Những “đứa con không mất dạy” của bầu Đức

Đăng Huỳnh - Công Bằng |

Chiều 28.12, bầu Đức đã chính thức “gả” xong đứa con thứ 3 của mình là tiền vệ Lương Xuân Trường cho CLB Incheon United (IUFC). Với mỗi cầu thủ, ông lại gửi đi một thông điệp khác nhau. Tuy nhiên, có một điểm chung dễ thấy là ông chủ của HAGL đang cảm thấy tự hào vì những “đứa con… không mất dạy” của mình.

2 năm cho Xuân Trường

Sau Tuấn Anh, Công Phượng, tiền vệ Lương Xuân Trường của CLB Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã ký hợp đồng chính thức với CLB Incheon United (IUFC tại giải K-League - giải đấu cao nhất của bóng đá Hàn Quốc).

Đặc biệt, bản hợp đồng của Xuân Trường với đội bóng Hàn Quốc có thời hạn đến 2 năm thay vì 1 năm theo dạng cho mượn như của Tuấn Anh chuyển đến CLB Yokohama và Công Phượng chuyển đến Mito Hollyhock tại J-League 2.

Phí chuyển nhượng và mức lương, thưởng… của Xuân Trường không được tiết lộ.

Tuy nhiên, nguồn tin từ đội bóng phố Núi cho biết, phí chuyển nhượng của IUFC cho phía HAGL trong bản hợp đồng này là 300.000USD và mức lương Xuân Trường được hưởng cao hơn mức lương người đồng đội Công Phượng đã ký với Mito Hollyhock của Nhật Bản là 3.000 USD/tháng.

Ông Jung Eui Suk - Giám đốc điều hành IUFC - cho biết đây là lần đầu tiên trong lịch sử, CLB IUFC chuyển nhượng một cầu thủ Việt Nam. Trong 2 năm qua, IUFC đã theo dõi 3 cầu thủ của Thái Lan, 1 cầu thủ Trung Quốc và Xuân Trường của HAGL.

Cuối cùng, IUFC thấy rằng, đây là thời điểm tốt nhất để chuyển nhượng cầu thủ này. Ông Jung Eui Suk cũng tin rằng Xuân Trường sẽ sớm thích nghi và thi đấu tốt tại K-League.

IUFC sẽ hỗ trợ tối đa để cầu thủ này phát triển tốt đúng như mong đợi của CLB chủ quản HAGL cũng như người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

Thông điệp của “bầu” Đức

“Bầu” Đức đã từng gây sốc khi phát biểu “Cầu thủ càng lớn càng mất dạy”, ám chỉ một số cầu thủ không biết trước sau, dở thói hạch sách, nhiễm nhiều thói hư của cầu thủ Việt.

Nó xuất phát từ một trường hợp cụ thể trưởng thành từ lò đào tạo HAGL nhưng lại chạy theo tiếng gọi của đồng tiền…

Nhưng giờ thì “bầu” Đức đang tự hào vì những cầu thủ mà Học viện HAGL-Arsenal-JMG đào tạo ra không có những trường hợp “mất dạy” như vậy nữa.

Chia tay mỗi cầu thủ mà “bầu” Đức vẫn ví von như những đứa “con gái” của mình, ông đều dành những tình cảm rất đặc biệt theo những cách khác nhau.

Nếu như với Tuấn Anh, ông coi là tài sản là cầu thủ số 1 của HAGL thì ngày Công Phượng ký hợp đồng với CLB Mito Hollyhock, ông đã không kiềm chế được cảm xúc khi hôn “đứa con” của mình trước mặt quan khách.

Và với Xuân Trường, ông lại thể hiện một cách rất tinh tế. Khi cầu thủ người Tuyên Quang còn đang phát biểu, “bầu” Đức đã tấm tắc khen anh bằng một câu rất tự hào như của một ông bố có con thành đạt:

“Xuân Trường xứng đáng là thủ lĩnh của đội bóng. Nhìn cách cháu ăn nói, phát biểu không cần nhìn giấy thì ai cũng hiểu cháu được ăn học, dạy dỗ thế nào. Tôi rất tự hào về cháu”.

Với những “đứa con” còn lại của mình, ông cũng phát đi một thông điệp khi tuyên bố: “Hiện tại tôi có 18 con gái. Bạn trai nào ở nước ngoài ưng ý tôi gả. Mà phải nhà giàu tôi mới gả tiếp, chứ nghèo là tôi không chơi nhé”.

Từ tư tưởng giữ cả đội hình để sử dụng, giờ lại xé lẻ cầu thủ ngôi sao xuất ngoại, “bầu” Đức đã cho thấy một chiến lược mới trong cách làm bóng đá. Đó là đưa nhiều cầu thủ ra những nền bóng đá cao hơn.

“Bầu” Đức cũng không quên nhắn gửi đến Xuân Trường: “Với những gì Xuân Trường thể hiện, sau 9 năm được đào tạo bài bản từ HAGL, tôi hy vọng Xuân Trường sẽ tỏa sáng và trở thành ngôi sao mới của IUFC và cũng là ngôi sao của HAGL.

Tôi đào tạo cầu thủ vì tương lai bóng đá Việt Nam và việc Xuân Trường sang Hàn Quốc thi đấu nhằm mục đích đó.

Tuấn Anh, Công Phượng chỉ sang Nhật Bản thi đấu 1 năm, nhưng Xuân Trường thì đá ở Hàn Quốc 2 năm. Tôi muốn cháu đá lâu hơn, để có đủ thời gian toả sáng”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại