Thực hư chuyện trò đọc sách ngược trên VTV

Văn Chung |

Đằng sau hình ảnh học sinh tiểu học cầm sách ngược trên sóng VTV khiến dư luận mấy ngày qua bức xúc là một câu chuyện khác.

Câu chuyện sẽ không có gì đáng để nói nếu như cậu học trò này không cầm ngược sách mà vẫn đọc băng băng. Qua bức hình có thể thấy rõ, quyển sách của cậu học trò này là sách Tiếng Việt và nó đã được lộn ngược đầu.

 

Phía sau hình ảnh trò cầm bìa sách đọc ngược trên sóng VTV là một câu chuyện đầy cảm động. (Ảnh chụp lại từ clip)

Phía sau hình ảnh trò cầm bìa sách đọc ngược trên sóng VTV là một câu chuyện đầy cảm động. (Ảnh chụp lại từ clip)

Chiều 23/11, ông Nguyễn Nam Sơn - Giám đốc Trung tâm truyền hình Thanh niên (TƯ Đoàn TNCS HCM) cho biết:

"Qua kiểm tra thông tin, chúng tôi khẳng định học sinh cầm ngược sách có biết đọc, biết viết. Sách em cầm là sách cũ, bìa được dán ngược nên em phải cầm như vậy mới đọc được".

Trước hình ảnh được nhiều người chia sẻ, ông Sơn nhận trách nhiệm và cho hay: "Đây là sơ suất của chúng tôi khi biên tập đã dẫn đến những hiểu nhầm, thậm chí bức xúc của khán giả".

Sáng 24/11, Trung tâm truyền hình thanh niên đã cung cấp cho VietNamNet hình ảnh một lớp học vùng cao ở Lào Cai (trong đó có khuôn hình học sinh cầm sách đọc ngược).

Đáng chú ý là hình ảnh học sinh cầm sách Tiếng Việt đọc khi bìa sách ngược là có thật. Không chỉ một mà nhiều em ở trong lớp có lẽ vẫn dùng chung một cuốn sách.

Sau khi một em đọc xong, thầy giáo tiếp tục đưa quyển sách cho nhiều em trong lớp cùng đọc.

Thực hư chuyện trò đọc sách ngược trên VTV (Clip do Trung tâm truyền hình thanh niên cung cấp).

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại