Hoàn cảnh khó nhọc của cậu bé 10 tuổi bán bánh tráng nướng nổi tiếng tại chợ Đà Lạt

Từ nhỏ đã theo mẹ và chị gái ra chợ Đà Lạt để bán bánh tráng nướng, cậu bé Xuân Thành học thành thạo kỹ năng nướng bánh và cứ cuối tuần là em lại dọn hàng ra chợ bán đến tận 2h sáng.

Cách đây vài ngày, cư dân mạng chia sẻ những đoạn clip ghi lại hình ảnh một cậu bé nhỏ tuổi đang làm bánh tráng nướng và chào mời khách tại khu vực chợ Đà Lạt.

Đã có không ít khách du lịch khi vào tới chợ Đà Lạt đã chụp ảnh quay clip về em. Dáng vóc nhỏ gầy nhưng tay nướng bánh thuần thục khó tin, miệng mời chào khách mau lẹ, khiến người ta vừa thấy em đáng yêu, vừa thương thương cay mắt...

Chúng tôi có dịp đến Đà Lạt vào những ngày cuối tuần và được thưởng thức phần bánh tráng nướng ngon lành do cậu bé ấy tự tay làm từ A đến Z.

Qua trò chuyện với em và mẹ, chúng tôi biết em tên là Nguyễn Hồ Xuân Thành (SN 2006), đã bán bánh tráng tại đây gần 4 năm qua, em chủ yếu bán vào 3 ngày cuối tuần để không ảnh hưởng việc học.

Chị Hồ Thị Hai Chín (SN 1977, mẹ của Thành) cho biết, Thành là con trai giữa, em còn có một chị gái đang học lớp 8 và em gái 1 tuổi.

Chồng của chị đã mất trong một cơn bạo bệnh nên giờ đây chị và mẹ ruột của mình thay nhau chăm sóc 3 đứa con.

Chị Chín cũng có một hàng bánh tráng nướng gần khu vực của con mình, bên cạnh đó, mẹ chị là bà Tuyết, năm nay đã 64 tuổi, cũng ngồi bán cháo gà đến khuya tại khu chợ này.

Cùng với mẹ và bà ngoại, Thành có mặt tại chợ Đà Lạt vào lúc 4h chiều. Bà của Thành bán cháo gà còn mẹ cũng bán bánh tráng nướng nhưng 3 người ở 3 khu vực khác nhau.
Cùng với mẹ và bà ngoại, Thành có mặt tại chợ Đà Lạt vào lúc 4h chiều. Bà của Thành bán cháo gà còn mẹ cũng bán bánh tráng nướng nhưng 3 người ở 3 khu vực khác nhau.
Nhiều người tò mò về cậu bé nhỏ tuổi với đôi tay thoăn thoắt nướng bánh, nên lúc nào em cũng đắt khách.
Nhiều người tò mò về cậu bé nhỏ tuổi với đôi tay thoăn thoắt nướng bánh, nên lúc nào em cũng đắt khách.
Thành rất tập trung khi nướng bánh.
Thành rất tập trung khi nướng bánh.

Thành rất ngại chia sẻ với người lạ, thậm chí khi có khách hỏi thăm, em cũng ngại trò chuyện. Suốt cả tối bán bánh tráng, Thành chỉ chú tâm vào bánh, trứng, than và mắt lúc nào cũng dáo dác tìm khách để mời ăn.

Thành đi học từ thứ 2 đến thứ 6, ngoài ra em còn được mẹ cho học thêm một số môn yêu thích. Chị Chín chia sẻ: "Mình vất vả cỡ nào cũng phải cho con cái ăn mặc tươm tất, học hành đàng hoàng.

Nhà tôi cũng không phải là thiếu ăn thiếu mặc, nhưng cũng đau đầu với các khoản học phí của hai đứa con".

Dù thời tiết Đà Lạt khá lạnh về đêm nhưng do đã quen và đứng gần bếp than nên Thành vẫn ăn mặc khá phong phanh.
Dù thời tiết Đà Lạt khá lạnh về đêm nhưng do đã quen và đứng gần bếp than nên Thành vẫn ăn mặc khá phong phanh.
Thỉnh thoảng, chị Chín cũng bỏ quầy của mình để đến chỗ chỉ Thành một vài thao tác làm bánh.
Thỉnh thoảng, chị Chín cũng bỏ quầy của mình để đến chỗ chỉ Thành một vài thao tác làm bánh.

Chị Chín nói, một đêm bán như vậy chị lời được khoảng 200 nghìn đồng, tiền kiếm được chị dành mua thuốc cho mẹ già, mua quần áo, tập vở cho các con và trả tiền thuê trọ, tháng nào còn dư thì chị lại tiết kiệm dần để mùa mưa còn tiền tiêu xài.

"Mùa mưa Đà Lạt ít khách du lịch, có khi ba người chúng tôi ngồi cả đêm ngoài chợ chỉ bán được vài chục nghìn, còn lỗ tiến vốn mua nguyên liệu nữa".

Em làm rất thành thạo, bánh nướng vừa đủ chín và rất giòn, ngon.
Em làm rất thành thạo, bánh nướng vừa đủ chín và rất giòn, ngon.

Thành làm bánh tráng nướng theo yêu cầu của khách nên từng chiếc bánh sẽ có giá dao động từ 10.000 đồng đến 25.000 đồng tùy nhân bánh.

Có những hôm còn nhiều nguyên liệu chưa bán hết, sợ để sang ngày hôm sau sẽ hư nên mấy mẹ con lại cố nán lại đến tận 3h sáng.

Chị Chín nói, chị bảo đưa Thành về trước nhưng em không chịu, vẫn thức để bán cùng mẹ và ngoại rồi hôm sau ngủ li bì đến tận trưa để bù lại.

Nhưng ngày Chủ nhật thì chị tuyệt đối đưa Thành về nhà ngủ sớm để sáng thứ 2 em còn sức đi học.

Ngôi nhà trọ chật hẹp trong một con hẻm trên đường Trần Bình Trọng là nơi ở của 4 mẹ con.
Ngôi nhà trọ chật hẹp trong một con hẻm trên đường Trần Bình Trọng là nơi ở của 4 mẹ con.
Góc học tập của Thành và chị gái ngổn ngang đồ đạc, quần áo, do trong nhà không có tủ, kệ và diện tích chật hẹp nên mọi thứ đều chất thành đống.
Góc học tập của Thành và chị gái ngổn ngang đồ đạc, quần áo, do trong nhà không có tủ, kệ và diện tích chật hẹp nên mọi thứ đều chất thành đống.

Thành nói, em thích nhất môn Tin học trong trường và muốn sau này được trở thành "nhân viên tin học". Thành nói dù đã chịu vất vả khi đi bán bánh tráng quen rồi, nhưng em cũng không muốn cứ đi bán như thế mãi.

Cuối tuần, dù phải thức khuya để bán bánh tráng ngoài chợ nhưng em vẫn dậy rất sớm để làm bài tập.
Cuối tuần, dù phải thức khuya để bán bánh tráng ngoài chợ nhưng em vẫn dậy rất sớm để làm bài tập.
Bé Phi Nhung là thành viên nhỏ nhất trong gia đình, chỉ mới 1 tuổi nên mọi người đều thay nhau chăm sóc bé.
Bé Phi Nhung là thành viên nhỏ nhất trong gia đình, chỉ mới 1 tuổi nên mọi người đều thay nhau chăm sóc bé.
Thành rất thích chơi đùa cùng Phi Nhung. Cậu bé này hiếm khi nở nụ cười với ai khác trừ em gái của mình.
Thành rất thích chơi đùa cùng Phi Nhung. Cậu bé này hiếm khi nở nụ cười với ai khác trừ em gái của mình.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại