Nữ sinh bị đâm trước cửa nhà: Đến đòi nợ mẹ, sát hại con?

Trang Anhh |

Đến tìm gặp mẹ nữ sinh không được, 2 đối tượng xảy ra to tiếng rồi đâm nạn nhân gục ngay trước cửa nhà.

Vụ việc xảy ra vào chiều tối ngày 19/11 tại căn nhà trên đường Ngọc Thụy, quận Long Biên (Hà Nội). Trong khi bố mẹ đi vắng thì có 2 thanh niên đến bấm chuông inh ỏi nên em Quách Khánh Loan (16 tuổi) xuống nhà mở cửa.

Khi nữ sinh này mở cửa thì hàng xóm xung quanh nghe thấy tiếng cãi vã qua lại khá to. Bất ngờ sau đó mọi người thấy Loan kêu thất thanh nên đã vội vàng chạy sang xem có chuyện gì xảy ra thì thấy nạn nhân đã gục ngay trước cửa nhà.

Người dân vội vàng tìm cách cầm máu, hô hấp nhân tạo và đưa Loan đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, thiếu nữ này đã tử vong sau đó.

"Vẻ bề ngoài đối tượng này rất hung hãn, mỗi lần vào ngõ đều phóng xe với tốc độ rất kinh hoàng”, một người dân ở gần khu vực cho biết.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, cơ quan điều tra đã vào cuộc và đến rạng sáng ngày 20/11 đã bắt được đối tượng có tên Nguyễn Trí Long (còn gọi là Long “rồng”), trú ở Đội 3, Yên Sở, Hoài Đức, Hà Nội.

Long được xác định chính là kẻ đã cầm dao đâm nạn nhân tử vong.


Nguyễn Trí Long (áo kẻ - là kẻ trực tiếp dùng dao đâm nữ sinh) và Nguyễn Quang Tùng (Ảnh: CAND)

Nguyễn Trí Long (áo kẻ - là kẻ trực tiếp dùng dao đâm nữ sinh) và Nguyễn Quang Tùng (Ảnh: CAND)

Ngay sau đó, cũng trong sáng nay nghi phạm thứ 2 cũng bị Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận Long Biên, Hà Nội bắt có tên là Nguyễn Quang Tùng (24 tuổi), trú ở số 1, ngõ Thanh Bảo, phường Kim Mã, quận Ba Đình (Hà Nội).

Nguyên nhân ban đầu dược xác định, trước đó mẹ của nữ sinh có nhờ 2 đối tượng Long và Tùng đòi nợ thuê. Sau khi xong việc, các đối tượng nhiều lần gặp mẹ nạn nhân để đòi tiền nhưng người phụ nữ này chưa trả nên bọn chúng bức xúc.

Hôm xảy ra vụ án, Long và Tùng đến đòi nợ nhưng không gặp được mẹ nạn nhân rồi xảy ra to tiếng, cãi vã với nữ sinh 16 tuổi. Trong lúc to tiếng, một đối tượng đã cầm dao đâm nạn nhân tử vong rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Bà nội nữ sinh này cho biết, Loan là một người hòa đồng, sôi nổi, có năng khiếu nhảy múa. Mọi ngày nữ sinh ít thường đi học thêm buổi tối nhưng hôm qua (19/11) Loan được nghỉ và về nhà sau khi dự lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 tại trường.

*Tên nạn nhân đã thay đổi

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại