AOE Trung Quốc lên kế hoạch đáng sợ để "chinh phạt" Việt Nam

Lê Sơn |

Giới AOE Trung Quốc đang kêu gọi "đập đi, xây lại" để tìm lại ánh hào quang và sức mạnh xưa, qua đó đàn áp nền AOE Việt Nam.

Bài viết này được chia sẻ trên diễn đàn 668lm.com (là diễn đàn lớn nhất của cộng đồng AOE Trung Quốc) do một ông bầu rất có tiếng của AOE nước bạn là Lưu Bị lập nên.

Sau đó bài viết cũng được chia sẻ trên facebook của BTV Gman, gương mặt nổi tiếng trong làng AOE Việt Nam.

Chúng tôi xin được đăng tải lại bài viết này, với nhan đề:  "Các bạn hãy quên đêm nay đi, đêm Việt Nam".

“Đoàn chúng ta, với sự dẫn dắt của Thanh Thanh, đã đến Việt Nam để chuẩn bị đem về 2 chức vô địch Assyrian và Shang. Nhưng kết quả thì mọi người cũng thấy rồi.

Cộng đồng khi theo giõi giải đấu, tôi biết rằng không ít thì nhiều sẽ có thất vọng, thậm chí thất vọng tột cùng, hoặc kinh ngạc...

Tại sao trình độ của AOE Việt Nam lại được nâng lên nhiều như vậy? Tất nhiên chúng ta cũng đừng trách cứ bất kỳ 1 game thủ nào, họ không nợ các bạn điều gì cả, mỗi người họ đều muốn chiến đấu hết mình để bước lên bục vinh quang của bộ môn AOE này!

Trong thâm tâm tôi rất biết ơn Lưu Bị, một ông chủ luôn lặng lẽ âm thầm cống hiến cho nền AOE, yêu AOE đến tột cùng, khó ai mà có thể giải thích được. Cần lắm những ông chủ như thế để vực dậy nền AOE nước nhà.

Trong 3 ngày thi đấu, chỉ có số ít game thủ gặp may mắn, còn lại chúng ta thua không oan uổng chút nào.

Shenlong khi đánh trận chung kết cuối cùng với Hồng Anh đã làm cho toàn bộ đồng đội căng thẳng và vô cùng lo lắng, như những cán bộ cao tuổi thường nói: Tuổi cao sức yếu, tâm can chịu không nổi!

Đoàn AOE Trung Quốc thất bại trong cuộc chinh phạt Việt Nam.
Đoàn AOE Trung Quốc thất bại trong cuộc chinh phạt Việt Nam.

Shenlong thực sự đã rất quyết tâm, ở các giải trong nước các bạn dường như không thể chứng kiến việc Shenlong mất nhà, chạy dân điên cuồng.

Cũng có những khán giả để ý kỹ mới phát hiện trong trận đánh với Hồng Anh, chỉ cần đánh với 4 BA Shenlong chắc chắn thua, chỉ có thể thắng khi đánh 5 BA, điều này là chưa từng có khi đánh trong nước.

Và ngày hôm qua, Shenlong cũng đã biết thế nào là mất nhà, chạy dân, phải tăng BA...

Kết quả cuối cùng cũng thắng Hồng Anh, quá khó khăn để đem về cho đoàn một chức vô địch, quá khó để gỡ gạc một chút thể diện.

Vấn đề bắt đầu ập đến... Tại sao lại không thắng được Việt Nam? Tôi biết rất nhiều khán giả sẽ đặt ra câu hỏi này, người phẫn nộ cùng nhiều, người buồn bã cũng nhiều...

Rất nhiều người nói rằng ban đầu phải cử cả Sơ Luyến, Phong Liễu Tình…

Nhưng các bạn thấy Sơ Luyến đã thua Shenlong ở trong nước và cũng thua cả Đổ Thánh nữa nói gì đến chuyện đánh với các cao thủ của Việt Nam? Đấy là còn chưa nói đến đánh Random và Assyran thì Sơ Luyến định đánh kiểu gì?

Phải nói thêm với các bạn rằng, đánh ở hiện trường khác hoàn toàn với đánh tại quán game. Các bạn có thể hỏi Đổ Thánh. Trước khi đi chúng tôi đặt rất nhiều niềm tin và hy vọng vào cậu ấy.

Nhưng khi đến Việt Nam, cậu ấy hoàn toàn không phải thua vì kỹ năng mà thua hoàn toàn vì áp lực quá lớn tại hiện trường thi đấu.

Có những comment rằng chúng ta không quen đánh luật của Việt Nam, nhưng không phải vậy. Trước giải đấu chúng ta đã luyện nhiều luật này rồi, vì thế cũng không nên quy chụp thất bại vì đánh khác luật.

Cá nhân tôi cho rằng, trình độ của Việt Nam thực sự là đã được nâng cao. Đầu tiên phải nói đến trong nước họ tiếp cận bộ môn này với thái độ và không khí khác hẳn chúng ta.

AOE Trung Quốc trước khi rời Việt Nam.
AOE Trung Quốc trước khi rời Việt Nam.

Ở trong nước nhiều lúc nghỉ ngơi, tôi cũng muốn ra quán game đánh mấy trận AOE, thế nhưng có khi chủ quán còn ko biết đây là game gì. Tôi phải download về nhưng lại bị lỗi về liên kết mạng... Tôi chắc rằng ở Việt Nam thì họ không có chuyện này.

Ở giải lần này, kỹ năng, chiến thuật của Việt Nam được nâng tầm rất cao nhờ được tập luyện kỹ càng. Các bạn có thể thấy, trận chung kết với Shenlong, Hồng Anh còn mặc áo khác đội với Chim Sẻ Đi Nắng, cho thấy họ có rất nhiều nhân tài. .

Vậy tại sao chúng ta không dẹp hết những khúc mắc trước đây giữa các CLB, tập hợp lại làm một khối thống nhất? Có thể đánh Shang, Assyrian hoặc Random, tập luyện những mảng miếng sở trường, mới nghĩ được đến chuyện đi chinh phạt họ?

Cuối cùng cũng phải nói 1 chút công bằng rằng, lần này Việt Nam họ đã có sự thu xếp rất kỹ lưỡng.

Họ xếp các hạng mục sở trường của họ đánh trước làm mất nhuệ khí của chúng ta, sau đó mới đánh đến cung R... nói chung lần này họ chiếm được tất cả thiên thời, địa lợi, nhân hòa.

Tối qua Lưu Bị nói với tôi rằng, sang năm anh ấy sẽ đứng ra tổ chức giải để đòi lại món nợ này, cá nhân anh ấy sẽ bỏ ra 20 vạn tệ.

Rất mong rằng cộng đồng chúng ta sẽ đoàn kết lại, chung tay gây dựng một giải đấu hoành tráng nhất có thể...

Theo kế hoạch, giải AOE Trung - Việt do phía bạn tổ chức sẽ khởi tranh vào ngày 1/5/2016.

Năm 2013, đoàn Việt Nam với lực lượng không phải mạnh nhất cũng từng sang Trung Quốc thi đấu giao lưu với mục tiêu cọ xát thay vì đặt mục tiêu giành cúp. Và kết quả, chúng ta cũng không tạo được một bất ngờ nào.

Trận chiến cuối cùng của ShenLong vs Hồng Anh (3-2, 15/11/2015)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại