Bị dọa đuổi việc vì từ chối uống rượu trong ngày Tết

Ngân Hà |

Trong môi trường làm việc có phần phức tạp, các DJ gặp không ít những tình huống trớ trêu khi bị khách mời rượu. Đặc biệt là vào dịp lễ Tết thì những chuyện như vậy là không hiếm.

Thử thách sức khỏe và lòng tự trọng

Hiện nay, nghề DJ ngày càng có sức thu hút giới trẻ như một ma lực, và đang dần phát triển thành một nghề "hot" nhất.

Bất kì một công việc nào đều có những khó khăn nhất định, nhưng với ngành giải trí nói chung và với nghề DJ nói riêng thì thật lắm nỗi niềm tâm sự mà nếu không ở trong nghề thì không phải ai cũng có thể thông cảm, hiểu được.

Một trong số đó là sự khó xử của các DJ khi thường xuyên “được” khách mời uống rượu, bia trong lúc đang làm việc, nhất và vào những dịp đặc biệt như lễ, Tết.

Là một DJ thì không thể chỉ xách hộp đĩa tới quán đánh nhạc rồi cuối tháng lĩnh lương, DJ còn phải làm công việc như người PR cho quán, họ không tránh khỏi những lời mời tham gia những "cuộc chơi" của khách hay chí ít là vài ly rượu mời.

DJ Nina Lê (Lê Thị Diễm Hoàng) - Top 5 cuộc thi tìm kiếm DJ tài năng trẻ AHEAD VINART 2014, tâm sự: “Khách họ nghĩ rằng muốn chơi nhạc hay phải uống rượu bia cho có tí men thì đánh nhạc mới xung, nên họ thường mời mình uống.

Thậm chí có nhiều khách còn sẵn sàng bỏ ra 500 nghìn đến 1 triệu đồng để mình uống với họ một chai bia, nhưng mình thường từ chối vì thực tế thì muốn chơi nhạc hay là phải dựa vào quá trình nỗ lực tìm tòi sáng chứ không dựa vào trạng thái "bay bổng".

Hơn nữa, nữ DJ là một nghề chân chính, mình không muốn vì công việc mà trở thành một cô nàng hư hỏng, nghiện rượu”.


Nữ DJ Nina Lê.

Nữ DJ Nina Lê.

Do tính chất công việc phải làm đêm, môi trường làm việc lại thường xuyên phải tiếp xúc với khói thuốc, rượu, bia, âm thanh lớn, khói đèn sân khấu...nên để bảo vệ sức khỏe, các DJ luôn cố gắng hạn chế tối đa dùng rượu bia.

Chưa kể, trong mỗi dịp lễ, Tết, khi nhu cầu nghỉ ngơi, giải trí của mọi người tăng cao thì ngược lại, đối với các DJ, đây lại là thời điểm bận rộn nhất, đòi hỏi họ luôn phải có sức khỏe tốt nhất để “chạy show”.

DJ ClownD Hoàng – chàng DJ nổi tiếng, từng cộng tác làm nhạc cho nhiều ca sĩ tên tuổi như 365 band, Miu Lê, OnlyC, Chi Dân, Khổng Tú Quỳnh…cũng cho biết, Tết năm nay, lịch trình của anh khá bận rộn.

ClownD Hoàng chia sẻ: “Tuy bây giờ khách đến chơi đã văn minh, lịch sự hơn, họ không mời hoặc ép DJ uống rượu bia quá nhiều, đặc biệt là DJ nam càng ít bị ép hơn.

Tuy nhiên, cũng có những lần khán giả mời và nhân viên đưa lên tận bục cho mình, thì lúc đó mình chỉ đứng tại chỗ và nhấp môi một chút chứ không cần uống hết vì cũng không ai ép cả.

Như vậy vừa vẫn giữ được không khí vui vẻ với khán giả, vừa không phải uống nhiều. Đối với mình, trong công việc mình có nguyên tắc là phải luôn giữ cho tinh thần được tỉnh táo để hoàn thành tốt nhiệm vụ”.


DJ ClownD Hoàng.

DJ ClownD Hoàng.

Gặp rắc rối vì từ chối uống rượu bia

Thông thường, các DJ luôn tránh tối đa khi khách mời rượu, bia. Tuy nhiên, có người còn chủ động mang đồ uống lên thẳng bục mời.

DJ Nina Lê kể lại: “Có một số khách họ yêu cầu mình bắt buộc phải uống 100%, mình không uống hoặc không chơi bài nhạc họ yêu cầu thì họ dọa quen với quản lý hoặc chủ quán, thậm chí có thể cho mình nghỉ việc.

Những lúc ấy, mình chỉ còn cách giải thích với quản lý cụ thể sự việc để quản lý cân nhắc, giải quyết.

Khách hàng thì mỗi người một ý nên dù rất tôn trọng khán giả nhưng mình cũng không thể chiều hết tất cả mọi người được”.

Cô nàng DJ xinh đẹp đến từ An Giang cũng chia sẻ thêm, dù đã làm công việc mix nhạc hơn 2 năm, nhưng cô chưa bao giờ mất tự chủ dẫn đến say xỉn.

Kinh nghiệm mà Nina Lê “bỏ túi” cho mình là: “Mỗi lần khách ép uống, mình thường nhờ quản lý đứng ra giải quyết, nói tránh đi rằng mình không uống được vì còn bận chạy show chỗ khác nữa, để không làm khách phật ý”.

Chuyện các nữ DJ bị khách chuốc rượu đến say mèm, hay bị trộn chất kích thích vào ly rượu rồi ép uống không hiếm gặp. Những lúc này, đòi hỏi các DJ phải tỉnh táo và khéo léo xử lí để vừa không làm khách phật lòng, vừa tránh được.

DJ ClownD Hoàng chia sẻ: “Thường thì mình biết một số trường hợp DJ nữ bị khách bỏ chất kích thích linh tinh vào rượu ép uống, chứ còn DJ nam như mình ít gặp tình huống đó hơn.

Tuy nhiên, cũng có vài lần mình có tí hơi men vào người nên nhấn nhầm nút, mix nhạc không được chuẩn, thậm chí tắt luôn nhạc giữa chừng.

Dù chỉ rất hiếm thôi và không ai để ý nhiều đến những lỗi nhỏ ấy cả, nhưng sau mỗi lần như thế mình luôn cố gắng rút kinh nghiệm, hạn chế lặp lại”.

Dù phải đối diện với không ít khó khăn, “góc khuất” đằng sau ánh đèn sàn diễn, nhưng các DJ vẫn kiên trì theo đuổi công việc này, vì đam mê và mưu sinh.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại