“Ai đó tát tôi một cái vào mặt đi, là World Cup đấy”

Thu Chang |

Các cầu thủ futsal áo đỏ đã thể hiện được tinh thần quả cảm, ý chí quyết tâm trước ĐKVĐ Nhật Bản để giành kết quả xứng đáng.

Cách đây ít giờ, Trận Tứ kết giữa ĐT Futsal Việt Nam và ĐT Futsal Nhật Bản đã kết thúc với chiến thắng thuộc về thầy trò HLV Bruno. Đó thực sự là một cơn địa chấn lớn bởi đối thủ của chúng ta là những nhà ĐKVĐ châu Á.

Tuy nhiên, nhờ sự quyết tâm cao độ, đấu pháp hợp lí và tinh thần quả cảm, các cầu thủ Việt Nam đã lần lượt gỡ hòa sau khi bị dẫn trước và giành chiến thắng 2-1 trên chấm Penalty.

Sau trận đấu, hàng loạt những lời khen đã dành cho thầy trò HLV Bruno Formoso bởi màn trình diễn xuất sắc, tạo nên một dấu mốc lịch sử với Futsal Việt Nam.

“Chúng ta không chỉ đánh bại đương kim vô địch, chúng ta đã đánh bại nỗi sợ hãi của bản thân, vượt qua chính mình, dám tấn công, dám thể hiện, dám đá đôi công với đội bạn.

Dù ghi bàn thắng ở những phút cuối, ghi được nhiều bàn thắng vào lưới Nhật Bản, khó ai nghĩ kết quả lại ngọt ngào đến thế” – Một trang page bóng đá với những cảm nghĩ cảm động sau trận.

“Thật không thể tin nổi, đó là câu cảm thán của các BLV nước ngoài và bản thân mình cũng chỉ biết nói thế thôi, quá tuyệt vời”- Bạn Thanh Minh hào hứng.


ĐT Futsal Việt Nam đã có chiến thắng quá đỗi ngọt ngào.

ĐT Futsal Việt Nam đã có chiến thắng quá đỗi ngọt ngào.

“Tôi đã khóc, bố mẹ tôi cũng hò hét theo, giấc mơ World Cup đã chạm đến rồi” – facebook Minh mèo cho biết.

“Một trận đấu mãn nhãn, những chiến thuật hợp lí, tuyệt vời, phải nói rằng HLV quá giỏi, nói chung ai đó tát tôi một cái vào mặt đi, là World Cup đấy” – bạn Hoàng Giang sung sướng.

“Đúng như lời bầu Kiên, mong một ngày thấy bóng đá Việt Nam ở đấu trường World Cup, futsal cũng là bóng đá, cũng là World Cup rồi, cảm ơn các cầu thủ, lâu lắm rồi NHM mới lại khóc vì trái bóng tròn” – facebook Công Đường cho hay.

“Toàn đội chơi ban bật quá tuyệt. Hôm trước thua Thái Lan đau nhức nhối, nay thắng Nhật Bản, trong bóng đá có gì là không thể đây?” – Bạn Minh Tâm hào hứng.

“Dù thế nào đi chăng nữa, hôm nay cũng là một ngày đánh dấu mốc son chói lọi. Chúng ta đã từng khao khát SEA Games, xem World Cup chỉ là một giấc mơ quá xa vời, giờ thì nó ở ngay trước mắt, cảm ơn những ai tâm huyết với bộ môn futsal, cảm ơn các cầu thủ.

Các bạn đã giành được kết quả xứng đáng” – tâm sự của bạn Nguyên Anh

Các cầu thủ khóc sau chiến thắng lịch sử

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại