Chân dung 9x được mệnh danh là "người quen cả Hà Nội"

Mộc Lan |

Là người có những mối quan hệ cực thân thiết với những hot girl, hot boy Việt Nam… nhưng dường như chàng trai này chỉ thích xuất hiện lặng lẽ âm thầm chứ không rầm rộ.

Chàng trai "người quen của cả Hà Nội"

Người trong giới thời trang và lứa Hot girl, hot boy 9x đời đầu không lạ gì đến Trần Trung (1991) với biệt danh: Quái tính a.k.a Ti Nù.

Vừa lạ lại vừa quen, nhưng những ai biết Trần Trung thì đều nhận xét đây là một chàng trai khéo tay tuyệt đỉnh mà dường như bộ môn nào dính dáng đến nghệ thuật là cũng có dấu tay của Trung.


Chân dung Trần Trung, chàng trai là vú em của nhiều hot girl

Chân dung Trần Trung, chàng trai là "vú em" của nhiều hot girl

Học vẽ thời trang từ năm lớp 6, đến năm lớp 10 thì đầu quân vào trường Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội, tính đến nay, Trung đã có gần 10 năm trong ngành thời trang.

Chơi cùng nhóm nhảy đình đám, cũng như có những bức ảnh cực thân thiết với kha khá hot girl Hà Nội do tính chất công việc. Thế nhưng chàng trai này lại chẳng hề “rung rinh” trước bất kì cô nàng xinh đẹp nào.

Vì theo quan niệm của Trung, gái đẹp để ngắm. Mà khi gái đẹp khoác lên bộ đồ mình thực hiện lại càng đẹp. Thấy đẹp quá nên vui quên cả “tán gái” luôn.

Quen từ người nổi tiếng tới cả mấy cô, mấy chị bán hàng ngoài chợ, nhiều người còn đùa rằng Trung là "người quen cả Hà Nội".


Trung có mối quan hệ khá thân thiết với các hot girl.

Trung có mối quan hệ khá thân thiết với các hot girl.

“Mình quen đủ dùng thôi. Thấy bình thường nhưng mọi người vẫn hay trêu là “Anh hàng xóm quốc dân” vì đi đâu cũng thấy quen.

Tính mình thân thiện nên cũng rất dễ kết bạn, nghĩ rằng càng nhiều bạn càng vui. Nhưng giờ cũng thấy là mình chỉ cần quen đủ với những người mình cảm thấy chơi được.

Rắc rối vì nhiều bạn cũng không có. Vui mà. Nhưng đau đầu nhất là lúc chẳng có đủ thời gian để đi chơi hết với tất cả mọi người thôi. Thứ 2 là đến nơi đông gặp nhiều chào nhiều cũng hơi “mệt” .Trung cười lớn chia sẻ.

"Tinh thần" nước đến chân mới nhảy

Trần Trung trước từng làm việc cho St 319 mà mọi người trong nhóm thường gọi vui là “vú em”.

“Vú em là lo tất tần tật cho cả nhóm. May đồ, đi quay cùng, chụp ảnh bộ sưu tập… Nói chung là “hầm bà lằng” thứ gì cũng lo. Trước đấy cũng có phụ trách stylish cho một vài shop nhưng giờ nghỉ hết để “bay nhảy” rồi.

Hiện giờ mình làm window display (phần cửa sổ trưng bày mẫu của cửa hàng được đặt ngay mặt tiền của cửa hàng nhằm lôi kéo sự chú ý của mọi người và dẫn dụ khách đến với cửa hàng- PV) cho một số shop.

Còn tạm thời chưa xác định “chôn chân” ở đâu cả. Mình thấy khá thoải mái khi làm tự do và được thoả sức sáng tạo.

Mình cũng có những kế hoạch riêng. Nhưng chắc không phải là mở shop quần áo vì mình ghét kinh doanh lắm. Mở shop cũng phải nghĩ ngợi thiết kế sao cho kịp mùa.

Nên là mệt lắm, cứ làm người đứng sau cũng vui mà. Đi lông bông đã", Trung chia sẻ.


Mẫu window display Trung thiết kế

Mẫu window display Trung thiết kế

Chính vì bản tính “thích đi chơi” hơn của Trung mà không ít lần chàng trai này đã bị sếp mắng vì tội lười. Toàn "nước đến chân mới nhảy" nhưng vẫn luôn kịp deadline.

Thế nhưng Trung vẫn cực kì lạc quan mà phát biểu tỉnh bơ rằng có bị sếp chửi mới có áp lực mà làm việc.

“Sếp mình là stylish Hoàng Ku cũng là người mà mình ngưỡng mộ nhất vì tài năng, kinh doanh giỏi, gu cực chất.

Làm việc với sếp xong có bị chửi cũng sướng vẫn muốn làm tiếp. Bởi từ sếp mà mình học được nhiều thứ như biết cách có trách nhiệm với công việc hơn, làm việc ra làm việc. Nói chung là nghiêm túc hơn rất nhiều.”

Ngoài ham chơi, thỉnh thoảng lười làm, Trung cực kì ít nói và ít chia sẻ về bản thân cũng như đưa ra những câu trả lời hết sức ngắn gọn khiến chàng trai này đã vốn “kín đáo” nay lại càng thu mình hơn.

Thế nhưng không thể phủ nhận tài năng của chàng trai khiêm tốn này.


Bộ váy cực ấn tượng Trung may

Bộ váy cực ấn tượng Trung may


Một mẫu window display Trung thiết kế

Một mẫu window display Trung thiết kế

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại