Bằng chứng bầu Đức vừa “sút” VFF thêm một vố đau

Thu Minh |

Viện lý do đi công tác, bầu Đức đã vắng mặt ở cả 2 cuộc họp quan trọng của VFF vừa diễn ra. Nhưng ngay lập tức ông lại xuất hiện ở một nơi khác.

Trong 2 ngày 25 và 26/12, Hội nghị Ban chấp hành VFF và Đại hội thường niên năm 2015 đã được tổ chức tại Hà Nội.

Hai cuộc họp này có ý nghĩa rất quan trọng trong việc tổng kết lại năm hoạt động 2015 trên mọi lĩnh vực của đời sống bóng đá Việt Nam và bàn phương hướng năm 2016.

Nhưng với tư cách Phó chủ tịch phụ trách tài chính, lĩnh vực tối quan trọng với bất cứ ngành nghề nào, ông Đoàn Nguyên Đức đã vắng mặt.

Khi giải thích về việc này, Phó chủ tịch phụ trách truyền thông Nguyễn Xuân Gụ trả lời ngắn gọn: “Anh Đức bận công tác bên Lào nên không kịp tham gia hội nghị. Anh đã làm văn bản xin phép vắng mặt”.

Nhưng ông Gụ sau đó lúng túng thấy rõ với câu hỏi của phóng viên về việc, một Phó chủ tịch phụ trách tài chính không đến họp thì các vấn đề liên quan đến tiền bạc và thu chi được VFF giải quyết như thế nào?

Cụ thể hơn là khoản 300 tỷ đồng mà một lãnh đạo VFF cam kết sẽ mang về cho bóng đá Việt Nam, đến nay vẫn chưa thành hiện thực.

Tương tự như buổi lễ ký hợp đồng của Tuấn Anh và Công Phượng, bầu Đức lại có bài diễn văn vừa dài vừa đầy cảm hứng khi gả Xuân Trường cho CLB Incheon United.
Tương tự như buổi lễ ký hợp đồng của Tuấn Anh và Công Phượng, bầu Đức lại có bài diễn văn vừa dài vừa đầy cảm hứng khi "gả" Xuân Trường cho CLB Incheon United.

Tất nhiên, ai cũng hiểu một thực tế là việc kinh doanh của bầu Đức rất bận rộn. Dù rất yêu mến lứa cầu thủ Công Phượng song không phải lúc nào bầu Đức cũng được thỏa nguyện đến sân xem trực tiếp họ thi đấu.

Nhưng chỉ vỏn vẹn 2 ngày sau Đại hội thường niên của VFF, việc ông chủ HAGL xuất hiện trong buổi lễ ký hợp đồng của Xuân Trường với CLB Incheon United quả rất khó khiến người ta không đặt dấu hỏi.

Và trước đó, dù bận rộn đến mấy, bầu Đức cũng kịp thu xếp để có mặt ở buổi lễ ký hợp đồng của cả Tuấn Anh lẫn Công Phượng chuyển sang Nhật thi đấu.

Tuy vậy, với những hội nghị mà ở đó ông chủ quyền lực này sắm vai yếu nhân thì dường như bầu Đức không mấy thiết tha.

Trên thực tế, hành động của đại gia họ Đoàn không gây bất ngờ nếu đối chiếu với một sê-ri “ngược hướng” của ông với VFF thời gian qua, từ chuyện VFF ứng xử tiền hậu bất nhất với lứa cầu thủ Công Phượng, nội bộ thiếu đoàn kết, đến vai trò của HLV Miura…

Một trong những phát ngôn gần đây của bầu Đức là: “Tôi chán bóng đá rồi, đừng nói về bóng đá với tôi nữa”.

Song sự sốt sắng của ông quanh các sự kiện của Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường; những phát biểu hết sức hồ hởi; hay nụ hôn nồng nàn đặt lên má Công Phượng… đã chứng minh điều ngược lại.

Những hình ảnh này cho thấy bầu Đức vẫn rất yêu bóng đá, chỉ là chán thứ bóng đá được điều khiển bởi những người không cùng chí hướng.
Những hình ảnh này cho thấy bầu Đức vẫn rất yêu bóng đá, chỉ là chán thứ bóng đá được điều khiển bởi những người không cùng chí hướng.

Bầu Đức vẫn rất yêu bóng đá. Ông chỉ chán thứ bóng đá được điều khiển bởi những người không cùng chí hướng với mình.

Mà khoảng cách từ chán đến phản kháng, đặc biệt với những người vừa nóng tính vừa quyền lực như bầu Đức, thường lại rất gần.

Ca khó

Chiều 26/12, tại buổi gặp gỡ báo chí sau Đại hội thường niên của VFF, Phó chủ tịch Nguyễn Xuân Gụ cho biết: "Những phát ngôn của anh Đức là với tư cách cá nhân chứ không phải quan điểm của lãnh đạo VFF".

Nhưng khi làm việc (đặc biệt là đảm nhiệm cương vị quan trọng) ở bất cứ tổ chức nào, các cá nhân phải tuân theo quy định và hành động trong khuôn khổ cho phép của tổ chức.

Dễ thấy rằng, bầu Đức lúc này giống như một "ca khó" với các lãnh đạo VFF.

Vì họ không thể gật đầu vô tội vạ với những phát ngôn "coi trời bằng vung" của ông chủ HAGL, song cũng không thể phạt, hay thậm chí là dám động đến vị đại gia họ Đoàn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại