Tuấn Anh: Về Việt Nam với khuôn mặt âu lo

Lupo |

Theo lẽ thường, Tuấn Anh phải vui mừng khi trở về sau chuyến đi thử việc tại Nhật Bản thành công. Nhưng…

Trên đất Nhật Bản, tiền vệ người Thái Bình được đánh giá cao về phẩm chất kỹ thuật cùng tư duy chơi bóng.

Bản thân Tuấn Anh cũng rất thích Yokohama FC vì lối đá tập thể: “Nếu như ở Việt Nam nhiều đội chọn chiến thuật "phất bóng cho Tây chạy", thì ở Nhật họ chú trọng teamwork (chơi đồng đội).

11 cầu thủ chuyên nghiệp và phối hợp với nhau, và đều là các cầu thủ có kỹ thuật, thể lực tốt".

Tuy nhiên, khi trở về U23 Việt Nam, anh sẽ lại phải cố gắng thích nghi với lối chơi phòng ngự phản công kèm những đường bóng dài của HLV Miura.

Trong chiến thuật này, nhà cầm quân người Nhật yêu cầu cặp tiền vệ phải mạnh mẽ, giàu sức chiến đấu. Điều đó được chứng minh qua các cái tên ông từng sử dụng như Huy Hùng, Hoàng Thịnh, Tấn Tài, Duy Mạnh, Hữu Dũng…

Tuấn Anh chưa thể hiện được nhiều trong màu áo U23 Việt Nam.
Tuấn Anh chưa thể hiện được nhiều trong màu áo U23 Việt Nam.

Tại HAGL, Tuấn Anh cũng đóng vai trò tiền vệ đánh chặn. Song thói quen của anh khi giành được bóng là tổ chức phối hợp cùng đồng đội chứ không phải phất dài lên trên.

Vì lẽ đó, tiền vệ 20 tuổi đôi khi tỏ ra lạc lõng trong đội hình U23 Việt Nam. Hệ quả là hơn nửa năm nay, anh hoàn toàn vắng bóng trên tuyển.

Tại VCK U23 châu Á sắp tới, U23 Việt Nam sẽ gặp những đối thủ rất mạnh. Ngay từ lúc này, HLV Miura đã xác định đội tuyển phải lấy phòng ngự làm lẽ sống trước khi nghĩ đến chuyện ghi bàn.

Như vậy yêu cầu với tiền vệ cũng rất rõ ràng: Đánh chặn và tìm cách tổ chức phản công nhanh.

Lần này, với nhiều sự chuẩn bị hơn, Tuấn Anh liệu có thể thuyết phục được chiến lược gia người Nhật? Hay anh lại một lần nữa phải ngồi trên ghế dự với vẻ mặt đầy tiếc nuối?

Hôm nay 8/12, Tuấn Anh sẽ trở về Việt Nam và lập tức hội quân cùng đội U23.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại