2 ngoại binh đến thử việc khiến U21 HAGL mất tập trung

Quang Thịnh |

2 cầu thủ quốc tịch Brazil đến buổi tập của U21 HAGL để xin thử việc cho CLB phố Núi đã khiến Tuấn Anh, Đông Triều phải dõi mắt trông theo. Tuy nhiên, HLV Nguyễn Quốc Tuấn muốn dành sự tập trung cho trận “sinh tử chiến” với U21 Myanmar.

U21 HAGL có buổi tập quan trọng trước trận đấu quyết định tấm vé vào vòng bán kết.

Công Phượng và đồng đội “làm nóng” khá kỹ rồi chơi “đá ma” rất nhuần nhuyễn trước khi được BHL bắt đầu giáo án tập luyện. Toàn đội gần như dồn hết sự tập trung cho đối thủ U21 Myanmar – đang tập ở sân đối diện.

Trên sân lúc này bất ngờ xuất hiện 4 cầu thủ nước ngoài, họ được giới thiệu đến bắt tay và chào hỏi HLV trưởng Nguyễn Quốc Tuấn.

Cuộc gặp khá bất ngờ khiến ông Tuấn bối rối nhưng ông cũng nhanh hiểu được mục đích của các cầu thủ đến từ Brazil này. 2 trong số đó muốn thử việc cho CLB HAGL.

Cuộc trao đổi bên đường biên ít nhiều gây chú ý với Công Phượng và đồng đội đang tập luyện ở giữa sân. Các cầu thủ liên tục ngó nghiêng xem những người đồng đội tương lai như thế nào.

Sau màn xã giao, 2 cầu thủ nước ngoài thay đồ khởi động, chạy quanh sân để khoe gân, khoe chân để mong lọt vào mắt của… bác sỹ của đội.

Tiếp đó, cả hai lấy bóng của đội để khởi động. Tranh thủ, phóng viên BongDa.com.vn đã có cuộc trao đổi nhanh với người đại diện của cả hai.

Theo Daniel (cựu cầu thủ xứ Samba) thì hai người bạn của anh là Osmar Moreira và Luiz Ricardo – đều chơi ở vị trí tiền đạo, cả hai khoảng 26 – 27 tuổi.

Osmar Moreira vừa thử việc tại giải BTC cúp trong màu áo B.Bình Dương nhưng không được nhận. Cầu thủ này từng có10 trận chơi cho CLB tương lai của Công Phượng là Mito Hollyhock, nhưng chỉ ghi được 1 bàn.

Cầu thủ U21 HAGL “làm nóng” trước buổi tập. Ảnh: Quang Thịnh.
Cầu thủ U21 HAGL “làm nóng” trước buổi tập. Ảnh: Quang Thịnh.

HLV Nguyễn Quốc Tuấn có ngó nghiêng đôi chút nhưng phải tập trung cho các học trò, vả lại đây cũng không phải là lúc tuyển quân vì U21 HAGL đang trong tình cảnh “nước sôi lửa bỏng”.

Osmar hỏi ai là cầu thủ tốt nhất ở đây và xin ông Tuấn vào tập cùng nhưng không được chấp nhận. Sau khi U21 HAGL kết thúc buổi tập, 2 cầu thủ này cùng người đại diện cũng thay đồ ra về.

HLV Nguyễn Quốc Tuấn không bình luận gì về 2 ngoại binh đến xin thử việc mà chỉ bình luận về đối thủ sắp tới:

“Thế mạnh của U21 Myanmar là lối chơi gắn kết và nền tảng thể lực dồi dào. Họ có sự chuẩn bị tốt nên đã chơi ngang ngửa với U19 Hàn Quốc.

Cầu thủ mang áo số 9, 10, 11 chơi rất tự tin. Chúng tôi tôn trọng họ và sẽ cố gắng thắng hoặc hòa để vào bán kết”.

Ngày mai, 24/11 trên sân Thống Nhất sẽ diễn ra hai cặp đấu đều có sự góp mặt của đại diện của Việt Nam. Vào lúc 15h30 là trận đấu giữa U21 Việt Nam với U21 Singapore. Ngay sau đó, lúc 18h00 sẽ là trận U21 HAGL và U21 Myanmar.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại