Hà Nội "cháy" 2 mặt hàng này trong ngày rét kỷ lục

Phương Nhi |

Khi nhiệt độ Hà Nội lạnh thấu da thấu thịt, xuống dưới 4 độ C và có tuyết rơi, 2 mặt hàng này bán rất chạy, thậm chí "cháy" hàng.

Rau xấu nhưng vẫn "hot"

Từ đêm 23/1, nhiệt độ tại Hà Nội đã xuống dưới 4 độ C. Thủ đô Hà Nội rét tới mức lần đầu tiên trong lịch sử băng tuyết đã xuất hiện tại Vườn quốc gia Ba Vì.

Khi thời tiết khắc nghiệt như vậy, các tiểu thương “kêu trời” vì rau quá xấu khiến “túi tiền” và nhịp độ mua bán của họ bị ảnh hưởng nhiều.

Bà Lan, một chủ buôn rau ở Từ Liêm, Hà Nội than thở: “Trời mưa, rét chẳng khác nào đem nước muối dội vào rau, lá rau cháy, hỏng hết”.

Bà Lan kể, mới sáng nay (24/1), bà đưa 45kg (khoảng 100 mớ rau muống) cung cấp cho một nhà hàng ở Đức Diễn (Từ Liêm, Hà Nội) nhưng nhà hàng quyết không lấy, họ yêu cầu đổi rau khác.

“Nếu đem về thì không ăn hết được, còn đem ra chợ bán thì làm sao bán hết 100 mớ này. Rau vừa đắt mà còn xấu” – bà Lan buồn bã tâm sự.

Trời rét, gió to khiến rau bị táp, hỏng nhiều.
Trời rét, gió to khiến rau bị táp, hỏng nhiều.

Chị Hoa, một tiểu thương khác tại chợ Đồng Xa (Mai Dịch, Hà Nội) cho hay, giá rau đã đắt hơn từ cách đây 2- 3 ngày, tuy nhiên, chỉ nhích lên không đang kể.

Còn hôm nay (24/1), khi thời tiết rét đậm, rét hại, giá cả đã tăng vọt lên một cách không ngờ, thậm chí đội dần lên từng giờ.

“Rau gì cũng tăng gấp rưỡi so với ngày thường, các loại rau đều tăng từ 2–3 nghìn đồng trở lên. Một chiếc súp lơ nhỏ trước đó tôi bán 5-6 nghìn đồng nay buộc phải tăng lên 7-8 nghìn đồng/chiếc. Thậm chí, những chiếc súp lơ to lên tới trên 10.000 đồng”.

Khi PV phỏng vấn chị Anh, một tiểu thương kinh doanh rau, củ quả suốt 15 năm nay tại chợ Cầu Diễn (Hà Nội), chị đã phải thốt lên: “Không chỉ người mua hàng mà cả người bán hàng như chúng tôi cũng kêu sao mà đắt thế.

Nhiều loại rau còn không có hàng để mà lấy”.

Theo chia sẻ của chị Anh, giá cả các loại rau đã tăng so với mọi ngày nhiều, trong đó rau xanh tăng nhiều hơn so với các loại củ, quả.

Cụ thể, hôm trước, chị lấy 1kg rau cần đầu vào mới giá 8.000 đồng, giờ tăng lên 10 – 12.000 đồng/kg. Mùng tơi hôm 23/1 bán ra 4.000 đồng/mớ, hiện tại đã tăng.

Còn rau muống ngày thường 5.000 đồng, ngày rét có thể lên 8.000 đồng/mớ.

Cải thảo mua buôn 12.000 đồng/kg, hôm nay bán ra với giá 14.000 đồng/kg. Rau mùi trước đó chỉ mua với giá 20.000 đồng/kg bây giờ được “hét” lên thành 40.000 đồng/kg, khiến người mua phải trả 1.200 đồng/mớ thay vì 700 – 800 đồng/mớ như thời điểm thời tiết chưa rét.

Trời rét cóng hết cả tay, những người buôn rau không đi làm, hơn nữa, rau tăng trưởng chậm nên người trồng rau không cần bán vội, mà để hôm sau bán cũng được, chính vì vậy mà rau khan hiếm, đội giá lên cao” – chị Anh giải thích.

Giá rau ngày rét tăng giá gấp đôi so với ngày thường vì khan hàng.
Giá rau ngày rét tăng giá gấp đôi so với ngày thường vì khan hàng.

Trong khi ngoài chợ, giá rau tăng chóng mặt thì tại các cửa hàng rau sạch, giá cả vẫn ổn định.

Bà Lương Thành Long, Quản lý cửa hàng rau sạch BigGreen trên phố Thái Thịnh (Hà Nội) cho biết: “Lượng hàng bán tăng gấp đôi so với ngày thường, doanh số ngày hôm qua ghi nhận tăng gấp 4 lần so với những ngày trước đó.

Đặc biệt, ngày rét lại rơi vào đúng 2 ngày rằm nên sức mua cũng đông hơn nhiều. Trong đó, rau bắp cải, cải thảo, cải xoong,… là những mặt hàng bán chạy nhất.

Trời lạnh, người dân cũng mua nhiều nấm vì cuối năm có nhiều tiệc tất niên, thông thường họ thường ăn lẩu lai rai trong ngày rét”.

Đèn sưởi có nguy cơ “cháy” hàng

Cái giá lạnh của đợt rét đỉnh điểm kèm theo những cơn mưa phùn nhỏ khiến các thiết bị sưởi ấm mùa đông sốt nóng hơn bao giờ hết.

Bà Nguyễn Thị Linh, bộ phận bán hàng của công ty mạng trực tuyến Meta chia sẻ, do trời lạnh, không muốn co ro trong cái rét thấu xương ngoài đường, nhu cầu mua hàng online được người dân ưa chuộng thay vì đi mua sắm trực tiếp.

“2 hôm nay, các thiết bị sưởi ấm, lượng tiêu thụ tăng gấp đôi so với ngày thường. Trong đó, túi sưởi và máy sưởi là những sản phẩm “hot”, bán cực chạy vào những ngày đông này” - bà nói.

Tại siêu thị Pico chiều 24/1, theo ghi nhận của PV, lượng khách đi mua đèn sưởi rất đông.

Tại siêu thị điện máy, lượng bán đèn sưởi tăng 5 lần so với ngày thường.
Tại siêu thị điện máy, lượng bán đèn sưởi tăng 5 lần so với ngày thường.

Chị Lê Thị Minh Nguyệt, nhân viên tư vấn của siêu thị Pico (Cầu Giấy, Hà Nội) nhấn mạnh, mặt hàng đèn sưởi công nghệ gốm và công nghệ dầu đều bán rất chạy, lượng mua tăng đột biến. Mỗi ngày Pico bán được khoảng 50 chiếc, tăng gấp 5 lần so với ngày thường.

Đặc biệt, đèn sưởi công nghệ gốm mới mức giá phải chăng 2,39 triệu đồng/chiếc và kèm theo khuyến mại một chiếc cân nên nhiều người đã đến mua.

“Riêng hôm nay, từ sáng tới giờ đã bán được mấy chục chiếc. Đối tượng mua nhiều là những gia đình có người già và trẻ nhỏ - những lứa tuổi này có nhu cầu sưởi ấm cao.

Ngoài ra, đèn tắm cũng bán nhiều từ khoảng 10 – 20 chiếc, tuy nhiên, không bán mạnh bằng đèn sưởi dùng cho phòng khách và phòng ngủ", chị chia sẻ.

Một người phụ nữ mang bầu đang tham khảo thông tin để mua đèn sưởi vào ngày Hà Nội rét đậm.
Một người phụ nữ mang bầu đang tham khảo thông tin để mua đèn sưởi vào ngày Hà Nội rét đậm.

Chị Nguyệt lưu ý, những ngày trời rét, với các tính năng khác nhau, những gia đình dùng đèn sưởi công nghệ gốm không nên để ở phòng kín vì sẽ làm khô da, nhưng ngược lại đèn sưởi dầu lại nên đặt ở phòng kín để giữ nhiệt giống như điều hòa.

“Những ngày tới nếu cứ tiếp tục lạnh như này, tôi nghĩ là sẽ cháy hàng mặc dù theo nhận định chung, thị trường điện máy năm nay sức mua có giảm hơn chút so với mọi năm” – chị Nguyệt dự báo.

Tiểu thương nói về biến động rau xanh ngày rét.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại