Nữ sinh xinh đẹp trường Cảnh sát bối rối vì bỗng dưng nổi tiếng

Thúy Anh |

Không chỉ sở hữu bảng thành tích khủng trong suốt 12 năm phổ thông, nữ sinh trường Cảnh sát vũ trang còn khiến bao người xao xuyến vì ngoại hình xinh đẹp.

Đồng Nguyệt Hằng sinh năm 1995, quê Thanh Hóa, hiện đang là sinh viên năm 2 trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang.

Bảng thành tích đáng nể của Hằng là 12 năm liền đạt học sinh Giỏi, giải Nhì môn Vật Lý cấp tỉnh năm lớp 9, đỗ vào lớp chuyên Lý trường THPT Chuyên Lam Sơn và trong suốt 3 năm cấp 3 đều nhận được học bổng và bằng khen của trường.

Mới đây nhất, Nguyệt Hằng vinh dự nhận bằng khen của Bộ Công An cấp sau lễ diễu binh 2/9 vừa qua. Hiện tại, cô bạn này đang đảm nhiệm chức vụ lớp phó học tập, chuyên chăm lo việc học cho cả lớp.

Nhìn vẻ ngoại xinh xắn và thành tích khủng của Hằng, nhiều người cho rằng cô bạn hội tủ đủ các yếu tố để trở thành hotgirl, nhưng Hằng lại chưa bao giờ nghĩ đến điều đó.

Cô nữ sinh cảnh sát Đồng Nguyệt Hằng.
Cô nữ sinh cảnh sát Đồng Nguyệt Hằng.

Chào Nguyệt Hằng, những ngày gần đây, thành viên mạng đồng loạt share hình ảnh của bạn cùng rất nhiều lời khen ngợi. Không biết cảm xúc hiện tại của bạn thế nào?

Mình cảm thấy hơi bối rối vì bỗng nhận được nhiều sự quan tâm. Mình cảm thấy không quen và có phần hơi ngại. Bố mẹ mình ở quê cũng biết chuyện và chia sẻ niềm vui này cùng mình và cũng khuyên mình là không nên tự mãn, luôn tập trung vào việc học.

Không biết cơ duyên nào đưa bạn đến với ngành học Công an?

Mình đơn giản nghĩ rằng, đây là môi trường mới, giúp mình được rèn luyện nhiều hơn và mình cũng muốn bố mẹ đỡ vất vả khi chi trả học phí.

Trong quá trình đưa ra quyết định thì bố mẹ là người định hướng cho mình, phân tích vấn đề và giúp mình định hướng cho tương lai.

Tò mò không biết việc học ở trường của một nữ sinh cảnh sát diễn ra như thế nào nhỉ?

Tụi mình được đào tạo như trong môi trường quân ngũ, cả tuần học ở trường, cuối tuần mới được ra ngoài. Dù là con gái nhưng tụi mình vẫn đi gác, đi trực.

Hiện tại mình đang thực hiện chế độ học tập và sinh hoạt mùa đông, sáng thức dậy lúc 5h45 khi có loa thông báo tập trung ra sân vận động tập thể dục, đánh các bài võ thể dục Công an Nhân dân.

Đến 6h10, tụi mình sẽ về phòng dọn nội vụ và vệ sinh ăn sáng. Đúng 7h15 thì xếp hàng đi học.

Ca học sáng sẽ kết thúc vào 11h, sau đó 15 phút, tụi mình sẽ xếp hàng ăn cơm. Nghỉ trưa đến 13h15 lại xếp hàng vào học ca chiều. Khoảng 15h sẽ được về và 15h30 sẽ tham gia các lớp học ngoại khóa, thường là điều lệnh và võ Công an Nhân dân.

17h lại xếp hàng ăn cơm tối, đúng 19h thì điểm danh, sau đó tiếp tục ra sân tập điều lệnh. 21h sẽ điểm danh lần nữa và đúng 22h thì tắt đèn đi ngủ, kết thúc 1 ngày.

Môi trường quân ngũ khiến Hằng trưởng thành và mạnh mẽ hơn.
Môi trường quân ngũ khiến Hằng trưởng thành và mạnh mẽ hơn.

Mất bao lâu thời gian thì bạn bắt đầu thích nghi với việc học ở trường Cảnh sát?

Thời gian đầu xa nhà, khó khăn nhất là việc bị cấm trại hoàn toàn 1 tháng, không được tiếp xúc với bên ngoài. Lịch tập luyện lại vất vả, cơm bếp không ngon như cơm mẹ nấu nên tụi mình khóc suốt. Một phần vì nhớ nhà nữa.

Dù vậy, chị em ở chung với nhau cũng vui, Bắc-Trung-Nam có cả nên cũng không mất quá nhiều thời gian để quen dần với nếp sinh hoạt ở trường. Vì lịch tập khá dày nên vài tháng mới được về nhà 1 lần, đi xe cũng mất 1 ngày nên chỉ ở nhà được 1 ngày rồi đi.

Chắc 2 năm học ở trường cảnh sát cũng để lại cho bạn nhiều kỉ niệm?

Lịch học tập và tập luyện có lẽ khá vất vả nhưng vui nhất là những lần mất nước, mất điện, không thể sinh hoạt, mà phòng thì đông người. Khi mọi thứ trở lại như cũ thì ồ ạt vào nhà vệ sinh buồn cười lắm.

Nguyệt Hằng vui vẻ cùng bạn bè.
Nguyệt Hằng vui vẻ cùng bạn bè.

Học tập căng thẳng, bạn thường giải trí bằng hình thức nào?

Nhiều khi học mệt quá về đến phòng là lăn ra ngủ, thỉnh thoảng giải trí ngồi tại phòng chơi game, xem phim, nói chuyện cùng bạn bè trong phòng. Cố gắng đến hết tuần để về nhà, không thì về Hà Nội chơi với bạn thân.

Nếu được chọn 3 từ để miêu tả về mình, bạn sẽ chọn những từ nào?

Vui vẻ, yêu đời và nhiệt huyết.

Bạn có sở hữu tài lẻ gì không?

Chắc là nói chuyện hài hước. Vì mình thấy mọi người nói mình giống chị Vân Dung (cười).

Là người Thanh Hóa ra Hà Nội học, bạn có bao giờ gặp phải trường hợp bị kì thị không?

Mình chưa gặp trường hợp đó bao giờ. Những người mình gặp đều rất hòa đồng, sống với nhau như chị em trong nhà.

Hình ảnh đời thường của Nguyệt Hằng.
Hình ảnh đời thường của Nguyệt Hằng.

Bạn đã có dự định gì cho mình trong tương lai chưa?

Sau này học xong, mình muốn về tỉnh làm để tiện chăm sóc bố mẹ. Vì nhà mình chỉ có 2 chị em gái thôi.

Cảm ơn Nguyệt Hằng đã chia sẻ!

Ảnh: NVCC

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại