Bí mật của gã BLV "thà ế chứ không bỏ Đế chế"

Tiểu Mã |

Lăn lộn cùng AOE Việt Nam nhiều năm, anh chàng BLV vóc người nhỏ bé này đã nếm trải đủ những vinh quang và cay đắng.

Thà ế chứ không bỏ Đế chế

Chàng trai sinh năm 1989 với khuôn mặt khôi ngô dắt tôi tới quán trà đá trong một ngõ nhỏ để “chém gió” về chuyện đời, chuyện nghề:

“Mình chỉ thích ngồi quán trà đá vì tính mình tuềnh toàng, đơn giản lắm, ngồi đó nói chuyện mới thoải mái, thích hơn ngồi quán cafe”.

Nâng cốc trà uống đánh ực, châm điếu thuốc một cách vội vàng, rồi ghi ghi chép chép lập bảng thống kê gì đó, chàng trai Gman bắt đầu lan man, hồi tưởng lại những ký ức đẹp đẽ về chặng đường gắn bó với bộ môn AOE:

“Mình biết đến AOE từ hồi học lớp 6 nhưng không ham. Đến năm 2010 (21 tuổi), mình mới thực sự dấn thân và gắn bó với nó, từ khi mình về làm việc với GameTV”.

Gman - BLV được yêu mến nhất của cộng đồng AOE Việt Nam.
Gman - BLV được yêu mến nhất của cộng đồng AOE Việt Nam.

Thuở nhỏ, Gman được nhận xét là cậu học trò rất thông minh, từng được coi là một “học sinh cá biệt” bởi bản tính hiếu động và nghịch ngợm nhưng nên cấp 3, cậu bắt đầu lao vào học để rồi thi đỗ vào trường ĐH Bách Khoa.

Lên đại học, giữa trung tâm của làng đế chế Hà Nội, đam mê ngày nào với cậu lại trỗi dậy. Sau khi tiếp xúc với rất nhiều huyền thoại của làng AOE Việt (X-Man, Long Thiếu Gia, Linda, Cường BG…), chàng trai trẻ bắt đầu bén duyên với công việc cầm micro:

“Mình làm BLV AOE cũng rất tình cờ, bất đắc dĩ bởi ngày đó không có người. Lúc đầu tất nhiên là có trải qua rất nhiều khó khăn. Đầu tiên là việc bị so sánh với hai tượng đài là Linh Meo và Duli.

Rồi nhiều người chê mình bình luận không hay, lại còn nói ngọng, nói lắp nữa, về sau phải sửa mãi mới được. Lúc đầu bình luận còn không biết diễn đạt, nên cũng bị “gạch đá” nhiều lắm.

Ngày đó tối thì đi bình luận, đêm về lại nằm xem lại cả một đống clip, cứ triền miên như thế.

Mình vẫn nhớ nhớ mãi. Những lúc bị các khán giả chê trên các diễn đàn, có người còn bảo “bình luận như thế thì nghỉ đi, đừng làm nữa”.

Cũng may mà vẫn có rất nhiều người động viên, bảo cứ tiếp tục cố gắng đi. Đến giờ, đó vẫn là những gì mình cảm thấy quý giá nhất.

Được một thời gian, các khán giả cũng không còn “ném đá” nữa mà hầu như chỉ toàn những lời khen, nhiều người bảo không muốn xem AOE nếu không có Gman.

Ngày xưa theo AOE khổ lắm, làm gì có lương đâu, nhiều lúc bình luận rát hết cả cổ mà thu nhập thì rất ít, gần như không có. Vì mình đam mê thì cứ làm thôi. Nhiều lúc bát mì tôm húp vội, một điếu thuốc là xong một buổi bình luận”.

Gman cùng các game thủ trong đoàn AOE Việt Nam năm 2011.
Gman cùng các game thủ trong đoàn AOE Việt Nam năm 2011.

Bây giờ, ngoài vai trò là một BLV gạo cội của bộ môn AOE, Gman cũng thử sức với công việc bình luận bóng đá. Anh tâm sự có lẽ do quá đam mê với AOE mà đến giờ vẫn chưa kịp nghĩ tới chuyện yêu đương.

“Giờ ngày đi làm thì chạy hai nơi, thời gian rảnh chỉ vào một số buổi tối nếu không có AOE hoặc bóng đá. Bảo bỏ AOE thì chẳng bỏ được, chỉ biết cố gắng bình luận được thật nhiều trận, nó ngấm vào máu rồi, bỏ làm sao được.

Chắc phải một thời gian nữa mình mới nghĩ tới chuyện yêu đương hay lập gia đình, chắc còn ế dài dài”.

“Tính mình nó dị, mà nhiều chị em gặp mình là… ghen kinh khủng lắm”

Học Bách Khoa được hơn 1 năm, cảm thấy không hợp với ngành kỹ thuật nên Gman thi lại, lập tức đỗ vào Học viện Ngân hàng.

Nhưng chặng đường học vấn lại một lần nữa đứt gánh. Được khoảng hơn 2 năm, một phần vì AOE và vì một số lý do cá nhân, chàng trai lại quyết định từ bỏ để rồi chuyển hẳn sang nghiệp AOE.

“Đợt đó bố mẹ mình biết chuyện cùng buồn lắm. Bố mẹ cũng khuyên về quê Vĩnh Yên lập nghiệp hay là học một trường gì đó nhưng mình là làm trái”.

Trước đó bố mẹ vốn không hề biết Gman đi làm bình luận AOE. Ngay cả hồi năm 2011 khi cùng đoàn sang Trung Quốc du đấu, bố mẹ anh cũng chỉ biết đi sang đó công tác chứ cũng chẳng biết “nghề ngỗng” của cậu là gì.

Cũng theo tiết lộ của Gman, cậu có người anh trai (là Hoàng Vĩnh Hưng) cũng từng là thần tượng của biết bao bạn trẻ, đoạt nhiều giải thưởng cao môn Vật lý cấp quốc gia và quốc tế, thủ khoa trường Đại học Bách Khoa, hiện đang học và làm việc tại Đức.

Gman tại giải AOE Việt - Trung vừa qua.
Gman tại giải AOE Việt - Trung vừa qua.

Có một thời gian được mọi người khuyên sang Đức lập nghiệp cùng với anh trai nhưng Gman cũng lại từ chối bởi đã trót “yêu” Hà Nội và AOE mất rồi!

“Tính mình nó dị lắm, chắc nhất Việt Nam! Mà cái gì đã thích thì bất cứ ai cũng không cản được. Mà ngày còn con nít, mình cũng đá bóng khá siêu, được đá ở đội tuyển nhi đồng của tỉnh và chỉ mơ ước sau này được trở thành một cầu thủ, mà chả hiểu sao giờ lại chọn AOE…

Bây giờ thi thoảng cũng thấy hối tiếc một điều duy nhất vì vẫn còn nợ bố mẹ một tấm bằng đại học”, Gman tâm sự.

"Khó khăn lớn nhất trong suốt 4-5 năm qua là mình không có thời gian dành cho bạn bè, gia đình. Rất nhiều lần bị bạn bè trách vì tụi nó mời cưới mà chẳng đi được vì thường vào cuối tuần thì càng bận hơn, nhưng biết làm sao được.

Lắm lúc trời mưa, lạnh… nghĩ tới bố mẹ với bà nội ở nhà cũng thấy nhớ lắm, thi thoảng chỉ kịp về thăm nhà lúc tối khuya rồi sáng hôm sau lại xuống Hà Nội sớm.

Nhưng về cơ bản cuộc sống của mình toàn là những tiếng cười. Thi thoảng đi các tỉnh, thấy nhiều người nhận ra mình, đó chính là điều làm mình vui nhất.

Bình luận Đế chế có như bình luận bóng đá đâu, được quay phát trên các đài truyền hình lớn. Nên thi thoảng đi về các tỉnh thấy mọi người nhận ra mình, ôm và xin chụp ảnh cùng, làm mình cảm thấy thật hạnh phúc.

Mà lắm lúc gặp nhiều chị em phụ nữ, họ bảo họ ghen tị với mình. Nhiều người nói thì ra đây là Gman, người mà các ông chồng hay người yêu của họ cứ tối ngày dán mắt vào laptop với điện thoại để theo dõi.

Có lúc chỉ vì có thế mà bị các chị em chúc rượu, cũng mệt nhưng đó là những gì mình cảm thấy rất quý giá".

Đã có khoảng thời gian Gman rời mảnh đất Hà Nội với ý định trở về quê hương để được gắn bó với gia đình.

Trải qua 8 tháng, các CĐV AOE đã hụt hẫng, tiếc nuối vì không còn được nghe những lời bình luận dí dỏm, sâu sắc quen thuộc ngày nào. Làng AOE Việt những tưởng sẽ mất đi một tượng đài lớn.

Nhưng bằng tất cả tình yêu và niềm đam mê, chàng trai trẻ một lần nữa gác lại những bộn bề lo toan với gia đình để trở lại mảnh đất Hà Nội, trở lại với AOE – thứ tình yêu giống như một sợi dây thần kỳ chẳng có gì cắt nổi.

Nói về những dự định sắp tới trong tương lai, thần tượng của giới AOE cho biết:

“Bây giờ mình đã rẽ sang các bình luận bóng đá nữa, nhưng chắc chắn mình vẫn sẽ gắn bó với AOE.

Chẳng biết bao giờ mới ổn định được mọi thứ, để có thể sống với cả niềm đam mê, và gia đình. Mình vẫn còn nợ bố mẹ rất nhiều”.

Vừa kịp nói hết câu, chàng trai trẻ nhận được cú điện loại, là “lệnh” từ sếp giao nhiệm vụ bình luận kèo đấu 2vs2 của Chim Sẻ Đi Nắng vào buổi chiều sớm.

Nói lời tạm biệt cũng rất gấp gáp, chàng trai với vóc dáng khá nhỏ bé lấp tức lại bước đi, thoăn thoắt, vội vã.

Có lẽ thêm một buổi trưa nữa, anh lại húp tạm 1 bát mì tôm…

 

Gman tên thật là Hoàng Vĩnh Hải, sinh năm 1989 tại Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.

Anh được cộng đồng AOE đặc biệt yêu mến nhờ phong cách bình luận dí dỏm nhưng lại phân tích chiến thuật vô cùng chuẩn xác.

Khi theo dõi các trận đấu được Gman bình luận, nhiều khán giả không khỏi bật cười bởi những phát ngôn theo kiểu kì quái, chẳng ai nghĩ được ra (theo nhận xét của các fan).

Gman cũng được cộng đồng AOE đánh giá cao, bởi quãng thời gian gắn bó với GameTV và anh chính là người sáng lập ra team Skyred (năm 2013), trở thành một trong nhóm tứ hùng tại Việt Nam.

Ngoài ra, chính anh cũng đóng vai trò cực lớn trong chặng đường trưởng thành của nhiều game thủ trẻ như Chim Sẻ Đi Nắng, Hồng Anh, Bibi, Hehe…

Nhiều người hâm mộ đồng tình rằng chiến công rực rỡ (giành 4/5 chức vô địch) ở giải AOE Việt - Trung vừa qua của đoàn Việt Nam có đóng góp lớn từ Gman.

Một trận bình luận nhớ map của BLV Gman (giữa Chim Sẻ Đi Nắng vs Sơ Luyến)

BLV Gman

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại