Lần đầu chụp ảnh nude và sự "run bắn cả người" của nhiếp ảnh 8x

Hoàng Long |

“Mình là con người và đương nhiên mình có cảm xúc. Khi ngắm nhìn những thân hình đẹp, mình cũng rung động lắm chứ nhưng công việc gì làm cũng cần phải có cái tâm, nhất là với nghề chụp nude.”

Những dòng tâm sự trên là của chàng trai Tăng Nguyễn Trọng Phúc (SN 1988, hay còn gọi là Tăng Phúc), một nhiếp ảnh gia chụp nude có tiếng ở Sài Gòn.

Lối rẽ bất ngờ đến với nghề nhiếp ảnh

Giờ đang là một tay máy khá thành công trong nghề, vậy cơ duyên nào đã giúp anh đến với công việc này?

Hiện tại, Tăng Phúc là nhiếp ảnh gia tự do, chuyên thực hiện các album ảnh nghệ thuật, ảnh cưới…Trước đây, anh theo học chuyên ngành thiết kế nội thất, sau khi học xong làm tại công ty Hàn Quốc hai năm và chuyển sang công ty Nhật Bản.

Trong quá trình học cũng như đi làm, cuối tuần Phúc thường hay tự chụp ảnh cho bạn của mình như một đam mê.

Sau khi đi làm gần ba năm, Tăng Phúc cảm thấy công việc hiện tại không hợp và trong dịp Noel năm 2012 Phúc có chụp album cho một người bạn và chia sẻ trên facebook thì được mọi người thích, đón nhận.

Và nhờ thực hiện nhiều album liền tiếp sau đó theo các chủ đề Tết, trên đường hoa phố Nguyễn Huệ…Tăng Phúc nghĩ nhiếp ảnh thật sự mới là đam mê của mình và theo nghề cho đến bây giờ.

Vậy anh hoàn toàn là tay ngang và chưa qua trường lớp đào tạo nào ? Việc anh bỏ việc để theo đuổi công việc này có gây nhiều khó khăn cho anh không?

Chính xác là vậy, trước đây gia đình luôn định hướng cho mình sau này làm nhân viên văn phòng và bản thân mình cũng đã làm được một thời gian khá dài rồi. Nhưng biết sao được, khi mà “nghề chọn mình” thì sao mình từ chối được.

Còn về khó khăn thì có rất nhiều luôn. Trước hết là gia đình Phúc phản đối kịch liệt, Phúc đã phải nói dối ba mẹ rằng vẫn đi làm trong khi Phúc đã bỏ việc rồi.

Mọi việc Phúc đều tự lực cánh sinh, không có sự phụ giúp của gia đình hay bạn bè. Mà bạn biết đấy, làm nghề này mà không có tiền thì làm sao mua được máy móc, làm sao đầu tư được thiết bị cao cấp, chuyên nghiệp.

Quãng thời gian đó mình đã phải cố gắng rất nhiều để được như ngày hôm nay.


Nhiếp ảnh gia Tăng Phúc.

Nhiếp ảnh gia Tăng Phúc.

Việc chụp ảnh bình thường đã khó như vậy rồi, tại sao anh lại chọn chụp nude nghệ thuật cho nam. Nó có phải sự liều lĩnh không?

Việc chụp nude cho mẫu nam cũng là một cái duyên mà nghề mang đến cho mình. Lúc đầu, mình chỉ chụp những bộ ảnh cưới, ảnh Tết hay noel bình thường thôi nhưng bất ngờ có 1 bạn đề nghị Phúc chụp 1 bộ hình nude để làm kỉ niệm.

Bất ngờ lắm nhưng cũng muốn thử xem sao. Ai dè “dính” đến giờ luôn. (cười)

Bản thân Phúc lúc nào cũng muốn làm những gì bản thân muốn khám phá. Nếu đã mất công theo đuổi đam mê, thì tại sao chúng ta phải chọn con đường dễ dàng mà không lựa chọn con đường chông gai.

Nếu Phúc muốn dễ dàng thì có lẽ giờ Phúc đang là 1 anh nhân viên bàn giấy rồi. Còn vì lí do tại sao lại chụp nude cho nam thì có lẽ bởi vì đó là thế mạnh của mình.

Mình chụp cũng là lúc mình khai thác được vẻ đẹp của họ, mình đang giúp họ lưu lại những gì đẹp nhất của tuổi thanh xuân đồng thời ghi lại những sự cố gắng và rèn luyện của họ.


Tăng Phúc đến với nghề như một cái duyên.

Tăng Phúc đến với nghề như một cái duyên.

Lần đầu chụp ảnh nude đầy cảm xúc

Anh có nhớ lần đầu tiên chụp nude nam như thế nào không?

Ôi..!! Run bắn cả người lên ấy chứ (cười).

Mình và bạn ấy bước vào concept chụp rồi bạn ấy bắt đầu cởi đồ. 2 anh em đều ngại vì là lần đầu tiên mà. Phải mất 1 lúc thì mới quen dần, bạn ấy tạo dáng nhiều hơn còn Phúc cũng thoải mái tâm lý để chụp hơn.

Anh đã bao giờ chụp nude cho nữ chưa? Và bản thân anh thấy chụp cho đối tượng nào dễ hơn?

Phúc đã từng chụp các bộ ảnh nude nữ rồi. Và bản thân Phúc cảm thấy mình có khả năng khai thác hình ảnh của nam hơn.

Có lẽ một phần vì chụp cho nữ dễ hơn mà bản thân mình thì thích thử thách bản thân. Bạn thấy đấy, xã hội dần cởi mở hơn với nude nữ nhưng với nude nam vẫn còn là một cái gì đó xa lạ vì thế nên còn hơi khắt khe.

Tuy nhiên khi chụp nude thì Phúc không bao giờ lựa chọn giới tính.

Theo anh, điều khó nhất trong chụp ảnh nude nghệ thuật là gì?

Để tạo nên 1 bộ ảnh đẹp, phải có sự kết hợp của 1 concept hay, 1 mẫu phù hợp và hơn hết là phải có cảm xúc.

Chụp ảnh nude rất nhạy cảm. Khi một chàng trai tháo hết quần áo trước một nhiếp ảnh, anh ấy phải có một sự tin tưởng nào đó.

Người chụp và nhân vật cũng phải có một sự đồng cảm, rung động nhất định, mà như Phúc hay nói, phải có duyên với nhau thì mới có cảm xúc để chụp.

Ranh giới giữa ảnh nude và ảnh khiêu dâm rất mong manh. Nó cũng phụ thuộc ý tưởng và kỹ thuật xử lý nữa.


1 trong những tác phẩm chụp nude của nhiếp ảnh Tăng Phúc.

1 trong những tác phẩm chụp nude của nhiếp ảnh Tăng Phúc.

Hiện nay, có 1 số bạn mẫu cho biết khi làm nghề này, chuyện bị nhiếp ảnh sàm sỡ, đụng chạm là chuyện bình thường. Và họ phải học cách chấp nhận như vậy để có thể nổi tiếng. Bản thân anh đã bao giờ mất kiểm soát hay chưa?

Thật buồn vì những kẻ mang máy ảnh đi làm công cụ thực hiện ý đồ thấp hèn đó đã phần nào làm ảnh hưởng đến những nghệ sĩ chân chính.

Không biết với các nhiếp ảnh khác như thế nào, nhưng Phúc tự hào rằng mình chưa bao giờ đi quá giới hạn.

Khi ngắm nhìn những thân hình đẹp, mình cũng rung động lắm chứ nhưng công việc gì làm cũng cần phải có cái tâm, nhất là với nghề chụp nude.

Kinh nghiệm của Phúc những lúc như vậy là dồn hết cái xúc cảm đó vào việc bấm máy, khai thác tối đa vẻ đẹp của mẫu và tự an ủi, mình sẽ được “lãi” những tác phẩm đẹp.

Anh có buồn khi hiện tại nghề chụp nude nam chưa được xã hội cởi mở chấp nhận và vẫn còn khắt khe?

Buồn chứ, không buồn sao được khi mình đang làm nghề này. Khi chọn nghề này, Phúc cũng đoán được sẽ phải đương đầu với dư luận.

Nhưng mà khi gia đình, bạn bè ủng hộ thì càng phải cố gắng hơn. Như Phúc đã nói, ranh giới giữa nghệ thuật và phản cảm mong manh lắm, nên phải tuỳ vào cảm nhận của từng người.

Nhưng mình tin rằng, những bộ ảnh mang tính nghệ thuật thực sự thì sẽ không bao giờ bị công chúng quay lưng.

Anh có lời khuyên nào với những bạn mẫu mới vào nghề chọn ảnh nude nghệ thuật để theo đuổi không?

Điều đầu tiên là các bạn hãy nghiên cứu và chọn 1 nhiếp ảnh gia mà bạn tin tưởng. Đừng gà mờ rồi vớ phải thợ chụp thiếu chuyên nghiệp nào đó. Bạn phải thực sự tin tưởng người mà bạn chọn.

Điều thứ 2 là phải giữ cho bản thân một tinh thần thật vững để không bị cám dỗ. Nếu nhiếp ảnh gia có hành vi quá đáng thì tuỳ thuộc vào cái đầu của các bạn có đủ lạnh hay không. Nếu lạnh, thì tin Phúc đi, không ai dám làm gì đâu (cười).

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại