Ông Hun Sen tức giận vì liên tục bị gọi là "gã mù" trên Facebook

Đức Huy |

Theo Phnom Penh Post, Thủ tướng Campuchia Hun Sen trong phát biểu của mình tại một sự kiện từ thiện hôm 22/12 vừa qua đã thể hiện sự bực dọc trước những lời lăng mạ nhắm tới ông.

Cụ thể, Thủ tướng Hun Sen nói rằng ông quá mệt mỏi trước việc liên tục bị gọi là "gã mù" trên mạng xã hội Facebook. Câu lăng mạ này muốn nhắm tới việc nhà lãnh đạo chính phủ Campuchia từng bị thương bên mắt trái trong chiến tranh Campuchia hồi năm 1975.

Phát biểu tại một sự kiện từ thiện hôm 22/12 vừa qua, ông Hun Sen cho biết thời gian gần đây ông đã bắt đầu sử dụng các trang mạng xã hội như Facebook để "giáo dục" người dân, nhưng vẫn gặp phải những lời lăng mạ nhắm vào vết thương ở mắt của ông.

"Tôi chịu hết nổi những lời lăng mạ như kiểu "gã mù" này rồi. Họ đang sỉ nhục Thủ tướng đương nhiệm ngay trên Facebook cá nhân của tôi" - ông bày tỏ thái độ bất bình.

Thủ tướng Campuchia nói thêm, ông đã bảo phụ tá của mình ghi lại các trường hợp lăng mạ trên Facebook cá nhân của ông, sau đó đăng comment khuyên nhủ, thay vì chặn kết nối của những người này, như một cách để "giáo dục người dân không dùng ngôn từ như vậy".


Ông Hun Sen giao lưu cùng các em nhỏ bị khuyết tật. Ảnh: Phnom Penh Post

Ông Hun Sen giao lưu cùng các em nhỏ bị khuyết tật. Ảnh: Phnom Penh Post

Hồi tháng 9, ông Hun Sen đã tuyên bố rằng trang Facebook mà trước đó được cho là của Thủ tướng Campuchia đúng là do ông quản lý. Hiện nay trang này đã đạt mức hơn 1 triệu lượt like.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện kỉ niệm 20 năm thành lập tổ chức từ thiện vì người mù, câm, điếc của ông Hun Sen hôm qua, Thủ tướng Campuchia cũng khen ngợi các em nhỏ dù khuyết tật nhưng vẫn sử dụng mạng xã hội rất thành thạo.

Trong khi đó, theo lãnh đạo chính phủ Campuchia, rất nhiều quan chức cấp cao của đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cũng không tài nào thích ứng được với thời đại công nghệ thông tin hiện nay.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại