Lê Thụy Hải - Vũ Mạnh Hải: Sướng lắm nhưng sợ VFF... tranh công

Đoàn Dự |

Chiến tích hạ Nhật Bản, đoạt vé dự World Cup của Việt Nam đang khiến cả đất nước say mê, hưng phấn nhưng…

Đêm qua, futsal Việt Nam thắng Nhật Bản trên chấm 6m, lọt vào Bán kết giải VĐ châu Á 2016 cũng như vé dự VCK World Cup cùng năm tại Colombia.

Cả đất nước, cả làng bóng đá Việt Nam tự hào vì fulsal

Trước chiến tích lịch sử này, chuyên gia Vũ Mạnh Hải không khỏi xúc động. Ông chia sẻ:

“Hôm qua tôi cũng xem từ đầu đến cuối trận. Sự chiến đấu kiên cường, nỗ lực, ý chí như vậy là tiêu biểu cho người Việt Nam trên mặt trận thể thao, tôi rất phấn khởi.

Xin gửi lời chúc mừng tới các cầu thủ, BLĐ đội, gửi lời cảm ơn ông Trần Anh Tú đã quan tâm đến futsal, tạo đội bóng rồi kiên trì cho hướng đi”.

Trong khi đó, HLV Lê Thụy Hải thừa nhận biết ít về futsal nhưng cũng cực kỳ tự hào.

“Sáng nay tôi có nghe tin.

Cảm xúc của những người làm thể thao thấy một môn bóng dù không biết nhiều lắm, nhưng được vào Bán kết, thắng Nhật ở Tứ kết là niềm tự hào không chỉ riêng tôi mà tất cả mọi người.

Điều đó thật xúc cảm, khi thấy Việt Nam chiến đấu với tinh thần như vậy và mình thắng người Nhật dù chỉ là trong loạt sút luân lưu thôi. Nhưng đó có thể là điều viết lên trang lịch sử mới, mọi người đều xúc động, vui mừng.

Thông qua quý báo, không chỉ tôi mà cả BHL CLB Thanh Hóa gửi lời chúc mừng đội futsal”.


Cả đất nước Việt Nam phấn khích với chiến tích của đội tuyển futsal.

Cả đất nước Việt Nam phấn khích với chiến tích của đội tuyển futsal.

Mạc Hồng Quân: “Không chỉ futsal mà các môn thể thao Việt Nam đều cần được đầu tư nhiều hơn.

Những người làm thể thao đã rất cố gắng rồi nhưng việc xin tài trợ rồi các thứ khác không đơn giản. Em mong thời gian tới sẽ có đầu tư nhiều hơn cho Thể thao Việt Nam”.

Mạc Hồng Quân thì tiết lộ, đêm qua cả đội Than Quảng Ninh đều xem trận đấu qua tivi và ăn mừng ầm ĩ mỗi khi futsal Việt Nam ghi bàn.

“Chúc mừng các anh ở ĐT futsal Việt Nam, cũng như những người đã đi cùng và giúp đội trong tất cả thời gian dự giải.

Futsal không được đầu tư nhiều như bóng đá và mọi người gặp nhiều khó khăn khi thi đấu.

Cả đội Quảng Ninh đã ngồi quanh tivi và xem trận đấu đêm qua, khi ghi bàn thì ăn mừng rất nhiều.

Thành tích hôm qua rất đáng khích lệ, là lịch sử của bóng đá Việt Nam”.

Còn ngái ngủ khi bị phóng viên dựng dậy sớm vào sáng nay, trung vệ Bùi Tiến Dũng của U19 Việt Nam “thần thánh” cũng vô cùng hào hứng chia sẻ:

“Em rất tự hào về các anh đã chiến đấu tới phút cuối cùng để làm nên lịch sử cho bóng đá futsal Việt Nam. Em chúc cho đội tuyển bóng đá futsal VN chiến thắng ở trận Bán kết tới để có mặt ở trận Chung kết”.

E ngại VFF tranh công…

Trong dòng tâm trạng vui mừng, phấn khởi vì chiến tích của futsal Việt Nam, ông Vũ Mạnh Hải chợt tỏ ra ái ngại, lo lắng.

“VFF chẳng tạo điều gì tốt đẹp cho futsal Việt Nam cả. Mô hình bóng đá nam, nữ cũng cần thay đổi khi nhìn vào thành công của fulsal.

Điều quan trọng nhất là vấn đề quan điểm của lãnh đạo, quan trọng lắm. Tiền tư nhân rồi đam mê của họ thì không bao giờ xuất phát từ cái thiếu hợp lý cả.

VFF có tranh công không à? Đấy là điều tôi rất lo, vì ở Việt Nam nó như 1 thói quen vậy, cứ cái gì thành công thì các vị VFF nhảy vào. Đây là điều cần nghĩ tới vì mọi người ai cũng hiểu thành quả của ai (ông Trần Anh Tú) mà thôi”.


NHM Việt Nam hẳn không quên sự phấn khích lạ thường của Chủ tịch VFF - Lê Hùng Dũng, khi phát biểu khai mạc Cup Nutifood với sự tham gia của ĐT U19 Việt Nam đầu năm 2014.

NHM Việt Nam hẳn không quên sự phấn khích lạ thường của Chủ tịch VFF - Lê Hùng Dũng, khi phát biểu khai mạc Cup Nutifood với sự tham gia của ĐT U19 Việt Nam đầu năm 2014.

Về vấn đề này, HLV Lê Thụy Hải cũng đồng tình với chuyên gia Vũ Mạnh Hải. Tuy nhiên ông cho rằng để futsal Việt Nam phát triển tốt, vẫn cần sự kết hợp giữa tư nhân với VFF.

HLV mới về Thanh Hóa cũng chia sẻ, bao năm qua bóng đá Việt Nam cũng đều nỗ lực, chứ không đợi khi futsal lập đại công mới thêm phần ý chí quyết tâm. Chỉ là quyết tâm chưa đến, do lỗi của VFF hay VPF.

“Không hẳn nhìn futsal mình mới phấn đấu mà đã làm nhiều năm tháng rồi nhưng chưa đạt được gì trừ Tiger Cup từ 2008 đến nay. Từ đó mọi người đều muốn vươn lên, nỗ lực nhưng chưa tới. Còn tại sao chưa tới thì tại VFF, VPF.

Quan điểm của bác Hải rất hợp lý. Vì hiện nay mà nói thì mình có chủ trương xã hội hóa.

Nếu tư nhân đứng ra, như bóng rổ SaiGon Heat chỉ là tư nhân nhưng vào vòng rất sâu trên châu lục và thế giới, mang tiếng vang của Việt Nam đến môn thể thao lớn của trái đất.

Tất nhiên fulsal đã là tiếng vang rồi. Chúng ta cần phát triển tư nhân đó. Để thật tốt thì nên có cộng tác của liên đoàn, đứng ra chỉ đạo xuyên suốt cả 1 kế hoạch, có mục tiêu, có người chuyên môn chứ không thì rất thiệt thòi vì không có gì cụ thể”.


Nhật Bản chủ quan nhưng Việt Nam cũng rất cừ.

Nhật Bản chủ quan nhưng Việt Nam cũng rất cừ.

Điều mấu chốt giúp futsal Việt Nam chiến thắng Nhật Bản

Thủ môn Văn Huy được yêu thích nhất

Khi được hỏi, HLV Lê Thụy Hải, trung vệ Bùi Tiến Dũng và Mạc Hồng Quân đều thích thủ môn Văn Huy.

Trong khi đó, chuyên gia Vũ Mạnh Hải thích toàn bộ đội bóng, còn Hồng Quân “kết” thêm Phùng Trọng Luân (số 7).

Khiêm tốn nhận mình không biết nhiều về futsal, tuy nhiên chuyên gia Vũ Mạnh Hải chỉ ra 3 điểm mấu chốt giúp Việt Nam thắng Nhật Bản đêm qua.

“Thể lực của chúng ta được đẩy lên tốt, không thua kém gì Nhật Bản. Còn về kĩ chiến thuật của chúng ta vốn không kém nhiều rồi.

Chúng ta thường hay thua về sự dẻo dai, tầm vóc, sức mạnh. Nhưng đêm qua chúng ta không thua điều đó.

Thứ hai, lối chơi của đội cũng khá hiện đại, không bị lép vế nhiều trong trận hôm qua. Chúng ta chơi có vẻ 5 ăn 5 thua chứ không kém.

Nhìn trận thắng mà phấn khởi. Còn cách đội Nhật thua thì cũng rất khâm phục. Sau trận họ chụm lại, cảm giác chấp nhận, cảm ơn là thua mà không có thái độ nào tiêu cực.

Thứ 3, sức mạnh tinh thần của chúng ta tốt nhưng cảm giác đêm qua Nhật hơi chủ quan.

Họ dẫn 3-1, thấy giành chiến thắng dễ, không tăng tốc nữa mà chủ quan. Khi dẫn 4-3 họ vẫn như vậy. Khi có sơ sảy 1 chút là mất đi ưu thế”.

Futsal châu Á 2016: Việt Nam 4-4 (pen 2-1) Nhật Bản

Ở Bán kết, Việt Nam sẽ đụng độ Iran. Theo chuyên gia Vũ Mạnh Hải, chúng ta đã mất đi lợi thế lớn nhất là mặt tinh thần, nhưng bù lại có thêm quyết tâm, ý chí.

“So với Iran chúng ta thua thiệt thể lực, thể hình thì rõ rồi. Nhưng vấn đề là qua trận hôm qua, chúng ta cần chơi thăng hoa hơn nhiều khi tính bất ngờ mất đi.

Các đối thủ đều biết chúng ta như thế nào, sẽ chơi chặt chẽ. Đá với Iran dù thế nào cũng bắt đầu gặp khó khăn rồi. Nhưng chúng ta có niềm tin, khát vọng thì có thể bù đắp vào điều đó”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại