Ronaldo sẵn sàng chết vì câu nói này

Triệu Mẫn |

Trong giới bóng đá, không có nhiều người đủ sức khiến CR7 dành tất cả sự yêu quý, tôn trọng.

Mặc dù đã chuyển đến Real Madrid từ cách đây 6 năm nhưng Cris Ronaldo vẫn luôn nhớ đến Sir Alex.

Không chỉ ở khía cạnh chuyên môn, nhà cầm quân người Scotland còn giúp CR7 đứng dậy sau nỗi đau và tìm lại tình yêu với bóng đá.

Chuyện xảy ra năm 2005, cha Ronaldo qua đời bởi căn bệnh ung thư gan quái ác hình thành từ những tháng ngày nghiện rượu. Ronaldo khi đó quá mức suy sụp và chẳng màng đến bóng bánh.

“Khi cha mất, ông ấy đang ở trong một bệnh viện tại London, tình hình không thể tồi tệ hơn nữa. Tôi nói với Sir Alex Ferguson rằng mình muốn ra đi, khi đó đang là một giai đoạn cực kì quan trọng của mùa giải” – Ronaldo chia sẻ với tờ Times.

Tuy nhiên, ông thầy người Scotland đã cực kì bình tĩnh mà an ủi cậu học trò đang vô cùng bấn loạn: “Bóng đá không có nghĩa gì so với cha của cậu. Nếu cậu muốn đi thì hãy làm như thế. Tôi sẽ đánh giá cao điều đó”.


Ronaldo đạt nhiều thành công với Man United.

Ronaldo đạt nhiều thành công với Man United.

Câu nói này khiến Ronaldo thực sự xúc động, giây phút đó anh cảm thấy Sir Alex thật gần gũi.

Nhưng CR7 cũng hiểu rằng cuộc đời mình gắn với trái bóng tròn, cần phải phấn đấu hết sức trước khi hối hận.

Chỉ vài năm sau đó, Ronaldo đã vươn lên trở thành một trong những cầu thủ tốt nhất thế giới. Anh là nhân tố khiến Man United giành hàng loạt danh hiệu cao quý.

“Tôi được học hỏi rất nhiều từ Ferguson. Một trong số đó là việc biết “quyết đoán”. Tôi có tố chất, nhưng lại không quyết đoán. Ông ấy luôn nói rằng “Ronaldo, chuyền quả bóng chết tiệt đó đi” mỗi khi tôi mải mê vờn vẽ, đảo qua đảo lại.

“Tôi vẫn còn liên lạc với ông ấy, một người đàn ông tuyệt vời, HLV tuyệt vời, con người tuyệt vời”.

cựu cầu thủ Man United
Cristiano Ronaldo
Sau khi gia nhập đội bóng, huấn luyện viên hỏi tôi về số áo mà tôi thích. Tôi nói 28. Nhưng Ferguson thì bảo không, cậu phải mặc áo số 7 và chiếc áo nổi tiếng đó đã là nguồn động lực đáng kể. Tôi bị ép buộc phải sống vì danh dự".

Sau khi gia nhập Man United năm 18 tuổi, thần đồng bóng đá Bồ Đào Nha vật lộn để đối phó với thể lực ở Premier League. Tuy nhiên, anh khẳng định rằng có nhiều sự giúp đỡ mình tại đội bóng.

Kể cả các huyền thoại của “The Class of 92” đã dạy anh thích nghi để rồi có sự ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của cầu thủ này trên sân cỏ.

Man United là một nền giáo dục lớn với tôi. Ở đây họ dạy bạn việc luyện tập chăm chỉ trong tất cả các thời gian. Ăn uống tốt, ngủ tốt, phục hồi tốt, tất cả mọi thứ bạn cần làm đến 100% .

Có nhiều người luôn dành việc luyện tập lên hàng đầu. Paul Scholes, Gary Neville là ví dụ điển hình. Trong đó Neville chuyên nghiệp nhất trong số các cầu thủ tôi từng biết.

Đấy chính là lí do khiến họ chơi ở đỉnh cao trong suốt 10 năm. Những người như Giggsy, tôi học nhiều từ họ. Tôi luôn rút kinh nghiệm từ cầu thủ lớn tuổi, sẽ phải tập luyện nhiều thôi, phải mạnh mẽ hơn, tập bụng, nhiều hơn nữa”.


Ronaldo thực sự bước lên đỉnh cao cùng Man United.

Ronaldo thực sự bước lên đỉnh cao cùng Man United.

Trong khi Ronaldo luôn hồ hởi khi được nói về đội bóng cũ thì trong một diễn biến khác, cầu thủ từng chơi cho Man United Wilfried Zaha lại liên tục kể khổ khi nhắc về những tháng ngày tại đây.

Zaha đã được Sir Alex đưa về nhưng sau khi vị chiến lược gia này nghỉ hưu mọi chuyện đã thay đổi. Anh không được ra sân và thậm chí có tin đồn tân HLV David Moyes không ưa bởi Zaha ngủ với con gái ông.

Nhưng cầu thủ này đã phủ nhận tất cả và nói rằng mình thậm chí không nhìn thấy cô gái đó lần nào. Và sự thất vọng dành cho Man United ngày một tăng cao.

Khi được hỏi về Sir Alex, Zaha ngậm ngùi: “ Tôi mong muốn biết bao nhiêu để được làm việc với ông ấy nhưng tất cả sụp đổ. Tôi nghĩ mình đã làm việc khá tốt ở mùa giải trước để giành lấy vị trí cho mình. Khi Moyes đến, ông ấy nói rằng tôi chưa sẵn sàng cho Premier League.

Moyes đã từng nói lí do cho quyết định đó, nhưng thật sự không thể hiểu. Không bao giờ có câu trả lời chính đáng cho bản thân tôi”.

CLIP Top 10 bàn thắng của Ronaldo tại Man United.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại