Lá thư xúc động từ hiệu trưởng vùng cao Hà Giang

Mạnh Mường |

"Hơn 25 năm công tác trong ngành giáo dục, gắn bó với vùng cao Hà Giang, tôi thấy đoàn đã làm được những điều mà trước đây chưa có ai làm".

Đó là những lời chia sẻ tâm huyết từ ông Lại Linh Cương, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tân Lập, Bắc Quang, Hà Giang gửi tới đoàn TỪ THIỆN MÙA ĐÔNG (Tân Lập 28/11/2015).

Chương trình TỪ THIỆN MÙA ĐÔNG do Báo điện tử Trí Thức Trẻ và Nhóm Sống Hướng Thiện cùng đồng hành tổ chức.

Chúng tôi xin trích giới thiệu bức thư xúc động này:

Cảm xúc chưa nguôi về chuyến vượt rừng của đoàn từ thiện

Một chiều đông (28/11) hơi se lạnh của núi rừng vùng cao Bắc Quang (Hà Giang), chúng tôi rất vinh dự được đón đoàn từ thiện của Báo Trí Thức Trẻ và nhóm Sống Hướng Thiện đến thăm, tặng quà.

Ngay từ giây phút đoàn đặt chân tới trường của chúng tôi, bản thân tôi đã cảm nhận được tình yêu thương và sự nồng nhiệt, thắm tình người của đoàn.

Vừa xuống xe, mọi người trong đoàn chào đón các em học sinh một cách rất nồng ấm khiến tôi cảm thấy ấm áp vô cùng.

Các thành viên trong đoàn cùng ùa ra vui chơi và chụp ảnh cùng các em. Một số thành viên trong đoàn thì chải đầu buộc tóc, hướng dẫn các em tạo dáng để chụp hình, người thì cắt tóc cho các em học sinh.


Vừa xuống xe, các thành viên đoàn từ thiện đã tổ chức chơi cùng các em học sinh Tân Lập

Vừa xuống xe, các thành viên đoàn từ thiện đã tổ chức chơi cùng các em học sinh Tân Lập


Hình ảnh thành viên đoàn từ thiện vui vẻ bên các em nhỏ

Hình ảnh thành viên đoàn từ thiện vui vẻ bên các em nhỏ

Bản thân tôi không nghĩ rằng, mọi người trong đoàn nhiệt tình, hăng hái để chuẩn bị quà tặng cho các em ở điểm trường Khá Thượng.

Đường đi đến điểm trường xa xôi, vất vả do con đường chỉ toàn đá, dốc, suối nằm vắt vẻo trên đỉnh núi cao, rồi thêm sương mù bắt đầu xuống, lạnh và khó nhìn đường đi.

Thế nhưng, mọi người vẫn chuẩn bị đầy đủ quà tặng cho 45 cháu học sinh tiểu học, mầm non từ mẫu giáo đến lớp 3 của Khá Thượng.

Khi đoàn đến điểm trường, toàn thể phụ huynh, thầy cô, các em học sinh cùng ùa ra chào đón đoàn như gặp lại người thân từ xa về. Mọi ngươi dân cùng các em học sinh tay bắt mặt mừng đón đoàn.


Từ trung tâm xã Tân Lập vào đến điểm trường Khá Thượng khoảng 8km đường đèo, núi, dốc, có nhiều suối, khó đi

Từ trung tâm xã Tân Lập vào đến điểm trường Khá Thượng khoảng 8km đường đèo, núi, dốc, có nhiều suối, khó đi

Tôi thấy đây là một chương trình mang đầy ý nghĩa, nhân văn, giúp cho nhà trường được giao lưu với đoàn trong hoạt động tập thể, công tác dân vận tại địa phương.

Các anh chị đã giúp cho mọi cán bộ, giáo viên học sinh thấy được sự cần thiết trong việc hỗ trợ những hộ gia đình và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Qua đó, giúp cho những hoàn cảnh éo le trong cuộc sống, đặc biệt là người nghèo, học sinh dân tộc thiểu số được sẻ chia khi mùa đông đang đến gần.

Học sinh của chúng tôi có thêm tấm quần áo ấm, có cuốn sách truyện để đọc, có chiếc chăn ấm khi học tại trường.

Ấn tượng về những con người sẻ chia yêu thương

Câu nói của đoàn là “phải đi đến tận nơi khó khăn, giúp đỡ đúng địa chỉ cần giúp đỡ” thực sự in sâu trong tâm trí tôi.

Hình ảnh đồng chí Bùi Ngọc Hải - lãnh đạo Báo điện tử Trí Thức Trẻ và anh chị em Nhóm Sống Hướng Thiện đến tận nơi khó khăn của nhà trường để trao quà cho học sinh mãi khắc trong lòng tôi.


Ông Bùi Ngọc Hải không quản ngại đường đi khó, lặn lội cùng đoàn từ thiện đến trao tặng quà tận tay cho các em nhỏ tại điểm trưởng Khá Thượng, Tân Lập

Ông Bùi Ngọc Hải không quản ngại đường đi khó, lặn lội cùng đoàn từ thiện đến trao tặng quà tận tay cho các em nhỏ tại điểm trưởng Khá Thượng, Tân Lập

Hơn 25 năm công tác trong ngành giáo dục, gắn bó với vùng cao Hà Giang, tôi thấy đoàn đã làm được những điều mà trước đây chưa có ai làm.

Lần đầu tiên chúng tôi và học sinh của chúng tôi được thưởng thức đêm văn nghệ của những người nổi tiếng như ca sĩ Anh Quân Idol, diễn viên xiếc Khánh Huyền.

Một người dân nói với tôi: “Chắc chẳng bao giờ có buổi văn nghệ hay như thế đâu thầy nhỉ. Chắc chỉ có lần này thôi…!”.

Không ai có thể quên hình ảnh chị Huyền trong đoàn từ thiện đã dành hết thời gian của mình để cắt tóc cho các em học sinh (từ 14h đến 21h đêm mới nghỉ) mà quên cả ăn.


Ca sỹ Anh Quân Idol tò mò xem hoạt động cắt tóc của chị Đoàn Thị Thu Huyền tại Tân Lập

Ca sỹ Anh Quân Idol tò mò xem hoạt động cắt tóc của chị Đoàn Thị Thu Huyền tại Tân Lập

Rồi hình ảnh của anh Lân, anh Quang, chị Ngân, chị Thủy say sưa, miệt mài để chụp ảnh, in ảnh để tặng cho từng học sinh chúng tôi.


Hoạt động in ảnh, tặng ảnh miễn phí của Nhóm Sống Hướng Thiện là hoạt động thu hút sự quan tâm của các em nhỏ ở những nơi đoàn đến

Hoạt động in ảnh, tặng ảnh miễn phí của Nhóm Sống Hướng Thiện là hoạt động thu hút sự quan tâm của các em nhỏ ở những nơi đoàn đến

Để thực hiện ước mơ của em học sinh ‘được một lần ăn bánh Gato’, đoàn đã cất công mang từ Hà Nội lên để cho em được như ý.

Cái cách mà các anh chị trao gửi yêu thương cho học sinh và người dân chúng tôi, làm chúng tôi hiểu hơn về con đường thiện nguyện mà các anh chị đang đi.

Chúng tôi có thể mường tượng ra từng hoạt động chắt chiu của các anh chị để giúp học sinh và người nghèo khắp nơi có được những món quà ý nghĩa.

Từng hoạt động của anh chị em đoàn từ thiện hăm hở bốc vác, chuẩn bị cẩn thận từng gói quà cho học sinh và người dân thật đáng nhớ.


Thành viên đoàn từ thiện vừa đảm nhiệm vai trò chụp ảnh, in ảnh, cắt tóc, tặng quà, vừa là những cửu vạn xịn

Thành viên đoàn từ thiện vừa đảm nhiệm vai trò chụp ảnh, in ảnh, cắt tóc, tặng quà, vừa là những "cửu vạn" xịn

Tấm chân tình nồng ấm của các thành viên trong đoàn từ thiện, đã giúp học sinh và người dân của chúng tôi thấy ấm áp vô cùng.

Những quyển sách, quyển truyện giúp các em mở mang kiến thức, giúp các em có thêm tia hy vọng để bước tiếp đến trường và bước tiếp trên con đường mơ vế tương lai sau này của các em sẽ tươi đẹp hơn.

Các anh chị đã mang đến cho học sinh của chúng tôi và người dân nơi đây những món quà vật chất thiết thực và sự động viên tinh thần vô giá.


Thầy Nguyễn Văn Sỹ, Chủ tịch công đoàn nhà trường, đã có thâm niên công tác 21 năm tại trường không giấu được niềm vui, xúc động

Thầy Nguyễn Văn Sỹ, Chủ tịch công đoàn nhà trường, đã có thâm niên công tác 21 năm tại trường không giấu được niềm vui, xúc động

Một lần nữa, thay mặt cho BGH trường PTDTBT TH Tân Lập cùng học sinh, nhân dân xã Tân Lập, cám ơn đoàn Báo Trí Thức Trẻ, nhóm Sống Hướng Thiện đã mang đến cho vùng cao chúng tôi những món quà thật ý nghĩa khi mùa đông đang đến gần.


Ông Lại Linh Cương (bên phải) - Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tân Lập, Bắc Quang, Hà Giang gửi lời cảm ơn chân thành đến đoàn từ thiện.

Ông Lại Linh Cương (bên phải) - Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tân Lập, Bắc Quang, Hà Giang gửi lời cảm ơn chân thành đến đoàn từ thiện.

Tôi hy vọng rằng, đoàn sẽ luôn mạnh khoẻ và giúp đỡ được nhiều hơn nữa những mảnh đời khó khăn trên khắp mọi miền đất nước.

Mọi sự quan tâm, giúp đỡ xin gửi về Quỹ Tấm lòng Thiện, Báo điện tử Trí Thức Trẻ.

Tài khoản: 1912.832.546.5015

Báo Điện tử Trí Thức Trẻ - Techcombank Hai Bà Trưng - Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 21 Toà nhà Center Building, Hapulico. Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội

Tòa soạn sẽ là nhịp cầu nối Tấm lòng thiện của độc giả tới những hoàn cảnh khó khăn.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại