Lý giải biệt danh "lạ" mà Đại sứ Trung Quốc dùng để gọi Hà Nội

Hải Võ |

Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hồng Tiểu Dũng mới đây đã gọi Hà Nội bằng cái tên "bách hoa xuân thành".

Chi tiết này được ông Hồng nhắc đến trong bài xã luận trước thềm chuyến thăm Việt Nam cấp Nhà nước của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình (5-6/11).

Trải qua hàng nghìn năm lịch sử và là kinh đô của của các vương triều phong kiến Lý, Trần, Hậu Lê, Hà Nội ngày nay được mệnh danh là "mảnh đất ngàn năm văn hiến".

Đáng ngạc nhiên là, dù không nhiều người Việt Nam biết tới cách gọi "bách hoa xuân thành" nhưng đây là "ngoại hiệu" được người dân Trung Quốc và cả cơ quan truyền thông nhà nước của nước này sử dụng một cách phổ biến khi mô tả về thành phố Hà Nội.

Hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc Tân Hoa Xã thậm chí còn có một tư liệu về Hà Nội - "bách hoa xuân thành" (thành phố muôn hoa mùa xuân).

Tân Hoa Xã giới thiệu, thủ đô Hà Nội của Việt Nam là thành phố có cảnh sắc diễm lệ, mang đậm bản sắc đô thị vùng khí hậu nhiệt đới châu Á.

Do Hà Nội quanh năm có cây cỏ xanh tươi, hoa nở bốn mùa, sông ngòi chạy qua thành phố, hồ nước rải khắp nơi "dày như sao trên trời", cho nên mới được gắn cho tên gọi là "bách hoa xuân thành".

Tân Hoa Xã viết, danh thắng và di tích ở Hà Nội nhiều không đếm xuể, từ Quảng trường Ba Đình, hồ Hoàn Kiếm, hồ Tây, hồ Trúc Bạch, đền Ngọc Sơn, chùa Một Cột... cho đến những kiến trúc Pháp, nhưng vẫn hài hòa trong một trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của Việt Nam.

Hồi năm 2012, tờ Thời báo Hoàn Cầu (Trung Quốc) từng đăng tải bài viết “Chuyến đi kỳ diệu ở Hà Nội".

Không cần những lời giới thiệu hoa Mỹ, chỉ chục tấm ảnh về cảnh sắc và cuộc sống bình dị thường nhật ở thủ đô Hà Nội cũng đủ làm toát lên sức cuốn hút mãnh liệt của "tòa thành cổ nghìn năm" này.

Chùm ảnh Hà Nội trên Thời báo Hoàn Cầu ngày 23/4/2012:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại