được cả trăm nghìn. Cả hội đứng ra đường chỉ mẹ nó, nhưng nhất định không nhận .

Nó thấm mệt không muốn xin thì bị quát mắng. Đúng là bà mẹ vô nhân đạo của năm. Không thể dùng từ gì ví được.

Bọn em quyết định đi vào ổ thì thấy toàn bọn nhóc chừng 4-10 tuổi khoảng mấy chục đứa bế em đi vào 1 cửa hàng chia tiền và mua mấy đồ lặt vặt để đi lừa lòng tin vủa mọi người.

Em viết bài này mong các cụ mợ hãy vô tâm hơn một chút thà cho nó 100 hay 500k mà nó được dùng thì mình cũng cho.

Chứ đừng phí 5k cho những kẻ lợi dụng lòng tin của mình. Bọn trẻ ở đây bắt đầu bỏ học để đi xin. Các cụ đừng tưởng nó không mặc quần áo vì nó không có, mà là do nó không chịu mặc thôi".

Và dù những lời khuyên của facebooker Trịnh Văn Huy có gây ra nhiều ý kiến tranh luận trái chiều, thế nhưng không thể phủ nhận sự vô nhân tính của người lớn khi lợi dụng trẻ nhỏ hòng kiếm lợi.

Những trường hợp này đã vô tình khiến nhiều người dần mất niềm tin và cảnh giác đối với bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào mà họ bắt gặp.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại