Tảo hôn - địa ngục với các bé gái Syria phải "bán thân sinh tồn"

Thu Trang |

Để sinh tồn ở Lebanon, các bé gái tị nạn người Syria buộc phải bán thân để nuôi miệng, thậm chí bị gả bán cho những người đàn ông lớn tuổi để mua vui chỉ trong vài ngày.

Các nhân viên trợ giúp xã hội gọi hiện tượng phụ nữ và các bé gái Syria (có bé mới 12 tuổi) buộc phải bán mình để kiếm tiền nuôi bản thân và gia đình là “bán thân sinh tồn”.

Yếu ớt, tuyệt vọng và bị mắc kẹt trong những món nợ lãi mẹ đẻ lãi con vì các cuộc nội chiến kéo dài ở quê nhà, những người phụ nữ Syria bị ép hoặc bị bán vào các nhà thổ.

Cay đắng hơn nữa là những bé gái còn chưa kịp trường thành đã phải trải qua các cuộc “hôn nhân vui vẻ”, thực chất là cách mà những người đàn ông giàu có bỏ tiền ra để mua dâm trẻ em. Những cuộc hôn nhân qua đường này chỉ kéo dài vài ngày.


Nhiều bé gái tị nạn Syria buộc phải bán mình để kiếm tiền nuôi thân và gia đình.

Nhiều bé gái tị nạn Syria buộc phải bán mình để kiếm tiền nuôi thân và gia đình.

Theo giới chức Lebanon, do kẽ hở pháp luật, những người đàn ông từ nhiều quốc gia trong khu vực có thể tới Lebanon tìm kiếm “ứng viên sáng giá” cho một “cuộc hôn nhân vui vẻ” và li hôn chỉ sau 72 giờ.

Theo các nhân viên xã hội, họ đã phải chứng kiến nhiều trường hợp đau lòng xảy ra với các bé gái bị gả bán khi còn chưa đủ 15 tuổi.

Một cô bé mới 14 tuổi sau 1 tuần kết hôn đã bị bỏ lại không một lời tạm biệt trong khi một bé gái 15 tuổi khác buộc phải kết hôn để lấy tiền nuôi gia đình 7 người của mình đã phải chạy tới cơ sở trú ẩn cho phụ nữ vì thường xuyên bị người chồng 23 tuổi đánh đập dã man.


Theo các nhân viên xã hội, họ đã phải chứng kiến nhiều trường hợp đau lòng xảy ra với các bé gái bị gả bán khi còn chưa đủ 15 tuổi.

Theo các nhân viên xã hội, họ đã phải chứng kiến nhiều trường hợp đau lòng xảy ra với các bé gái bị gả bán khi còn chưa đủ 15 tuổi.

Hurriyah, 12 tuổi, đã cùng gia đình rời quê nhà Idlib tới Lebanon tị nạn 3 năm trước. Dù được đến lớp nhưng Hurriyah thường xuyên bị một cậu bé 17 tuổi đi theo quấy rối.

Cha Hurriyah nói rằng ông sẽ gả con gái cho cậu bé kia bởi gia đình ông không thể bảo vệ con trong khi cảnh sát Lebanon cũng không thể can thiệp vì họ không có quyền lực đối với người tị nạn.

Mẹ của cô bé, người cũng đã từng là nạn nhân của “tảo hôn”, không chấp nhận cuộc hôn nhân bị cưỡng ép này nhưng cũng không biết làm cách nào để ngăn cản trong khi cô gái nhỏ hoảng loạn tới nỗi thà trở về Syria sống chung vơi bom đạn còn hơn bị ép kết hôn ở Lebanon.


Nhiều bà mẹ không muốn gả con gái nhỏ hoặc để con phải lao động khi còn quá sớm nhưng nếu không thì gia đình họ không đủ tiền để trang trải cuộc sống.

Nhiều bà mẹ không muốn gả con gái nhỏ hoặc để con phải lao động khi còn quá sớm nhưng nếu không thì gia đình họ không đủ tiền để trang trải cuộc sống.

Đây chỉ là một mảng tối trong cuộc khủng hoảng lạm dụng trẻ em tị nạn mà các cơ quan viện trợ quốc tế có thể nhìn thấy được. Trong các trại tị nạn, trẻ em Syria bị lạm dụng, bóc lột sức lao động quá sớm.

Đi về khu vực nông thôn gần biên giới phía bắc của Lebanon, chúng ta sẽ không khỏi đau lòng khi thấy cảnh hàng trăm đứa trẻ đang nhặt khoai tây, hái cây thuốc lá, sửa chữa ô tô hay nhặt đồ phế thải quanh các con kênh bẩn thỉu.


Không chỉ các bé gái, các bé trai Syria cũng bị lạm dụng sức lao động từ rất sớm.

Không chỉ các bé gái, các bé trai Syria cũng bị lạm dụng sức lao động từ rất sớm.

“Những gia đình tị nạn từ Syra đang rơi vào cảnh tuyệt vọng. Họ sẵn sàng làm bất cứ điều gì để tồn tại. Phụ nữ và các bé gái buộc phải hi sinh bản thân vì những cuộc “hôn nhân tạm thời” để có tiền hoặc thị thực”, một nhân viên cứu trợ cho biết.

Các bà mẹ đẩy con gái vào các cuộc “tảo hôn” vì họ không đủ điều kiện để chăm lo cho con nữa hoặc họ hi vọng người chồng mới sẽ bảo vệ con mình nhưng họ đâu biết rằng những ngày tháng sắp tới là những ngày tháng địa ngục trong cuộc đời đứa trẻ.


Mới tí tuổi đầu nhưng những bé trai này đã trở thành các anh thợ lành nghề.

Mới tí tuổi đầu nhưng những bé trai này đã trở thành các "anh thợ" lành nghề.


Nếu không sửa chữa ô tô thì các bãi phế liệu là địa điểm làm việc quen thuộc.

Nếu không sửa chữa ô tô thì các bãi phế liệu là địa điểm "làm việc" quen thuộc.


Hurriyah hoảng loạn tới nỗi thà trở về Syria sống chung vơi bom đạn còn hơn bị ép kết hôn ở Lebanon.

Hurriyah hoảng loạn tới nỗi thà trở về Syria sống chung vơi bom đạn còn hơn bị ép kết hôn ở Lebanon.


Mặc dù tồi tàn nhưng căn hộ này có giá thuê 140 bảng/tháng.

Mặc dù tồi tàn nhưng căn hộ này có giá thuê 140 bảng/tháng.


Sau cả ngày làm việc vất vả, lớp học của tổ chức Save the Children ở làng Tal Zaffar là niềm vui của những đứa trẻ tị nạn đáng thương.

Sau cả ngày làm việc vất vả, lớp học của tổ chức Save the Children ở làng Tal Zaffar là niềm vui của những đứa trẻ tị nạn đáng thương.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại