Tất cả mọi thứ trên thế giới này đều có linh hồn...

Yến Như |

Bởi cuộc sống này có những thứ chẳng vô hồn như ta vẫn nghĩ.

Đồ vật về cơ bản đều là những thứ vô tri nhưng đôi khi, dưới con mắt của một người có tâm hồn thì có lẽ chúng không hề lẳng lặng. Ngoài đường phố, nếu ta có chút đầu óc tưởng tượng thì chắc chắn mọi thứ sẽ trở nên sinh động lắm.

Sandrine Estrade Boulet, một họa sĩ sống tại Pháp đã có ý tưởng biến những thứ ngoài đường, từ hàng rào cho tới đám cỏ thành những thứ 'sống' thật sự. Qua đây, cô muốn truyền thông điệp đến mọi người rằng, hãy tư duy khác cho những điều đã cũ.

Hàng rào chắn ven đường bỗng dưng biến thành những chú lính chì thân thiện.
Hàng rào chắn ven đường bỗng dưng biến thành những chú lính chì thân thiện.
Hay như bãi cỏ có thể trở thành đạo cụ của một hoạt náo viên.
Hay như bãi cỏ có thể trở thành đạo cụ của một hoạt náo viên.
Chiếc nón của bà phù thủy trông thật đặc biệt.
'Chiếc nón' của bà phù thủy trông thật đặc biệt.
Có ai nhận ra đây chỉ là cột đèn ven đường không?
Có ai nhận ra đây chỉ là cột đèn ven đường không?

Để có thể tạo ra một tác phẩm nghệ thuật thì người nghệ sĩ cần có con mắt tinh tế, phát hiện ra điểm lạ, điểm đặc biệt trong những cái thân quen, đồng thời, dùng một chút 'thủ thuật' để có thể biến hóa cái quen ấy thành cái lạ.

Một tác phẩm độc đáo của họa sĩ.
Một tác phẩm độc đáo của họa sĩ.
Gốc cây này hôm nay rất vui.
Gốc cây này hôm nay rất vui.

Những vật dụng mà cô Sandrine sử dụng để tạo nên một tác phẩm nghệ thuật rất đơn giản, có thể chỉ là những miếng giấy cứng được tô vẽ cắt xén cẩn thận tỉ mỉ, bộ chì màu hay những viên phấn nhỏ… tùy thuộc vào hình ảnh, vị trí cần sáng tạo.

Chẳng mấy chốc, cô Sandrine đã 'khoác áo' mới cho những vật dụng đường phố hàng ngày.

Một lọ nước hoa sang chảnh được tạo nên từ chiếc nắp đơn sơ.
Một lọ nước hoa sang chảnh được tạo nên từ chiếc nắp đơn sơ.
Thật khó để tưởng tượng xem vật chủ ban đầu là gì nhưng nhìn hình ảnh này thì đủ biết chủ nhân của nó sáng tạo đến mức nào.
Thật khó để tưởng tượng xem vật chủ ban đầu là gì nhưng nhìn hình ảnh này thì đủ biết chủ nhân của nó sáng tạo đến mức nào.
Hãy tưởng tượng xem đây là nhân vật nào trong phim kinh dị?
Hãy tưởng tượng xem đây là nhân vật nào trong phim kinh dị?

Đối với cô Sandrine, mọi thứ đều có thể khơi gợi trí sáng tạo của cô, từ những thứ bình thường nhất đến những thứ phức tạp. Cảm hứng có thể được tạo ra từ bất cứ vật gì hay bất cứ nơi đâu, và khả năng nhìn thấy nó của cô Sandrine là vô tận.

Những vận động viên lướt sóng đang có động lực để tiến lên phía trước.
Những vận động viên lướt sóng đang có động lực để tiến lên phía trước.
Cùng chiêm ngưỡng thêm một số tác phẩm của vị họa sĩ tài ba này:
Cùng chiêm ngưỡng thêm một số tác phẩm của vị họa sĩ tài ba này:

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại