Người đàn ông dính vết máu đi ra từ dãy trọ 2 mẹ con bị sát hại

Lâm Phương |

Trước khi phát hiện cô gái chuẩn bị làm đám cưới tử vong trong phòng, nhân chứng nhìn thấy một người đàn ông chân dính máu, vội vàng đi từ khu trọ ra.

Ngày 15/11, nguồn tin của PV cho biết, từ lời khai của nhân chứng, công an tỉnh Bình Dương đang truy bắt một người đàn ông bị tình nghi liên quan đến vụ sát hại hai mẹ con ở khu phố Đông Chiêu, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An.

Hai nạn nhân là bà Đoàn Thị L. (40 tuổi) và con gái Nguyễn Thị Thái H. (19 tuổi, cùng quê Nam Định). Nạn nhân H. và mẹ bị sát hại trước ngày lên xe hoa về nhà chồng.

Những người sống chung khu trọ cho biết hai mẹ con bà L. từ Nam Định vào thuê trọ ở đây được khoảng 2 năm.

Chồng mất sớm nên thời gian gần đây bà L. có quan hệ tình cảm với một người đàn ông hơn mình một tuổi. Hai mẹ con bà L. đang làm công nhân ở một công ty trên địa bàn.

Phòng trọ nơi phát hiện hai mẹ con bị sát hại
Phòng trọ nơi phát hiện hai mẹ con bị sát hại

Cũng theo những nhân chứng, thì người đàn ông này thường xuyên đến phòng trọ của hai mẹ con bà L. chơi. Trước thời điểm phát hiện mẹ con nạn nhân tử vong trong phòng những người sống chung khu trọ thấy người đàn ông này vội vàng đi ra, chân dính máu.

Bà Đặng Thị N. (chủ nhà trọ nơi xảy ra án mạng) cho biết, mấy hôm trước khi xảy ra án mạng, bà L. còn lên hỏi mượn sân để dựng rạp tổ chức đám cưới cho con gái. “Ấy vậy mà…đau lòng quá”, bà N. thở dài.

Trước đó vào khoảng 13h30 ngày 14/11, chồng sắp cưới của chị H. tới nhà trọ nhưng cửa khoá ngoài.

Gọi điện nghe tiếng chuông reo bên trong nhưng không thấy người yêu nghe máy, người này nhìn qua khe cửa sổ thì phát hiện vết máu nên hô hoán mọi người. Công an phá cửa vào thì phát hiện cả hai mẹ con đã tử vong do bị đâm.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại