Trần Lập và mối lương duyên với người vợ thảo hiền

Lily |

Thông tin Trần Lập bị ung thư khiến hàng ngàn người hâm mộ bàng hoàng, chia sẻ hung tin với anh nhưng anh rất bình thản đối mặt với căn bệnh hiểm nghèo. Ai cũng biết Trần Lập là một rocker nổi tiếng nhưng dường như thông tin về cuộc sống của anh thì ít người biết.

Thành công trong âm nhạc

Nhạc sĩ, ca sĩ Trần Lập sinh năm 1974 tại Hà Nội. Ít ai biết một Trần Lập mạnh mẽ như ngày hôm nay lại có tuổi thơ nhút nhát.

Khi còn nhỏ dại, cha mẹ và anh chị thường để Trần Lập trong nhà, khóa cửa lại để đi làm, và cứ mỗi lần cả nhà đi vắng, cậu bé nhút nhát ấy lại càng thêm sợ hãi.

Để xua tan sự vắng lặng đó, anh đã gào to các bài hát phát ra từ chiếc radio cũ treo gần cửa, khi chiếc đài không còn phát nhạc nữa thì anh hát theo những bài mà chị của anh ghi chép trong sổ.


Trần Lập thời trẻ

Trần Lập thời trẻ

Trần Lập kể, anh đã hát rất nhiều, và chính chị gái đã là người tiên tri “sau này Lập sẽ trở thành ca sĩ”. Hát nhiều là thế, nhưng ở trường, cậu bé Trần Lập lại thu mình, che giấu tài năng bằng cách chơi thể thao.

Anh kể lại kỷ niệm bằng giọng đùa hóm hỉnh: "Tôi rất đố kị với bạn quản ca, vì bạn ấy hát chẳng hay gì, nhưng bản thân mình lại không đủ dũng cảm để “phế truất” bạn ấy".

Từ một chú bé hát sau cánh cửa, Trần Lập dần vượt ra ngoài cánh cửa nhà. Chỉ với một lần mạnh dạn hát trong buổi sinh nhật bạn mà tài năng của anh được phát lộ.

Được mời đi hát cùng với một ban nhạc, rồi đi hát tại các sàn nhảy, club, Trần Lập dần chạm tới giấc mơ âm nhạc.


Ban nhạc Bức Tường

Ban nhạc Bức Tường

Anh là thành viên đồng sáng lập ban nhạc Bức Tường – ban nhạc rock thành công nhất tại Việt Nam cho tới nay, có số lượng fan đông đảo bậc nhất và tạo ra trào lưu nghe, hâm mộ rock trên diện rộng.

Trưởng thành từ phong trào ca nhạc sinh viên từ năm 1995, Trần Lập đã trở thành một trong những nghệ sĩ nhạc rock Việt Nam chói sáng nhất.

Cùng ban nhạc Bức Tường, anh đã tham gia trình diễn hàng trăm sự kiện âm nhạc lớn nhỏ trong nước và quốc tế.

Trần Lập cũng là tác giả của nhiều tác phẩm âm nhạc có giá trị vượt qua biên giới thể loại nhạc rock để tới với công chúng.

Sau khi Bức Tường tuyên bố tạm ngừng cuộc chơi cùng với liveshow “Ngày thứ Bảy cuối cùng” vào năm 2006, Trần Lập vẫn tiếp tục sự nghiệp âm nhạc.

Anh là một trong những người khai sinh ra RockStorm và đảm nhiệm vị trí tổng đạo diễn của rock tour này trong suốt ba năm liền.

Lần đầu tiên trong lịch sử rock Việt Nam, các ban nhạc lớn được chọn, quy tụ trong một tour lớn. RockStorm khi ra đời đã lập tức gây sốt và tạo được vị thế khác biệt hẳn so với tất cả các rock show trước đây.

Năm 2012, ban nhạc Bức Tường tái hợp với một phong cách âm nhạc hoàn toàn mới mẻ.


Trần Lập ngồi ghế nóng The Voice

Trần Lập ngồi ghế nóng The Voice

Ngoài âm nhạc, Trần Lập tích cực tham gia nhiều hoạt động cộng đồng như làm đạo diễn chương trình Ấn tượng Việt Nam, làm Đại sứ cho Liên đoàn Bóng đá Châu Á AFC vận động cho Bóng đá Việt Nam, làm Đại sứ Green Talk vì môi trường…

Và mới đây nhất là hình ảnh anh, một HLV kiệm lời của The voice 2012.

Mối duyên người vợ thảo hiền

Trong một buổi trò chuyện với ký giả, Trần Lập từng kể về giai đoạn đầu yêu vợ.

Họ gặp nhau tại trường Đại học. Lập kể: “Thấy cô nàng ngồi ăn cơm trong cantine trường dễ thương, tôi viết tên rồi nhờ người chuyển cho cô. Cô nàng run tới mức chẳng dám mở ra xem”.

Họ kết hôn và có với nhau hai người con. Thực tế, với một người phụ nữ làm văn phòng, việc dám yêu và cưới một ca sĩ có tiếng cá tính đã là chuyện không phải dễ dàng.

Nhiều người phải ca ngợi, Trần Lập tốt số vì có hậu phương vững chắc.

Trong những chuyến đi “phượt” dài ngày, anh có thể thong thả hòa mình vào thiên nhiên và yên tâm về gia đình. Tất cả chỉ nhờ vào sự đảm đang của vợ.

Nhưng cũng hiếm khi anh chia sẻ về chuyện gia đình trên mặt báo.

“Tôi và vợ quy định với nhau không để những mâu thuẫn nhỏ làm ảnh hưởng đến toàn bộ mối quan hệ. Và giữ cho nhau một khoảng cách nhất định.

Vì thế tôi vẫn còn cảm giác rung động trước mỗi tour diễn có vợ tận tay sắp xếp đồ, nấu mì ăn sáng cho tôi. Trở về nhà được ăn cơm vợ nấu, xem bóng đá với con.

Đôi khi thấy tôi quá tập trung vào công việc vợ cũng thông cảm, cho tôi thoải mái được cống hiến với nghề” - anh nói.

Khi nhận được tin nhắn của anh về căn bệnh ung thư, chị đã vô cùng mạnh mẽ động viên chồng: “Cùng đối diện sự thật và vượt qua chồng nhé!”.

Quả thật, hôn nhân hơn 10 năm của Trần Lập và người vợ làm ở Viện Chăm sóc bà mẹ và trẻ em chưa bao giờ bằng phẳng.

Họ cùng nhau đối diện sự thật và vượt qua nhiều thử thách trong cuộc sống hôn nhân.

Bởi lẽ, Trần Lập thuộc về thế giới showbiz, dù ít dù nhiều cũng có những cám dỗ, có những sở thích đặc biệt. Trong khi vợ anh - chỉ là một người công chức bình thường.

Sở thích đi phượt, "độ" xe

Những trải nghiệm khi đi phượt trên cung đường Tây Bắc chính là cảm hứng để Trần Lập viết nên nhiều ca khúc như Hoa ban trắng, Những chuyến đi dài...

MV Những chuyến đi dài ra mắt cách đây không lâu cũng là món quà mà trưởng nhóm Bức Tường muốn gửi tặng tới những người có chung đam mê và khích lệ các bạn trẻ khám phá những cung đường Việt Nam.

Ngoài ra, Trần Lập có một biệt tài khác, đó là “độ” xe. Anh rất hào hứng với chuyện xe cộ và bắt đầu biết “độ” xe từ cách đây cả chục năm.

Tính đến giờ thì Rocker này đã “độ” một số lượng kha khá các loại xe, bắt đầu từ chiếc “cào cào” Honda CMX90, qua rất nhiều đời xe Vespa cho đến gần đây nhất là chiếc xe phân khối lớn Benly CD125.

Trần Lập bảo đó cũng là một trong những cách để anh thể hiện cá tính và dấu ấn riêng của mình và cũng bởi anh không thích những gì mang tính phổ thông đại trà.

Kết quả là mỗi khi “cưỡi” chú ngựa sắt này ra ngoài đường, anh làm “chấn động” giới chơi xe Hà thành. Còn nhiều người đi đường thì tò mò quay sang hỏi thăm liên tục.

Hiếm lắm mới thấy có chiếc xe “đồng minh” nào dựng bên cạnh chiếc Benly của anh. Nhưng cũng vì nổi quá, sợ nhiều người nghĩ mình chơi trội nên anh ít đi chiếc xe này ban ngày mà để dành đến lúc... tối trời mới lôi ra đi.

Và rồi sau vài tháng đi chiếc xe “độ” này, anh lại quyết định cho xe trở về màu sơn nguyên bản, lắp thêm cái yên để đi cho khỏi bị “nhòm”. Nhưng không quên nhấm nháy: “Thế nào rồi tôi cũng sẽ thay đổi điều này. Chơi mà!”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại