Sự thật không ngờ đằng sau 3 bức ảnh gây hoang mang, phẫn nộ

Hương Trà |

Những bức ảnh và câu chuyện xung quanh nó từng khiến cộng đồng mạng Việt vô cùng phẫn nộ, hoang mang, thế nhưng sự thật về chúng lại hoàn toàn khác.

Mạng xã hội đang ngày càng chứng tỏ tốc độ lan truyền thông tin nhanh chóng và sức ảnh hưởng mạnh mẽ của nó tới người dùng mạng.

Một bức ảnh, một thông tin nghi vấn được chia sẻ trên các fanpage, diễn đàn sẽ nhanh chóng được truy tìm và phát hiện ra chân tướng sự thật.

Tuy nhiên, bên cạnh đó có không ít bức hình, thông tin bị bóp méo sự thật được tung lên mạng, tạo nên những tin đồn tiêu cực, không kiểm chứng khiến người đọc hoang mang.

Cách đây ít ngày, trên một trang mạng có giao diện giống với giao diện báo Quảng Nam đăng tải thông tin người dân chài lưới tại Xóm Lưới - Xã Tam Anh Nam - Huyện Núi Thành - Quảng Nam đã dùng thuốc mê và lưới bắt được "nàng tiên cá" nặng 48 kg…

Thông tin quá vô lý này đã ngay lập tức được lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội và khiến người đọc bán tín bán nghi, tạo nên những lời đồn thổi vô căn cứ.


Thông tin sai lệch trên trang web có giao diện gần giống với giao diện báo Quảng Nam (Ảnh: Người Lao Động).

Thông tin sai lệch trên trang web có giao diện gần giống với giao diện báo Quảng Nam (Ảnh: Người Lao Động).

Để tăng sự tin cậy của thông tin, bài báo nói trên thậm chí còn đăng tải bức ảnh một thiếu nữ trong trang phục người cá bị mắc lưới nằm trên bờ và kèm cả lời chia sẻ của nhân chứng.

Cũng rất nhanh sau đó, người ta đã phát hiện ra rằng bức ảnh người cá mắc lưới trong bài báo kia thực chất là bức ảnh nằm trong album ảnh cưới của một cặp đôi Hà Nội.

Dù câu chuyện về "nàng tiên cá 48kg" đã được làm rõ là một câu chuyện hoàn toàn bịa đặt, thế nhưng những nhân vật chính trong bộ ảnh lại không thoát khỏi sự nghi ngờ từ phía dư luận

Số đông ý kiến cho rằng ê-kíp của bộ ảnh đang cố tạo scandal để gây sự chú ý và điều này khiến họ vô cùng đau đầu, bức xúc.


Ê-kíp thực hiện bộ ảnh cưới tỏ ra bức xúc với lời đồn thổi vô căn cứ.

Ê-kíp thực hiện bộ ảnh cưới tỏ ra bức xúc với lời đồn thổi vô căn cứ.

Khác với câu chuyện nàng tiên cá 48 kg, chuyện cháu bé bị mẹ xích trói ở nhà được xây dựng từ một câu chuyện có thật, tuy nhiên địa điểm xảy ra sự việc lại bị bóp méo hoàn toàn.

Xuất hiện trên 1 trang facebook cá nhân, bức ảnh chụp đứa trẻ không mặc quần áo bị buộc dây vào cổ và đang phải bò dưới đất, đã nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên khắp các diễn đàn, mạng xã hội Việt.

Bức ảnh kèm theo chú thích "Thích con trai mà sinh con gái nên hành hạ cháu thế này! Tại Thái Nguyên" khiến người xem vô cùng phẫn nộ.

Nhiều người không ngớt lời chỉ trích, lên án hành động vô nhân tính của bố mẹ đứa trẻ trong bức ảnh.

Thậm chí, họ còn muốn các cơ quan chức năng ở Thái Nguyên có biện pháp truy tìm danh tính của bố mẹ, làm rõ sự việc, giải cứu đứa trẻ tội nghiệp.

Thế nhưng, sự thật là bức ảnh này không phải chụp ở Thái Nguyên (Việt Nam), mà chụp ở Philippines.


Lời chia sẻ bức ảnh được chụp ở Thái Nguyên khiến người dùng mạng Việt vô cùng phẫn nộ.

Lời chia sẻ bức ảnh được chụp ở Thái Nguyên khiến người dùng mạng Việt vô cùng phẫn nộ.

Bức ảnh bắt nguồn từ tài khoản facebook của Ayra Dela Cruz Francisco. Trong chia sẻ trên trang cá nhân, Ayra tự nhận mình là mẹ đứa trẻ và nhắc tới con như "con vật yêu quý trong nhà".

Giới quan chức Philippines đã vào cuộc và lần ra danh tính của chủ nhân các bức ảnh, đó là bà mẹ sống ở tỉnh Bataan, phía Tây Philippines và bà đã bị bắt sau đó.

Tương tự như câu chuyện về đứa trẻ ở Philippines, những hình ảnh về đứa trẻ bị trói, nhét vào thùng rác từng khiến dân mạng Việt vô cùng hoang mang, phẫn nộ.

Bức ảnh được một tài khoản facebook có tên N.T.H chia sẻ với nội dung như sau: "Hình ảnh này mình lấy ở face của 1 bạn sống bên Malaysia.

Buôn trẻ em từ Malaysia sang Thái đấy ạ! Các mẹ cẩn thận hơn nhé! Giờ ai mà đăng mấy cái bài dạy con tự tìm đường về nhà với để con tự do thì muốn tế cho 1 trận! Bảo vệ con vẫn là trên hết các mẹ ạ!".

Chưa hết, chủ nhân facebook này còn cảnh báo các bậc phụ huynh: "Các mẹ cẩn thận nhé!

Gửi con bây giờ cũng nhắc các bà thường xuyên, không sai 1 li hối hận cả đời! Nhìn thế này bé có được cứu cũng bị chấn động tâm lý mạnh không biết sau này nó còn ám ảnh con đến thế nào nữa".


Câu chuyện về đứa trẻ bị bọn buôn người bắt khiến dân mạng hoang mang.

Câu chuyện về đứa trẻ bị bọn buôn người bắt khiến dân mạng hoang mang.

Thời điểm bức ảnh được đăng tải, nó đã hút hàng trăm nghìn lượt like, chia sẻ và nhận được sự quan tâm đặc biệt từ cộng đồng mạng Việt.

Ai ai cũng tỏ ra phẫn nộ với hành vi buôn bán trẻ em xuyên biên giới và cách đối xử tàn nhẫn của bọn buôn người đối với trẻ em.

Thế nhưng, sự thật đằng sau bức ảnh này còn khủng khiếp hơn tất cả những gì dân mạng đã bàn tán, bình luận.

Đứa trẻ bị nhét trong thùng rác không phải là nạn nhân của bọn buôn người, bé cũng không còn sống mà đã bị bắt cóc và giết chết sau khi tan học.

Đây là hình ảnh từ vụ án vô cùng thương tâm và gây rúng động ở Indonesia vào đầu tháng 10/2015.

Sau khi biết sự thật, người dùng mạng Việt đã vô cùng phẫn nộ với những kẻ vô nhân tính mang hình ảnh và câu chuyện thương tâm về một đứa trẻ xấu số ra để bóp méo sự thật, nhằm câu view, câu like ảo trắng trợn.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại